PHIM NHẠC » Truyền hình

Khán giả tức 'sôi máu' với những điểm vô lý đến ức chế của 'Cây táo nở hoa'

Thứ ba, 29/06/2021 13:38

Phim truyền hình "Cây táo nở hoa" từ khi mới phát sóng đã thu hút được sự quan tâm của nhiều khán giả với nội dung chủ yếu về tình cảm gia đình quen thuộc. Tuy nhiên, càng ngày bộ phim càng khiến người xem ức chế vì có quá nhiều tình tiết vô lý lặp đi lặp lại.

Bộ phim "Cây táo nở hoa" kể về câu chuyện gia đình của Ngọc (Thái Hoà) - người anh cả đã hy sinh bản thân mình để nuôi bốn người em: Ngà (Trương Thế Vinh), Châu (Thuý Ngân), Báu (Nhã Phương), Dư (Song Luân). Ngọc đã có gia đình là vợ (Hồng Ánh) và một người con gái nhưng vẫn phải ở chung một nhà để chăm sóc các em. Mỗi người một tính cách và nhiều vấn đề đã phát sinh khiến Ngọc luôn rơi vào tình huống khó xử, phải liên tục "xử lý hậu quả" cho các em.

Không thể phủ nhận, "Cây táo nở hoa" đang là một trong những bộ phim truyền hình thu hút lượng người xem rất cao. Bộ phim "Cây táo nở hoa" phát sóng từ ngày 5/4/2021 không chỉ "càn quét" sóng truyền hình, mà còn lập kỷ lục khi có đến 3 tập vào Top Trending YouTube cùng thời điểm.

Bộ phim truyền hình"Cây táo nở hoa" tạo sức hút ngay từ tập 1

Thế nhưng, đi cùng hành trình với gia đình Ngọc, khán giả đã bắt đầu thấy ngao ngán bởi xảy ra quá nhiều bi kịch. Thậm chí nhiều người còn ức chế với những tình tiết phim "kì cục" đến quá đáng.

Đời này làm gì có một người anh hi sinh và chịu đựng y hệt siêu anh hùng như Ngọc?

Là một bộ phim nói về tình cảm gia đình, có lẽ không ít người đã chờ đợi những phân cảnh cảm xúc, anh em yêu thương nhau thắm thiết. Nhưng trái lại, người xem phải nhận lại những ức chế đến "không thể hiểu nổi". Từ đầu phim, khán giả chỉ cảm nhận được tình cảm của người anh hai Ngọc dành cho các em là vô bờ bến, còn các em thì ngược lại hoàn toàn.

Dành cả thanh xuân để "toàn tâm toàn ý" lo cho các em nhưng Ngọc lại nhận được: Ngà - 37 tuổi - một đứa trẻ to xác chuyên gây họa; Châu - cô em bác sĩ thành đạt - trở thành "tiểu tam" xem vào hạnh phúc gia đình người khác; Báu - em sinh đôi của Châu - không làm được gì ngoài việc đỏng đảnh, lười nhác; Dư - cậu út - hết gia nhập băng đảng xã hội đen, lại bỗng nhiên có một đứa con "trên trời rơi xuống". Sự khắc khổ của Ngọc khiến khán giả phải xót thương, nhưng lại "phẫn nộ" vì: "Tại sao một gia đình như thế mà không có lấy một đứa em đàng hoàng, biết lo nghĩ, biết thương anh trai?".

Với Ngọc, các em là quan trọng nhất

Nhưng ai là người yêu thương Ngọc nhất?

Những đứa em ai cũng nói là thương anh trai của mình nhưng không có bất cứ hành động nào để chứng minh được điều đó. Nếu nói Châu thương Ngọc nhất, thì tại sao là một bác sĩ giỏi, ở một bệnh viện có tiếng, cô lại không thể chăm sóc sức khoẻ cho anh trai mình một cách chu đáo. Hay khi đã thành đạt, Châu làm một việc đơn giản nhất là mua một căn nhà ra sống riêng. Hay nếu nói út Dư là người thương anh trai hết mực thì cũng không đúng. Bởi lẽ, nếu thật sự thương yêu và tin tưởng anh trai, Dư sẽ không vội vã tin lời mẹ ruột và âm thầm giận hờn Ngọc.

Khán giả càng coi càng ức chế. Ngoài đời không hiếm anh trai thương các em nhưng với điều kiện có đi phải có lại. Còn nhân vật Ngọc cứ như siêu anh hùng từ trên trời rơi xuống giải cứu hết đứa em này đến đưa em khác, trong khi vợ con thì không quan tâm. Sự chịu đựng của Ngọc cũng thuộc hàng thượng đẳng. Dù tức giận hay đau lòng anh chỉ gào lên được một câu duy nhất: "Mấy đứa quá đáng". Xong, anh quay lưng bỏ đi đòi ra riêng. Vậy mà chỉ một cứu điện thoại cầu cứu của em gái là anh lao về như cơn gió. Khán giả thật sự quá ư cạn lời với Ngọc và sự hi sinh đến vô lí của tình tiết phim.

Cặp chị em song sinh không chỉ "không hề giống nhau" mà còn xem nhau như kẻ thù

Châu và Báu là hai chị em sinh đôi. Nếu Châu siêng năng học hành trở thành một bác sĩ giỏi làm việc ở bệnh viện lớn, thì Báu ngoài việc đỏng đảnh cô còn lười nhác, mê chơi, hay nói dối và ăn cắp tiền của anh trai. Có lẽ việc "giỏi" nhất của Báu chính là tị nạnh, vùi dập, ghét cay ghét đắng người chị song sinh của mình.

Ngoài đời, cứ cho là song sinh không giống nhau cũng không hiếm. Tuy nhiên, không thể có đứa em nào hỗn hào và xấc xược như Báu. Cứ giận lên hay nổi máu ganh tị là túm tóc Châu đánh và chửi không biết lớn nhỏ. Bực hơn cả là dù bị đánh đến thương tích đầy mình và bị túm tóc muốn trụi hết, Châu vẫn đứng đơ người chịu trận trong khi thân xác thì to hơn nhỏ em sinh đôi. Vui nhất là người anh cả chỉ nói được duy nhất một câu khi thấy em hỗn láo với chị: "Châu, Báu, hai đứa thôi đi". Khán giả chỉ muốn hét lên: "Anh Ngọc thôi đi" vì quá tức.

Là chị em sinh đôi nhưng Châu - Báu thường xuyên bất hoà

Chính Báu là người mang đến nhiều cay đắng cho chị gái mình khi cô là người nói ra việc Châu là "tiểu tam" phá hoại gia đình người khác

Báu mê chưng diện, ham chơi, hay nói dối và thậm chí còn ăn cắp tiền của anh trai

Ở đâu ra có một bà mẹ ngoài hành tinh và dán chữ tiền trên mặt mà vẫn sống vui sống khỏe?

Châu không chỉ bị em gái song sinh của mình hại, mà còn bị chính người mẹ ruột đẩy xuống "vực sâu" khi bị trộm mất thùng tiền cưới. Ngày cưới u buồn, ảm đạm khi không có mặt đấng sinh thành của hai bên, không có sự góp mặt của anh chị em ruột. Người mẹ ruột của Châu cũng trang điểm, ăn diện đẹp để đến nơi... trộm thùng tiền cưới.

Ngày cưới của Châu cũng là ngày rất buồn vì không có người thân đến dự, còn bị mẹ ruột trộm mất thùng tiền cưới

Tuy nhiên, sự việc thùng tiền cưới bị trộm khiến người xem cảm thấy vô lý vì có vẻ như kịch tính đang bị đẩy lên một cách quá đà. Càng vô lý hơn khi không lâu sau đó người mẹ ấy trở về và được các con chào đón với vòng tay yêu thương.

Bà Ích nhận lại các con cũng chỉ vì tiền

Từ khi mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác, Ngọc giấu mọi chuyện với mong muốn giữ lại hình ảnh người mẹ hiền lành, tử tế trong lòng các em. Trong khi đó, bà Ích tức giận, trách chồng con vô dụng, ăn hại, không cho bà nhiều tiền. Cả tuổi thơ của Ngà, Châu, Báu và Dư đều do một tay Ngọc chăm sóc. Một người mẹ bỏ rơi các con nhiều năm không cần lý do, vậy mà khi bà ta quay về, cả Ngà và Báu nhanh chóng chạy lại, ùa vào lòng mẹ. Bà còn lén gặp Dư và xuyên tạc chuyện Ngọc lấy tiền đền bù tai nạn của em trai cho bố nhậu nhẹt. Bà chỉ trích Ngọc làm em trai mất đi cơ hội đá bóng khiến Dư tức giận.

Nói đến đây thì khán giả nổi ba máu sáu cơn lên tiếp. Chả hiểu Ngọc nghĩ gì mà không kể cho các em nghe để tránh xa người mẹ tồi tệ như thế. Âm thầm chịu đựng, bày đặt cao thượng giữ hình ảnh người mẹ cho các em làm gì trong khi đời thực thì bà mẹ ấy tệ hại hết chỗ nói.

Tin vào lời nói của người mẹ đã bỏ rơi mình từ nhỏ, Dư tức giận với anh trai đã dành cả thanh xuân để yêu thương, dạy dỗ mình

Dễ dàng nhận mẹ, cũng vô tư nhận con rơi

Cũng chính ở Dư đã tạo nên không ít tình tiết vô lý, khiến người xem thật sự ức chế. Ở tập 33, vào một ngày đẹp trời, Phương Trinh (do Trâm Anh thủ vai) đến nhà tìm Dư. Cô nói với Báu mình là bạn gái của Dư. Tiếp đó, cô thông báo đứa con trong bụng là của anh. Phương Trinh cho biết cô là nhân viên của một tiệm bi-da. Trong một lần Dư say xỉn, cô đưa anh về nhà mình và chuyện gì đến cũng phải đến. Ngược lại, Dư không thể nào nhớ được cô gái này là ai cũng như chuyện gì đã xảy ra dẫn đến cái thai. Ấy vậy mà anh vẫn đưa cô đi ăn, khám thai. Dư còn hứa sẽ đưa Trinh 200 triệu đồng, có trách nhiệm nuôi em bé.

Dư vô tư chấp nhận đứa con "từ trên trời rơi xuống"

Đa số khán giả bức xúc với sự xuất hiện vô lý của Phương Trinh, cũng như cách nhận con dễ dãi của Dư. Người xem đặt câu hỏi vì sao Trinh tìm được nhà Dư, nếu là sự thật, sao cô không tìm gặp anh từ sớm, tại sao Dư qua đêm ở nhà người lạ mà lại không thể nhớ? Và dù không hề nhớ ra được chút thông tin nào, Dư vẫn chấp nhận đưa tiền và chịu trách nhiệm. Một cô gái trẻ đang mang thai hồn nhiên đến gặp "cha đứa bé" yêu cầu chu cấp và ngây thơ bàn việc đặt tên con với người mà thậm chí không thể nhớ ra mình. Còn Dư, không cần suy nghĩ hay kiểm tra, anh sẵn sàng chu cấp tiền bạc. Với cách dàn dựng tình tiết, xây dựng nhân vật gượng ép quá đáng, tập phim khiến đông đảo khán giả bức xúc.

Tình tiết vô lý này khiến không ít khán giả thật sự khó chịu, thậm chí phẫn nộ. Nhiều bình luận để lại: "Tập này xuất hiện nhân vật không cần thiết, lãng xẹt. Đạo diễn để nhân vật Dư nghèo thôi đủ rồi. Bây giờ, anh ta còn ngu ngốc nữa. Không lẽ 10 người con gái tới nói cũng tin hết vậy sao?", "Ở đâu có nhân vật Trinh, lại biết chỗ ở. Đã vậy, khi nói có bầu, Dư cũng không biết dẫn đi kiểm tra xem đúng con mình không. Xem phim mà ức chế từ đầu tới cuối". Một số khác thắc mắc phải chăng đạo diễn tham kịch tính, dùng tình tiết gây ức chế để thu hút người xem.

"Khi nào cây táo mới chịu nở hoa?"

"Cây táo nở hoa" được Việt hóa từ bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc "What’s Wrong, Poong Sang" phát sóng năm 2019 tại Hàn Quốc, bộ phim này được đông đảo khán giả yêu thích. Tuy nhiên, phiên bản Việt Nam khi phát sóng lại nhận nhiều phản ứng trái chiều của khán giả.

Trước những ý kiến trên, đạo diễn Thạch Thảo lý giải: "Khán giả bức xúc với chuyện người mẹ lấy thùng tiền cưới của con gái hay sự xuất hiện của Trinh cùng cái thai, cho thấy khán giả đã thật sự sống cùng nhân vật. Cuộc sống mà, càng có nhiều thử thách, con người càng có nhiều động lực để vươn tìm hạnh phúc. Các nhân vật trong phim cũng không nằm ngoài quy luật cuộc sống này".

Đạo diễn nhấn mạnh: "Kịch bản kịch tính đến mức khán giả cảm thấy ức chế và nhận xét nội dung là bi kịch. Có những khán giả rơi nước mắt khi nhớ lại những trải nghiệm bản thân. Cũng có những khán giả lần đầu được chứng kiến hiện thực cuộc sống thông qua phim ảnh và cảm thấy thương cho những số phận. Chúng tôi vẫn giữ nguyên tinh thần của phim, rằng: Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa?".

Sự hấp dẫn của phim "Cây táo nở hoa" một phần nhờ các tình tiết cao trào, bi kịch. Tuy nhiên, có quá nhiều bi kịch trong mỗi tập phim gần đây đã khiến người xem cảm thấy nặng nề, mệt mỏi. Liên tục đi từ vô lý này đến vô lý khác, ức chế này đến ức chế khác, khán giả phải thét lên rằng: "Khi nào cây táo mới chịu nở hoa" hay "cuộc sống vốn dĩ đã quá mệt mỏi lại càng phải mệt mỏi hơn với những tình tiết ức chế của bộ phim?".

Đỗ Hà (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới