PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Trọng Lân và những vai diễn 'phi công' trên màn ảnh nhỏ

Chủ nhật, 18/09/2022 10:05

Bị gắn mác 'trai hư' nhưng có một điều là Trọng Lân cũng thường vào vai 'phi công' trên màn ảnh nhỏ. Nam diễn viên ngày càng được khán giả yêu mến bởi lối diễn tự nhiên và ấn tượng.

Sinh năm 1993, là học trò của cố NSND Hoàng Dũng, nam diễn viên Trọng Lân được khán giả yêu mến qua các vai diễn công tử ăn chơi lêu lổng và ngỗ ngược. Tuy nhiên, anh cũng thể hiện sự biến hóa đa dạng khi đảm nhiệm các vai diễn có tính nội tâm và mang tính cách khác hẳn trước đó.

Có một điểm mà khán giả yêu phim nhận thấy đó là anh cũng vào các vai "phi công" rất đạt trên màn ảnh nhỏ, từ 'Quỳnh búp bê', 'Cô gái nhà người ta' cho đến 'Lối về miền hoa'.

Vai diễn ấn tượng của Trọng Lân trong 'Quỳnh búp bê': Sánh đôi cùng hai chị đẹp Phương Oanh và Thu Quỳnh

Sau khi tham gia 'Người phán xử', tên tuổi của Trọng Lân được nhiều khán giả biết đến. Tuy nhiên, phải đến 'Quỳnh búp bê', anh mới thực sự gây dấu ấn với người yêu phim truyền hình. Trong phim, Trọng Lân đóng cặp cùng Phương Oanh và Thu Quỳnh - đều lớn tuổi hơn mình.

Trong phim, Trọng Lân vào vai Phong, con trai "ông trùm" gái ngành tại động Thiên Thai. Cậy bố có tiền, Phong ngỗ ngược và thường xuyên gây sự bên ngoài.

Trọng Lân đã lột tả hình ảnh một cậu ấm ngỗ ngược, chơi bời lêu lổng và luôn hống hách, ngông cuồng, khiến người xem vô cùng ghét.

Trọng Lân từng chia sẻ rằng anh bị cuốn hút vào kịch bản 'Quỳnh búp bê' từ những trang đầu tiên vì sự gai góc, và khả năng lột tả thực tế cuộc sống xã hội. Chia sẻ về nhân vật Phong, Trọng Lân cho hay, đây là một nhân vật đáng thương hơn đáng trách. Dù tính cách nhân vật ngang ngược, ngông cuồng, nhưng Phong lại luôn cô đơn trong cuộc sống.

Dẫu vậy, khi gặp Quỳnh, chàng công tử đã rung rinh thực sự và từng bất chấp mạo hiểm để cứu Quỳnh khỏi tay bọn xã hội đen là kẻ thù của bố mình

Trong 'Cô gái nhà người ta': Tiếp tục vai 'trai hư' đóng cùng đàn chị

Trong phim, Trọng Lân tiếp tục đảm nhiệm vai diễn công tử ngang ngược, lêu lổng. Anh vào vai Cường, con trai ông chủ xưởng dệt giàu có ở làng. Cường là kẻ huyênh hoang, bất tài và hám gái. Anh ta một mặt theo đuổi cô giáo Uyên, mặt khác lại vẫn tán tỉnh Đào, em gái của Uyên.

Thậm chí, Cường còn bỉ ổi đến mức ngay trước ngày cưới, Cường đã lên giường cùng Đào. Khi biết bị phản bội, Uyên tuyên bố hủy đám cưới. Bị Uyên huỷ hôn, Cường nổi điên và đã lên kế hoạch đánh thuốc mê, cưỡng bức cô.

Dù sắp cưới Uyên (Phương Oanh) nhưng Cường vẫn ngang nhiên ăn ngủ với cô gái khác ngay trước hôn lễ

Không những thế, Cường còn làm cho Đào có thai nhưng không nhận. Sau khi "bồi thường" 150 triệu đồng cho Đào, Cường thuê người chặn đường đòi lại khiến cô sảy thai. Nhân vật của Trọng Lân nhận về vô số "gạch đá" từ khán giả.

Trong 'Lối về miền hoa' đóng cặp cùng nữ chính Anh Đào và sự 'lột xác' hoàn toàn

Cho tới nay, Trọng Lân vẫn là gương mặt đóng đinh trong đầu khán giả với những dạng vai trai đểu, ngỗ ngược, ăn chơi. Gần đây nhất, vai diễn Lợi "đầu bò" của Trọng Lân trong Lối về miền hoa đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Anh khiến khán giả bất ngờ với tạo hình trai quê tốt bụng, hoàn toàn khác so với những vai diễn trước đây Trọng Lân từng đảm nhận.

Lợi vẫn là chàng công tử con nhà giàu nhưng lại có chí tiến thủ, đam mê khởi nghiệp, sẵn sàng bảo vệ người con gái mình thích và thể hiện tình cảm một cách ngây ngô nhưng thực sự chân thành.

Sau tất cả, có lẽ chính sự ngố tàu nhưng chân thành đó đã khiến Thanh (Anh Đào) cảm động và nhận lời yêu Lợi. Trong phim, Thanh hơn tuổi Lợi, vì Lợi chơi cùng em trai của Thanh.

Từ chỗ 'khắc khẩu', họ bén duyên và đem lòng yêu nhau

Minh Huệ (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới