PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Trần Bảo Sơn: Duyên điện ảnh đã trở thành nghiệp

Thứ ba, 08/07/2014 07:23

(Ngoisao.vn) - Đang trong những ngày quay phim “Những người con của làng” tại Huế, nhưng cái tên Trần Bảo Sơn vẫn được người yêu điện ảnh chờ đợi với phim “Đoạt hồn”, sẽ ra mắt hệ thống rạp chiếu vào giữa tháng bảy này.

Hiện tại, Trần Bảo Sơn đang chạy dọc các bối cảnh miền Trung, từ Huế ra tới Quảng Bình để quay “Những người con của làng”, một phim chính luận của đạo diễn Nguyễn Đức Việt.

Phim kể về một ngôi làng có nhiều thù hận. Vị trưởng làng dặn dò những con dân của mình rằng, không bao giờ được phép quên quá khứ đau thương mà kẻ thù đã gây ra. Và một ngày kia, người con trai của kẻ thù (Trần Bảo Sơn thể hiện) với trưởng làng trở về, cùng mong muốn hóa giải hận thù, đưa mộ cha mình về với cố hương, đồng thời góp sức cho làng giàu đẹp và văn minh hơn. Nhưng anh đã gặp rất nhiều những biến cố và phải đấu tranh khốc liệt để bảo vệ lòng tốt cũng như sự tử tế của mình. “Những người con của làng” dự kiến sẽ phát hành vào đầu năm tới.

Trong khi đó, bộ phim “Đập cánh giữa không trung” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp do Trần Bảo Sơn thủ vai nam chính, cũng đang làm hậu kỳ để tháng 12 phát hành tại Việt Nam. Và có thể trước đó, phim sẽ được gửi tham gia một liên hoan phim quốc tế. Bộ phim của Nguyễn Hoàng Điệp là câu chuyện về tình yêu và sự tử tế của con người, được kể thông qua nhiều câu chuyện và lăng kính khác nhau, mang đến một thông điệp rất thú vị nhưng không kém phần gai góc.

Vào những ngày này, thông tin về phim “Đoạt hồn” do Trần Bảo Sơn đóng vai nam chính Vương Gia Huy cũng đang rất được chờ đợi. Dự kiến phim sẽ ra rạp vào ngày 18.7, và có buổi premiere chính thức trong ngày 16.7 tại TP.HCM. “Đoạt hồn” là bộ phim kinh dị thứ ba do Trần Bảo Sơn đóng vai chính, sau “Giao lộ định mệnh” và “Ngôi nhà trong hẻm”.

Mới đây, chia sẻ trên một tờ báo tuần qua, Trần Bảo Sơn cho biết: “Tôi đến với nghề diễn bằng một sự tình cờ, khi đạo diễn Lưu Huỳnh bỗng muốn tôi vào vai Sơn Đại ca của “Huyền thoại bất tử”. Đó đúng là một cuộc dạo chơi, đạo diễn mời thì thử sức cho vui thôi chứ chẳng nghĩ mình sẽ là diễn viên. Nhưng sau phim này thì phim khác mời nối tiếp nhau. Như năm nay, sau “Đập cánh giữa không trung” là Đoạt hồn, và tuần sau tôi sẽ lại bắt đầu vai diễn mới của mình trong dự án “Những đứa con của làng” của đạo diễn Nguyễn Đức Việt – một phim được Nhà nước đặt hàng.

Duyên đã thành nghiệp. Và cái nghiệp này đến có lẽ bởi cái tính tôi từ nhỏ đến lớn làm gì phải làm đến nơi đến chốn, một vai diễn nếu các diễn viên khác bỏ một trăm phần trăm công sức, thì tôi sẽ là mấy trăm phần trăm. Tôi đã đến với điện ảnh bằng sự tình cờ, nhưng ở lại bằng ý thức”.

Cũng chia sẻ với báo giới vào cuối tuần qua, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã không ngần ngại khen ngợi: “Trần Bảo Sơn là một trong số rất ít diễn viên tại Việt Nam mà tôi bỏ công theo dõi rất cẩn thận các vai diễn trên màn ảnh. Tôi rất thích gương mặt, thần thái, và sự đa dạng trong biểu cảm của anh Sơn. Thú thật là tôi không tin lắm vào chuyện anh Sơn hoàn toàn tay ngang, hoàn toàn tình cờ bước vào điện ảnh. Cứ nhìn cách diễn xuất, cách làm chủ, chế ngự cảm xúc và cách bung tỏa” đầy ấn tượng trên màn ảnh của Trần Bảo Sơn thì tôi cho rằng, không có chỗ cho hai chữ nghiệp dư ở đây.

Mà thôi, chuyện nghiệp dư cũng không quan trọng nữa rồi. Giờ số lượng vai diễn ấn tượng của anh Sơn không ít ỏi chút nào. Tôi làm việc với anh Sơn trong phim dài đầu tay “Đập cánh giữa không trung”, và tôi thấy rất thuyết phục với những ứng xử nghề nghiệp hết sức chu đáo và chuyên nghiệp".

Trần Bảo Sơn cho biết, dù lịch quay phim hiện nay khá căng thẳng, nhưng anh vẫn cố gắng thời gian để có thể về Sài Gòn thăm con gái, đồng thời tham gia chiến dịch quảng bá cho “Đoạt hồn”. Dự kiến, ngày 16 và 17.7, anh sẽ có mặt tại TP.HCM và Hà Nội để tham dự buổi công chiếu phim. Sau đó, anh tiếp tục đi Huế hoàn thành vai diễn trong “Những người con của làng”, trước khi đưa con gái qua Mỹ nghỉ hè cùng gia đình.

Photo: Kenn Stylist: Harry Nguyễn Makeup: Andy Phan

Tùng Lưu