PHIM NHẠC » Truyền hình

Hotgirl hát rock vượt mặt ca sĩ nhí vào chung kết Got Talent

Thứ tư, 06/02/2013 09:16

Đêm công bố kết quả bán kết 1 của Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai đã diễn ra với rất nhiều cảm xúc. Hoàng Khánh Linh và Nguyễn Công Đạt đã giành 2 chiếc vé đầu tiên vào chung kết mùa thứ 2.

Sau 2 ngày bình chọn, Hoàng Khánh Linh là thí sinh được số lượng tin nhắn bình chọn cao nhất và nghiễm nhiên đi thẳng vào chung kết. Khánh Linh chia sẻ cảm xúc khi nhận được kết quả: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả đã tin và nhắn tin ủng hộ, tôi rất run, tim đập mạnh, hồi hộp không biết nói gì hơn”.

Hoàng Khánh Linh bất ngờ nhận được nhiều lượng bình chọn nhất.

Tuần trước, Hoàng Khánh Linh đã “nổi loạn” với rock một cách ngoạn mục, khiến không chỉ khán giả mà cả 3 vị giám khảo đều bất ngờ. Sau khi này gây ấn tượng bằng sự mong manh, nhẹ nhàng với ca khúc Sương mai trong vòng loại sân khấu, đến đêm thi bán kết tuần trước, cô gái 21 tuổi xinh đẹp bất ngờ lột xác khi đã thể hiện ca khúc mang hơi hướng rock Together alone với giọng hát đầy nội lực và kỹ thuật xử lý khá tốt. Tuy nhiên, không ít người đã nghi ngờ cơ hội của cô gái này bởi dòng nhạc rock vốn không quá quen thuộc với lớp khán giả đại chúng. Sự đa dạng trong phong cách và thể loại âm nhạc của Hoàng Khánh Linh hứa hẹn sẽ còn gây bất ngờ cho khán giả nếu vào đến vòng chung kết.

Chiếc vé còn lại vào chung kết của tuần bán kết đầu tiên là cuộc cạnh tranh giữa 2 tiết mục nhảy thuộc 2 phong cách khác nhau: Nguyễn Công Đạt và nhóm Oxy.

Tuần trước, tiết mục nhảy freestyle ma mị và đẹp mắt của anh chàng tạo mốt tóc Nguyễn Công Đạt đã nhận nhiều lời khen từ ban giám khảo.

Nguyễn Công Đạt và nhóm OXy tranh nhau tấm vé thứ 2.

Tận dụng đặc điểm đặc biệt của cơ thể kết hợp với phần nhạc hợp lý và diễn xuất nét mặt tốt, Nguyễn Công Đạt đã đem lại một tiết mục mãn nhãn và có tính giải trí cao. Chàng trai cao lêu đêu này đã làm khán giả phải tròn mắt khi thực hiện những động tác nhảy tạo cảm giác từng phần cơ thể đang tách rời ra.

Với nhóm Oxy, các chàng trai cũng đã làm cho cả trường quay bùng nổ với những điệu nhảy hiphop sôi động và hài hước,. Tuy không có những tạo hình độc đáo và nhiều kỹ thuật khó như vòng loại sân khấu nhưng Oxy cũng đã đem đến cho người xem sự kết hợp đồng đội nhuần nhuyễn và một trích đoạn cải biên của phim Titanic khá vui nhộn.

Cuối cùng, sau một hồi bàn luận, chàng trai không có xương sống Nguyễn Công Đạt được vào vòng chung kết với 2 sự đồng tình của Thúy Hạnh và Huy Tuấn. Nữ giám khảo duy nhất nhận xét: “Nguyễn Công Đạt rất là may mắn bạn sở hữu cơ thể, tạng người mềm dẻo, nhưng nếu bạn chỉ dừng lại ở việc thể hiện sự mềm dẻo, mà không sáng tạo thì sẽ ngày càng nhàm chán hơn. Đối với Oxy, tôi rất ấn tượng vòng audition của các bạn, các bạn làm tôi vỡ òa cảm xúc, nhưng ở vòng này tôi không thấy điều đó, tôi bị hụt cảm xúc, các bạn thiếu những cao trào làm khán giả vỡ òa, cần phải hoàn thiện hơn rất nhiều”.

Giám khảo Huy Tuấn cũng chọn Công đạt vì sự độc đáo và thăng hoa trong tiết mục trình diễn của thí sinh này.

Hai thí sinh nhận được tấm vé đầu tiên vào vòng chung kết.

Như vậy, 4 thí sinh phải rời chương trình bao gồm cặp đôi số 10 Nhật Duy – Huy Hùng (beatbox), cô bé 12 tuổi Lê Hoàng Ngọc Ánh (hát), Hoàng Duy Dũng (khẩu thuật đàn đầu) và bà mẹ trẻ Khiếu Hương (belly dance).

Thí sinh để lại nhiều luyến tiếc nhất là cô bé 12 tuổi Lê Hoàng Ngọc Ánh. Sau đêm bán kết đầu tiên, Ngọc Ánh đã được xem là một đối thủ đáng gờm. khi thể hiện bàiTurning tables của Adele. Dù đây là một lựa chọn quá tầm khiến em chưa thể hiện tốt, nhưng cùng với ngoại hình xinh xắn và quan trọng hơn hết là tâm hồn, tư duy âm nhạc vượt tuổi tác, Ngọc Ánh đã đem lại nhiều cảm xúc cho người nghe.

Nhiều khán giả tiếc nuối cho cô bé Ngọc Ánh.

Ngay khi kết quả 2 chiếc vé vào chung kết được công bố, tất cả thí sinh như vỡ òa cảm xúc, đặc biệt là nhóm Oxy và Nguyễn Công Đạt. Cả 2 đã ôm nhau và rơm rớm nước mắt.

Được biết, trước đêm công bố kết quả, Công Đạt chỉ dự đoán mình có 20% khả năng thành công, trong khi đó thí sinh Hoàng Duy Dũng nghĩ rằng mình có đến  80% cơ hội vào chung kết.

Thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất Hoàng Khánh Linh rất bất ngờ với kết quả chia sẻ: “Ở vòng sơ loại, có nhiều comment khá tiêu cực trên mạng xung quanh tiết mục của tôi. Chính vì vậy, tôi  không thể ngờ mình vào đến top 3 chứ đừng nói là được bình chọn nhiều nhất. Tôi rất vui vì sự đổi màu của mình đã được khán giả yêu thích và ghi nhận”.

Sau đêm bán kết đầu tiên và đêm công bố kết quả được truyền hình trực tiếp lần lượt vào chủ nhật ngày 3/2  và thứ ba 5/2 qua, chương trình sẽ tạm nghỉ tết trong 2 tuần và sẽ trở lại vào 20h chủ nhật ngày 24/2 trên VTV3.

Infonet