PHIM NHẠC » Truyền hình

Những bê bối làm mất mặt truyền hình thực tế

Thứ hai, 17/12/2012 15:22

Lộ kịch bản, giám khảo và thí sinh có tình riêng, thí sinh và người nhà kiện Ban tổ chức hay chuyện người thắng cuộc tố nhà sản xuất "xù" giải thưởng... là những bê bối làm xấu mặt truyền hình thực tế năm qua.

The Voice lộ kịch bản và mối tình Phương Uyên - Thiều Bảo Trang

Lần đầu tiên xuất hiện chương trình Giọng hát Việt (The Voice) đã tạo nên một làn sóng mới có sức hút rất lớn đối với khán giả Việt Nam. Tuy nhiên, bê bối lớn nhất trong năm qua có lẽ cũng thuộc về chương trình The Voice với scandal lộ kết quả dàn xếp và "án tình" giữa Giám đốc âm nhạc với thí sinh.

Phương Uyên rơi nước mắt trong buổi họp báo sau khi sự cố dàn xếp kết quả

Ngay sau khi tập 3 vòng Đối đầu của The Voice phát sóng tối 9/9, một clip chứa đựng rất nhiều bí mật “động trời” của The Voice đã lan truyền với tốc độ chóng mặt và gây nên một "cơn bão" trong cộng đồng mạng.

Trong đoạn clip dài hơn 8 phút này, nhiều thông tin tối mật của chương trình đã bị phơi bày, Đó là chuyện kết quả của chương trình đã được sắp xếp như thế nào, các thí sinh đã bị dồn ép ra sao để phải bỏ cuộc và nhường cơ hội cho người khác. Các HLV chỉ là các “diễn viên” trong kịch bản này, họ cũng không phải là người được quyền quyết định đi hay ở của thí sinh... tất cả đều được đặt dưới bàn tay của Giám đốc âm nhạc Phương Uyên.

Và cuối đoạn clip là lời khẳng định người chiến thắng của The Voice - Giọng Hát Việt năm nay sẽ là Thiều Bảo Trang. Lý do là Thiều Bảo Trang đang có tình yêu đồng giới với Phương Uyên.

Trước làn sóng phẫn nộ của truyền thông và khán giả, chiều 10/9, BTC chương trình đã họp báo để trả lời chính thức về những thông tin này. Tại buổi họp báo, Phương Uyên đã chính thức nhận lỗi vì đã để xảy ra sự việc này và xin từ chức nhưng không nhận được sự đồng ý của đơn vị sản xuất chương trình là công ty Cát Tiên Sa.

Tuy nhiên, trước áp lực của khán giả, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã thống nhất với VTV và Cát Tiên Sa cho Phương Uyên từ nhiệm vị trí Giám đốc âm nhạc The Voice.

Cuộc khẩu chiến mang tên "The Voice"

Trước đó, hai giám khảo của The Voice đã gây bão dư luận với màn đấu khẩu của hai huấn luyện viên chương trình là Đàm Vĩnh Hưng và Hà Hồ trước nhận xét có phần quá thẳng thắn của diva Thanh Lam.

Đầu tháng 8, giữa lúc The Voice đang "lên cơn sốt", thì trong một bài phỏng vấn của mình, nữ ca sĩ Thanh Lam đưa ra một câu nhận xét về hai huấn luyện viên The Voice: “Không thể tượng tưởng ra Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng sẽ dậy bằng gì, vì dậy gì cũng cần căn bản” khiến showbiz nổi bão.

Cơn bão đầu tiên thuộc về dư luận, ai cũng có lý lẽ riêng để nhảy vào phân tích, bình luận. Fan của Thanh Lam, Hồ Ngọc Hà rồi Đàm Vĩnh Hưng, 3 phe đồng loạt lên tiếng bênh thần tượng của mình.

Cơn bão thứ 2 đi ra từ chính người trong cuộc, đầu tiên là "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà, chị không lên báo nanh nọc phản bác lại ý kiến của đàn chị Thanh Lam, mà chỉ đăng mấy dòng đơn giản là... dạy con trên trang cá nhân của mình kèm chiếc mông con trai mặc chiếc quần có hình superman màu xanh lam.

Nhưng những dòng dạy con nhẹ nhàng này xuất hiện đúng vào thời điểm nhạy cảm, khiến người ta không thể không nghĩ cô đang "chửi xéo" người đã chê bai cô ngay ngày hôm trước.

Hành động bị cho là trả đũa này của Hồ Ngọc Hà ngay lập tức trở thành đề tài sốt xình xịch của tất cả các trang báo, diễn đàn. Chưa bàn đến vấn đề chuyên môn, tức là khả năng thanh nhạc, phần đông ý kiến cho rằng, Hồ Ngọc Hà đã xử sự quá kém, thể hiện suy nghĩ của một con người thâm thúy nhưng kém văn minh.

Khác với Hà hồ, Đàm Vĩnh Hưng chẳng cần vòng vo lôi thôi, anh nhảy vào cuộc chiến với một tư thế đằng đằng sát khí.

Không né tránh khi được hỏi về những phát ngôn của ca sĩ Thanh Lam, Mr Đàm Vĩnh Hưng xổ toẹt: "Tôi không giả tạo, không diễn và cũng không im lặng được. Chị ấy biết mặt mũi mình đẹp ra sao thì người khác cũng cần như thế. Chấm dứt quan hệ ngay lập tức. Khỏi nhìn mặt nhau cho nhanh".

Trước khi tuyên bố những lời này Đàm Vĩnh Hưng đã kịp tuôn ra một tràng những ngôn ngữ đốp chát đầy nanh nọc: “Chị cứ ở yên trên gác tía, lầu son kia đi… Nếu chị thích xuống đây chơi, nhất định tôi sẽ “tiếp đón” chu đáo và sẽ cùng đưa chị đi chợ vài tháng trời cho biết các mặt hàng ra sao…”

Và rất nhiều lời lẽ chua ngoa và có phần nanh nọc đã được ông hoàng nhạc Việt thốt lên sau những lời chê bẽ mặt của Thanh Lam. Mr Đàm cũng tuyên bố sẽ từ mặt diva này, mặc dù trước đó nhiều lần anh đã tuyên bố coi chị là thần tượng và đã từng mời chị tham gia liveshow của mình.

Sau sự việc này, rất đông khán giả đã tỏ thái độ thất vọng về hái độ ứng xử của hai ngôi sao được gọi là "ông hoàng, bà chúa" của làng nhạc Việt. Vietnam's Got Talent "lao đao" vì thí sinh 15 tuổi Đầu năm nay, một bê bối của chương trình Vietnam's Got Talent đã khiến dư luận được phen dậy sóng. Đỉnh điểm của những tranh cãi này là việc mẹ thí sinh đã gửi đơn lên tận Uỷ ban Thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội để...kiện.

Như bao thí sinh khác, cô bé 15 tuổi đến từ TP HCM Lê Nguyễn Quỳnh Anh đến với VNGT để dự thi hát. Với giọng hát không có gì nổi bật, Quỳnh Anh đã không thuyết phục được 3 vị giám khảo và bị loại.

Sự việc sẽ chẳng cô gì nếu Quỳnh Anh ra về tiếp tục học hành, rèn rũa giọng hát của mình bởi cô bé còn quá trẻ mới chỉ 15 tuổi. Nhưng vì quá huyễn hoặc về tài năng của con gái, mẹ của Quỳnh Anh đã ra sân khấu khen ngợi con hết lời và phản ứng với quyết định của ban giám khảo.

Sau khi chương trình được phát sóng, báo chí và dư luận đã chỉ trích gay gắt thái độ của mẹ Quỳnh Anh. Tất cả đều phê phán cách dạy con và bảo vệ con của bà Ngọ.

Không dừng lại ở đó, bà Ngọ còn nói với báo chí rằng: chính nhà sản xuất và ban tổ chức đã cắt xén, dàn dựng kịch bản nhằm mục đích thương mại, câu khách. Theo mẹ thí sinh Quỳnh Anh, ngay từ đầu, chương trình đã cho đạo diễn sắp xếp, yêu cầu con gái và gia đình bà nói gì, mặc gì.

Trước sự việc này, cộng đồng mạng rộ lên những phản ứng trái chiều về vụ việc của Quỳnh Anh. Dư luận còn nghi ngờ chương trình có sự dàn dựng kịch bản từ trước, mặc dù BTC chương trình đã khẳng định không sử dụng trường hợp của Quỳnh Anh để thu hút dư luận.

Đến thời điểm này, vụ việc đã qua đi, nhưng đó cũng là bài học cho tất cả những người trong cuộc. Dù vô tình hay cố ý, việc làm của bà Ngọ và cả BTC chương trình đã gây tổn thương cho một cô bé hồn nhiên, trong sáng mới 15 tuổi. Huyền Trang bị BTC bỏ rơi và "xù" giải thưởng Mặc dù đăng quang mùa giải Vietnam' Next Top Model đầu tiên, nhưng tới tháng 2 vừa qua, sự việc Huyền Trang không nhận được 1 tỷ đồng giải thưởng và bị BTC bỏ rơi sau khi đoạt giải bỗng dưng bùng phát từ sự "tố cáo" của siêu mẫu Hà Anh - một thành viên Ban giám khảo. 

Trước sóng gió dư luận, bà Quỳnh Trang - giám đốc sản xuất chương trình đưa ra nhiều lý lẽ khẳng định không hề có chuyện ”bỏ rơi” Huyền Trang. Bắt đầu từ khi Huyền Trang đoạt giải quán quân cho đến khi Huyền Trang đi Mỹ, trước khi Huyền Trang đi Mỹ chương trình đã luôn hỗ trợ rất nhiều, bằng chứng là mọi hoạt động của Huyền Trang chương trình luôn luôn nghi nhận, mọi thông tin về Huyền Trang đều được đăng tải trên website và Facebook của chương trình.

Tuy nhiên, sau một thời gian im lặng Huyền Trang lên trang cá nhân “vạch trần” sự gian dối và vô trách nhiệm của BTC Top Model. Theo lời Huyền Trang, BTC đã không trung thực trong việc ký hợp đồng đào tạo tại Mỹ của cô sau khi đăng quang. Và cho đến thời điểm Huyền Trang lên tiếng, cô chưa nhận được một số giải thưởng theo cam kết ban đầu của chương trình như xe máy Piaggio, nhẫn kim cương, mỹ phẩm Revlon trị giá 300 triệu đồng...

Cũng theo Huyền Trang, BTC đã ít quan tâm và PR cho cô sau cuộc thi. Huyền Trang sang Mỹ và có được sự thành công ban đầu là may mắn có sự giúp đỡ của một số cá nhân, trong đó có siêu mẫu Hà Anh. Chỉ khi Trang bắt đầu nhận được các show diễn và dược một số báo chí nước ngoài đăng tải hình ảnh, thì BTC mới liên lạc với Trang để xin hình ảnh về để đăng PR.

Sau những chia sẻ của Huyền Trang, Ekip chương trình VietNam's Next Top Model đã lên tiếng, đưa ra những lý lẽ của riêng mình phản pháo lại những gì Huyền Trang nói trước đó. Với khán giả, có nhiều luồng dư luận về sự việc này. Dù không biết ai đúng ai sai, nhưng sự việc của Huyền Trang một lần nữa cho thấy hình ảnh xấu về truyền hình thực tế - một hình ảnh không đẹp đẽ, lung linh như khi lên sóng truyền hình.

VnMedia