PHIM NHẠC » Truyền hình

'Quỳnh búp bê' trở lại, không bất ngờ và gay cấn như mong đợi

Thứ ba, 04/09/2018 10:40

Có lẽ chính vì việc tung trước trailer cũng như úp mở về những tình tiết hấp dẫn của tập 7 khiến sự trở lại của 'Quỳnh búp bê' kém phần bất ngờ và gay cấn.

Mở đầu tập 7, cuộc đời của Quỳnh trong 6 tập đầu, kể từ lúc bị bọn buôn người truy đuổi cho đến khi bị bắt vào làm gái mại dâm ở động Thiên Thai đã được tóm tắt lại. Sau khi Quỳnh (Phương Oanh) bị My sói (Thu Quỳnh) chơi xấu nhiều lần, Lan (Thanh Hương) quyết định tìm thời cơ để vạch mặt ả này để cả nhóm ở xóm trọ đánh hội đồng. Ngoan ngoãn, hiền lành và chăm chỉ, Quỳnh dần dần nhận được sự cảm thông từ những đàn chị. Trong khi đó, những hành động chơi bẩn của My dần bị phát hiện.

Vào một buổi sáng sớm, nhân lúc tưởng mọi người trong xóm trọ đang ngủ, My sói vội lấy chai nước tiểu vẩy lên quần áo. Bị bắt tại trận, My sói bị cả bọn đánh hội đồng. Nhưng cũng không phải dạng vừa, My sói chống trả quyết liệt. Cô ả vẫn vênh vênh váo váo không biết sợ là gì. Trận cãi vã không kéo dài được lâu bởi sự xuất hiện của bảo vệ.

'Quỳnh búp bê' trở lại, không bất ngờ và gay cấn như mong đợi

Từ ngày My sói bị vạch mặt, cuộc sống của Quỳnh cũng dễ thở hơn. Cũng vào thời điểm này, con trai ông Cấn - chủ nhà hàng Thiên Thai bị truy đuổi vì liên quan đến việc buôn bán ma tuý. Thời gian thấm thoát trôi đi, Quỳnh cũng dần đến những tháng cuối của thai kỳ. Tết này, Quỳnh sẽ ở xóm trọ một mình. Cô cũng nhận được những món quà từ những cô gái ở cùng xóm trọ. Thấy họ háo hức chuẩn bị được về nhà gặp gia đình, Quỳnh bỗng thấy chạnh lòng. Cô nhớ lại những ngày ấu thơ xưa được ở bên cạnh bố.

Thấy Quỳnh mặt cứ như đưa đám, Lan cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Mặc dù đã cố gắng chuẩn bị đồ dùng cho Quỳnh trong mấy ngày Tết, nhưng Lan vẫn cảm thấy áy náy. Với Quỳnh, cô chỉ mong Lan lên sớm ngày nào thì tốt ngày đó. Trong những ngày Tết, Cảnh (Doãn Quốc Đam) nhận trách nhiệm bảo vệ ở khu xóm trọ. Mấy ngày Tết, Cảnh và Quỳnh ở cùng với nhau trong khu xóm trọ. Thấy Quỳnh như bị giam lỏng, Cảnh nghĩ đến chuyện đưa cô ra ngoài thăm thú. Trong lúc đi mua đào cùng Cảnh, Quỳnh bất ngờ gặp lại người đàn bà đã lừa bán cô cho động Thiên Thai.

Trong bữa ăn tất niên, Cảnh mạt sát Quỳnh, cho rằng cô chẳng đáng thương, tội nghiệp chút nào khi chửa hoang ở tuổi 18. Nếu là bố Quỳnh, Cảnh nói chắc anh sẽ chết không nhắm được mắt. Quỳnh vô cùng tức giận khi thấy Cảnh nói vậy, trong lúc không cẩn thận đã bị vấp ngã và phải vào viện cấp cứu.

Cảnh đưa Quỳnh vào bệnh viện. Cuối cùng, Quỳnh may mắn hạ sinh đứa trẻ mà không bị nguy hiểm gì đến tính mạng. Tỉnh dậy trong viện, Quỳnh hốt hoảng khi thấy đứa con và đòi vứt bằng được. Quỳnh không muốn thấy mặt đứa con này.

Tập 7 kết thúc với khá nhiều hụt hẫng trong khán giả, bởi lẽ hơn nửa tập phim đầu đã được xem từ trước đó qua các đoạn trích nhỏ. Những chi tiết vụn vặt xung quanh cũng không có gì gay cấn. Không biết tập 8 sẽ có những diễn biến ra sao nhưng không khí ngày đầu tiên trở lại mà thế này thì hơi èo uột.

Trailer tập 7 "Quỳnh búp bê"

Click xem thêm: 'Quỳnh búp bê' tái xuất: Thách thức hội chị em, My Sói bị đánh hội đồng

Hoàng Vũ (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới