PHIM NHẠC » Truyền hình

Dàn nam chính viết tâm thư chia tay 'Cuộc chiến không giới tuyến', NSƯT Hoàng Hải có chia sẻ 'khác thường'

Thứ năm, 09/11/2023 09:46

Tập 40 cũng là tập cuối của bộ phim 'Cuộc chiến không giới tuyến' lên sóng tối 8/11. Ngay sau khi tập cuối kết thúc, dàn nam chính đã có những dòng chia sẻ gây xúc động.

"Cuộc chiến không giới tuyến" là dự án phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Đài Truyền hình Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12). Phim tập trung phản ánh sự hy sinh thầm lặng, những vất vả, khó khăn mà mỗi người chiến sĩ phải đương đầu, vượt qua trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau khi phần 1 với 40 tập phim kết thúc, phần 2 bắt đầu thực hiện trong quý I năm 2024.

Tối 8/11, tập 40 và cũng là tập cuối cùng của phần 1 đã lên sóng, với cái kết thỏa lòng người hâm mộ. Theo đó, đồn phó Quang (NSƯT Hoàng Hải) hy sinh, bọn buôn ma túy phải trả giá cho tội lỗi của mình. Bên cạnh đó, cái chết năm xưa của bố Lang Phương (Thu Quỳnh) cũng được làm sáng tỏ. Đặc biệt, tình cảm giữa Trung (Việt Anh) với Lang Phương cũng đơm hoa kết trái.

Việt Anh kết thúc vai diễn ấn tượng trong phần 1 "Cuộc chiến không giới tuyến"

Ngay sau khi phim kết sóng, dàn nam chính đã có những dòng chia sẻ khiến khán giả truyền hình rưng rưng. “Đây là hành trình không dài nhưng đầy thử thách và kỷ niệm đáng nhớ. Tạm biệt Mường Luông, chào đồng chí Đồn trưởng. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ 'Cuộc chiến không giới tuyến' trong thời gian qua. Hẹn gặp lại”, diễn viên Việt Anh viết trên trang cá nhân.

NSƯT Hoàng Hải lại tâm sự khá dài và không kém phần hóm hỉnh, khác với vẻ nghiêm túc trước đây: “Có những lời hứa không phải chúng ta không muốn thực hiện, mà chỉ bởi vì chúng ta bất khả kháng, không thể thực hiện. Ví như có câu thế này: Anh hứa về hưu sẽ luôn ở bên em, nhưng hôm qua đứa em biên kịch nó không muốn như vậy, thế là nó để cho tên Đoàn bắn anh mấy phát rồi, hết cả giữ lời hứa.

Thật ra, lúc nhìn trời xanh trong cảnh đấy thì tôi thật sự có nghĩ đến rất nhiều những anh em chiến sĩ dù hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác, trận chiến này hay những trận chiến khác cũng đã nằm xuống như thế, đột ngột và giang dở, lòng mang đầy nuối tiếc vì những điều chưa thể làm cho những người mà họ quan tâm vẫn còn ở lại. Chào nhé các vị. Hẹn gặp lại ở thiên đường”.

“Tạm biệt Mai Văn Đoàn lần sau mong Đoàn lựa chọn con đường đúng đắn, cảm ơn VFC Film đã cho Dũng cơ hội tham gia dự án tuyệt vời này, cảm ơn các tình cảm của khán giả nhiều và xin lỗi bác Hoàng Hải đã bị em bắn”, Hà Việt Dũng - nam chính phản diện chia tay phim.

Hoàng Lê (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới