PHIM NHẠC » Truyền hình

Huyền Lizzie phân trần về những cảnh ngọt ngào trong 'Chúng ta của 8 năm sau', nói về nụ hôn táo bạo với Mạnh Trường

Thứ hai, 04/03/2024 16:04

Dương trong 'Chúng ta của 8 năm sau' đã có những giãi bày về loạt phân cảnh ngọt ngào, lãng mạn gần đây bên đàn anh Mạnh Trường.

Tuần qua, Huyền Lizzie trong vai Mai Dương và Mạnh Trường vai Lâm trong phim “Chúng ta của 8 năm sau” đã gây sốt khi có cảnh tình cảm ngọt ngào với nhau, cho thấy kết thúc viên mãn của cặp đôi sau bao sóng gió cuộc đời. Huyền Lizzie chia sẻ, cô đã được “hỏi thăm” về rất nhiều về cảm xúc sau phân cảnh này.

Có thể nói, đây là cảnh tình cảm “nặng đô” nhất của Huyền Lizzie trong sự nghiệp diễn xuất của cô đến thời điểm này. Hơn nữa, đây lại là cảnh tình cảm đầu tiên cô đóng cùng với nam diễn viên Mạnh Trường, do vậy, Huyền Lizzie thú nhận là khá… ngại. Tuy nhiên, cô tiết lộ khán giả xem trên phim thấy ngọt ngào, mặn nồng vậy thôi nhưng kỳ thực ở trường quay hoàn toàn khác, cả Huyền Lizzie và Mạnh Trường đã rất nỗ lực để hoàn thành cảnh quay vì… cứ nhình nhau là buồn cười.

“Đối với tôi và anh Trường, đó là một cảnh quay, chúng tôi hoàn thành tốt nhất vai trò của mình chứ không có cảm xúc nào đặc biệt sau đó. May là không khí vui vẻ của đoàn phim giúp chúng tôi thoải mái thể hiện vai diễn trọn vẹn, được khán giả ghi nhận về sự ngọt ngào. Tôi rất hạnh phúc khi nhận được những bình luận đó của khán giả” - Huyền Lizzie bày tỏ.

Loạt phân cảnh tình cảm lãng mạn của Huyền Lizzie và Mạnh Trường trong "Chúng ta của 8 năm sau"

Huyền Lizzie cũng nói, cô không ngại đóng các cảnh tình cảm nếu cảnh đó phục vụ cho vai diễn, cho câu chuyện của phim, cách quay nghệ thuật, lãng mạn. Là diễn viên, cô muốn thử thách mình ở mọi tình huống, hoàn cảnh, khám phá mọi giới hạn của bản thân. Nhưng trước đây, cô chưa đóng cảnh này, nhiều nhất chỉ là chạm môi nhẹ, Huyền Lizzie lý giải có thể do gương mặt của cô hoặc do đạo diễn thấy cô chưa… đủ sức đóng các cảnh tình cảm nặng đô nên chưa đặt cô vào thử thách này. Đến phim này, Huyền Lizzie mới có lần đầu trải nghiệm đóng cảnh tình cảm sâu sắc như vậy, với vai trò diễn viên chuyên nghiệp, cô đã vượt qua nhẹ nhàng, rất ngọt.

Bộ phim “Chúng ta của 8 năm sau” đã đi đến hồi kết, Huyền Lizzie chia sẻ, cô vô cùng hài lòng với kết thúc của phim khi sau bao nỗi buồn, sau bao đau khổ, chông chênh. Cuối cùng Dương của cô đã được hạnh phúc, đã trở lại là một cô gái biết nhìn cuộc sống với màu hồng, tươi vui, yêu đời, lạc quan.

Nụ hôn gây sốt của Huyền Lizzie và đàn anh Mạnh Trường

Đoàn phim “Chúng ta của 8 năm sau” đã kết thúc những ngày quay cuối cùng trước Tết Nguyên đán. Huyền Lizzie đã có một khoảng thời gian được “xả hơi” sau mấy tháng quay phim vất vả. Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, Huyền Lizzie nói, vừa rồi vào vai Mai Dương là cô gái bất cần đời, không quan tâm đến ăn mặc, hơi cẩu thả với bản thân, nên cô mong muốn tới đây sẽ có thể nhận được một vai diễn có ngoại hình xinh đẹp, mặc thật đẹp, vai một bà mẹ trẻ hoặc một vai… phản diện.

“Tôi chưa từng được đóng vai phản diện, rất mong muốn được thử sức với dạng vai diễn này. Hy vọng các đạo diễn sẽ đọc được tâm tư, mong muốn này của tôi” - Huyền Lizzie cười, giãi bày.

Hoàng Mai (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới