PHIM NHẠC » Truyền hình

Hương vị tình thân: Thy thừa nhận sợ mất Huy, bà Bích giục Nam đẻ gấp

Thứ tư, 22/09/2021 06:45

Trailer tập 40 của Hương vị tình thân tập phần 2 hé lộ tình tiết Thy có thai trước Nam khiến bà Sa được một phen lên mặt trước mà Bích.

Tập 39 của Hương vị tình thân phần 2 là câu chuyện mâu thuẫn của Huy - Thy được đẩy lên đỉnh điểm khi Huy nghi ngờ vợ là người tung clip bị đánh ghen năm nào của "tiểu tam" Thùy Dương. Càng sốc hơn với Thy là Huy định đến thăm cô nhân viên xinh đẹp vào lúc nửa đêm vì cô ta tự tử bất thành. Thy tuyên bố nếu Huy bước chân ra khỏi nhà thì cả hai sẽ ly hôn, bởi cô không cần một người đàn ông làm hài lòng cả thế giới mà chỉ cần một người chồng yêu thương tin tưởng mình. Huy vẫn một mực phải đi thăm Thùy Dương, Thy tức giận bỏ ra khỏi nhà trước sự lo lắng của cả gia đình.

Thy và Huy cãi nhau khiến Thy tức giận bỏ đi giữa đêm khuya trong sự ngỡ ngàng của gia đình chồng

Sau đó, Huy nhận được cú điện thoại báo Thy nhập viện khiến anh vô cùng hốt hoảng. Tại bệnh viện, Thy đã nói hết nỗi lòng của mình với Huy: "Em thừa nhận, mình là người hay lo được mất, tính toán thiệt hơn. Trong tất cả các mối quan hệ, em đều tính xem mình sẽ được gì. Mất bố từ bé, nhưng em chưa bao giờ nhận được tình yêu thương của mẹ, mà dù có thì chắc chắn mẹ em đang có mục đích gì đó muốn lợi dụng em. Nhưng khi gặp được anh, ở cạnh anh, em không cần phải giấu giếm bản thân mình nữa. Anh biết em ích kỉ, biết em thực dụng nhưng anh vẫn chấp nhận em. Thực sự chưa bao giờ em được ai yêu thương và bao dung nhiều như thế. Rồi chúng mình lấy nhau khi em có bầu. Đã có nhiều lúc em tự hỏi là nếu em không có bầu, anh có bất chấp mọi điều để cưới em không? Vì khi con rời bỏ chúng ta, em đã rất lo sợ, em hoảng hốt vô cùng. Em nghĩ là bây giờ con đã bỏ em đi rồi, đến khi nào em mất anh? Thực sự em đã cố gắng rất nhiều nhưng em không thể có con thêm một lần nữa. Vì thế, em vùi đầu vào công việc để quên đi. Em không ngờ điều đấy lại khiến em và anh càng ngày càng xa nhau. Khi em nhận ra được thì Dương xuất hiện. Em thấy con bé quá giống em, mong manh và yếu đuối, rồi đến lúc anh sẽ dang tay ra để bao bọc và che chở cho nó, anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì nó giống em. Em là một đứa sống rất giả, em thừa nhận, nên em luôn lo lắng, liệu mọi thứ bắt đầu bằng sự giả dối liệu có bền vững không? Lúc nào em cũng cố gắng làm mọi việc thật tốt để lấy lòng anh, lấy lòng mọi người. Vì em không thể để tất cả mọi thứ mình đang có trong tay mất đi được. Lúc nào em cũng sợ mất anh".

Lần đầu nghe được tâm sự và hiểu được tình yêu của Thy dành cho mình, Huy xúc động khẳng định: "Em nhầm rồi, ngày mình đến với nhau đâu phải anh giúp đỡ em, là anh yêu em mà. Là anh sợ mất em thì đúng hơn, là lỗi của anh hết". Tiếp đó, y tá bước vào và khuyên Thy không nên xúc động mạnh vì cô đang mang thai. Nghe tin vui này, Thy và Huy vỡ òa vì hạnh phúc.

Thy lần đầu trút hết nỗi lòng với Huy

Cả hai vui mừng vì Thy mang thai

Nối tiếp tập 39, trailer tập 40 là cuộc chiến giữa hai bà mẹ là bà Sa và Bích, khi bà Sa tự hào thông báo với cụ Dần rằng Thy đã có bầu. Bà Bích hết sức "nóng mặt", tỏ ra hờn dỗi Nam, trách cứ tại sao cô và Long không đẻ sớm. Nam dĩ nhiên không để tâm tới chuyện này, mà còn hết sức thông cảm vì Thy mãi mới có thai được. Tuy nhiên, độ vô duyên của bà Bích vẫn là "số 1 thiên hạ" khi lại gặng hỏi: "Hay là do thằng Long?"

Chưa dừng lại ở đó, Bà Bích còn cay cú bà Sa, nhờ ông Sinh từng có tiền án 20 năm dọa cho một trận. Dĩ nhiên bố Sinh nghe thấy bà Bích nhắc "20 năm" mà lặng người, vì ông luôn muốn quên đi quá khứ đó để trở về sống an yên với con gái.

Bà Bích tức tối vì bà Sa lên mặt khi Thy có thai trước Nam

Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới