PHIM NHẠC » Truyền hình

Khóc cười cùng dàn trai xinh gái đẹp 'Cuộc đua kỳ thú'

Thứ bảy, 05/10/2013 22:18

Những nụ cười và nước mắt đã liên tục xuất hiện tại chặng đua bán kết phát sóng tối qua (4/10).

Diệp Lâm Anh cần mẫn với từng đường chỉ thêu của mình.

 Tuy nhiên, cô nàng vẫn không quên tạo dáng ngồi rất đẹp.

Cô nàng mất một khoảng thời gian không hề ngắn để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, Diệp Lâm Anh và đồng đội Thu Hiền không hề nóng vội mà vẫn rất ung dung và vui vẻ dành cái ôm tình cảm thay cho lời cảm ơn cô bé người Dao Đỏ đã hướng dẫn cho mình.

Đối với Hari, những thử thách thiên về sự khéo léo kiên nhẫn không thể làm khó được cô. Đến sau, nhưng bạn gái của rapper Đinh Tiến Đạt đã nhanh chóng thực hiện xong.

Tuy nhiên, cô nàng lại gặp phải sự cố trớ trêu khi bị... tuột chiếc quần vừa mặc trong thử thách trước đó. Được một người dân trong làng giúp, nhưng Hari vẫn không giấu được sự xấu hổ và liên tục dùng tay che mặt.

Nhan Phúc Vinh và Linh Chi của đội Đỏ quyết định dùng thẻ Ưu tiền có được trước đó để bỏ qua thử thách này.

Dù là dân thể thao chuyên nghiệp, nhưng Thùy Dung cũng rất khéo tay.

Đội Tím và Hồng vật lộn với những chú lợn con để lùa đúng vào chuồng đã được đánh dấu trước đó.

Trong khi đó, đội Đỏ cũng mất nhiều sức và thời gian ở thử thách cấy lúa.

Hari tỏ ra rất thích thú khi được ngắm các chú lợn bé xíu.

Hai cô gái của đội Xanh dương cùng điệu nhảy ăn mừng chiến thắng khi lùa được lợn vào chuồng.

Tuy nhiên, đến thử thách sẻ thịt lợn, hai chân dài tỏ ra mất bình tĩnh và quá sợ hãi.

Gương mặt thất thần của Diệp Lâm Anh và Thu Hiền.

Linh Chi cũng không ngăn được những dòng nước mắt.

Cô thậm chí không dám nhìn và phải nói lời xin lỗi với chú lợn trước khi bắt đầu xẻ thịt.

Điều bất ngờ là Hari lại tỏ ra rất bình tĩnh trong thử thách này, dù cô là người yếu đuối và hay làm nũng nhất.

Đội Tím là đội hoàn thành dễ dàng nhất thử thách ăn thắng cố - món ăn truyền thống của người dân tộc H’Mông, được chế biến từ “lục phủ ngũ tạng” của nhiều loài động vật như ngựa, trâu, bò, lợn và được nêm nếm, chế biến theo phong vị đặc trưng của người dân tộc và rất khó thưởng thức đối với người Kinh nếu không quen ăn.

Linh Chi nhăn mặt và phải vừa ăn vừa uống nước ngọt.

Tuy nhiên, cô cũng quyết tâm ăn hết tô của mình để giúp đội về đích ở vị trí đầu tiên.

Diệp Lâm Anh cũng rất cố gắng, tuy nhiên đồng đội của cô lại không thể ăn vì vừa bệnh nặng ở chặng đua trước.

Ấm ức vì không thể thuyết phục được Thu Hiền, cô đã bật khóc và đồng ý bị phạt 45 phút vì bỏ lộ trình. Đội Hồng cũng chịu cảnh ngộ tương tự vì Đinh Tiến Đạt là người ăn chay.

Dáng bay người rất... nghệ sĩ của Thanh Hưng khi cố gắng ném quả còn bay qua một lỗ tròn bán kính 15cm trên cây tre cao hơn 10m.

Theo Tri Thức