PHIM NHẠC » Truyền hình

Thí sinh Got Talent lại “mạo hiểm” lừa Huy Tuấn?

Chủ nhật, 24/02/2013 15:07

Sau khi lừa ngoạn mục giám khảo Huy Tuấn trên sân khấu ở vòng loại sân khấu, chàng trai Nguyễn Mạnh Phương được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm nên chuyện ở đêm bán kết tối nay với tài năng ảo thuật đường phố.

Bảy tiết mục sẽ trình diễn trong tuần này bao gồm xiếc – mạo hiểm của Nguyễn Văn Hoàng, ảo thuật đường phố của Nguyễn Mạnh Phương, thổi kèn uống nước của Nguyễn Tấn Vũ, belly dance của Lưu Thi Thiên Phương, hát của nhóm Mosquito, nhảy của FreeStyle và hát của Kran Jan.

Tiết mục ảo thuật nhanh tay nhanh mắt của Nguyễn Mạnh Phương dù không độc đáo và kỳ tài trong nghệ thuật trình diễn ảo thuật, nhưng sự hài hước, dí dỏm cùng lối xử lý tình huống thông minh, chàng trai này đã ghi được điểm mạnh trong lòng khán giả khi đánh lừa giám khảo Huy Tuấn một cách ngoạn mục. Vốn là một vị giám khảo kỹ tính, cẩn trọng và có phần khắt khe nhất trong bộ ba quyền lực, vì thế, việc giám khảo Huy Tuấn bị lừa chỉ bằng vài động tác khiến cho khán giả vô cùng thích thú.

Sự trở lại của chàng trai này trong đêm bán kết đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục cống hiến cho khán giả những món nghề ảo thuật ấn tượng mang phong cách riêng. Nếu biết phát huy được những ngón nghề mới, cộng với lối diễn xuất hài hước khi tiếp tục mời giám khảo làm bạn diễn với những cú lừa ngoạn mục như từng làm với giám khảo Huy Tuấn, có thể Mạnh Phương là một cái tên ăn vote của khán giả ở bán kết 2 này.

Một trong những cái tên được coi là đối thủ mạnh ở vòng bán kết hai, đó chính là nhóm FreeStyle. Ngoài một nền tảng kỹ thuật tốt, FreeStyle còn có thế mạnh ở sự kết hợp của hai cái tên từng gây hiệu ứng ở mùa giải đầu tiên là Dương Mạnh Hòa và nhóm Ngẫu Hứng (Freaky Funk). Với kinh nghiệm có sẵn, cùng sự đầu tư về ý tưởng, bài bản về kỹ thuật, nhóm là một đối thủ mạnh trongthể loại nhảy của mùa giải năm nay.

Ở đêm bán kết, họ sẽ không chỉ mang đến kỹ thuật poping đơn thuần mà còn kết hợp với các thể loại khác như B-boy, locking, trên nền nhạc giao hưởng với tiết tấu nhanh và nhiều âm thanh vui tai của dàn nhạc giao hưởng Yane – một trong những dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng nhất thế giới. Tiết mục được tiết lộ là sẽ đúng nghĩa là freestyle, là Ngẫu Hứng như cái tên của nhóm, ngẫu hứng cả về âm nhạc, bố cục, kết cấu và các bước nhảy. Bài nhảy này sẽ phô diễn được tính đồng đội và sự chuyên nghiệp trong phần xử lý âm nhạc.

Không khó để nhận ra, ý tưởng ở đêm thi bán kết chính là bài nhảy giúp cho FreeStyle vô địch Dance Delight Việt Nam và sắp đại diện Việt Nam tham gia Dance Delight thế giới diễn ra tại Singapore. Chỉ với từng ấy thôi, họ đã có sẵn lượng fan để ủng hộ FreeStyle vượt qua vòng bán kết một cách an toàn.

Một tài năng hài hước không kém là màn trình diễn vừa thổi kèn vừa ăn chuối của thí sinh Nguyễn Tấn Vũ. Không chỉ thuyết phục bằng tài năng mới lạ, bản thân tiếng kèn của Nguyễn Tấn Vũ cũng được đánh giá cao bởi giám khảo nổi tiếng khó tính Huy Tuấn. Đến với đêm bán kết, Nguyễn Tấn Vũ cho biết, anh sẽ tiếp tục trổ tài thổi kèn nhưng không phải kết hợp với ăn mà là uống.

Tài năng mạo hiểm vẫn luôn vấp khe cửa hẹp khi tới vòng bán kết vì sự lựa chọn của khán giả. Vì thế, sự có mặt của thí sinh Nguyễn Văn Hoàng ở đêm bán kết 2, có lẽ sẽ không mang nhiều cơ hội cho anh đi tiếp, dù tiết mục của anh được bật mí là mạo hiểm hơn gấp nhiều lần.

Nguyễn Văn Hoàng đã khiến khán giả và giám khảo kinh ngạc bởi khả năng ngoài khả năng của người bình thường: nuốt kiếm, nuốt rắn lục và khoan mũi ở vòng sơ loại phía Nam. Đến với đêm bán kết sắp tới, Nguyễn Văn Hoàng hứa hẹn sẽ còn đem đến một tiết mục mạo hiểm hơn nữa. Được biết tiết mục này là kết quả của 10 năm luyện tập của anh đồng thời đây cũng là tiết mục giúp anh giành được huy chương vàng chương trình Chuyện lạ Việt Nam.

Dù chỉ mới 15 tuổi nhưng cô bé Lưu Thi Thiên Phương đã chinh phục giám khảo và khán giả bằng những động tác belly dance uyển chuyển và đôi mắt biết nói. Điều đáng nói là tất cả những gì Thiên Phương thể hiện trên sân khấu là do em hoàn toàn tự học mà không qua trường lớp nào.

Xuất hiện trong tập 6, ban nhạc Mosquito (Con muỗi) đã thổi một không khí sôi động đậm chất Nam Mỹ bằng ca khúc Vamos a bailar.

Vẫn trung thành với phong cách Flamenco sôi động và quyến rũ nhưng đến vòng bán kết, Mosquito hứa hẹn tạo nên sự khác biệt bằng cách tự biên soạn lại một ca khúc tiếng Tây Ban Nha rất nổi tiếng. Nhóm đã quyết định sẽ làm mới mình để gây bất ngờ cho khán giả, thay vì chỉ ngồi chơi các nhạc cụ, Mosquito sẽ có một số động tác vũ đạo đơn giản nhưng sẽ góp phần tạo nên không khí sôi động hơn.

Chàng trai dân tộc Lạch với giọng hát khỏe khoắn và lối trình diễn duyên dáng Kran Jan đã chinh phục được 3 vị giám khảo và khán giả trong vòng loại sân khấu với ca khúc Đôi chân trần và Trái tim bên lề. Giám khảo Thành Lộc đã phải đập bàn đầy phấn khích và cho biết anh đã nổi hết da gà khi nghe Kran Jan hát.

Đến với vòng bán kết, thay vì tiếp tục theo đuổi phong cách hoang sơ, mộc mạc của lối hát đậm chất Tây Nguyên, Kran Jan quyết định thử thách bản thân mình bằng một ca khúc nhạc nhẹ. Đây là một quyết định mạo hiểm nhưng rất có thể sẽ gây bất ngờ cho khán giả và đem lại kết thúc có hậu cho Kran Jan tương tự như trường hợp Hoàng Khánh Linh trong đêm bán kết đầu tiên.

Khán giả truyền hình cả nước sẽ có 2 ngày để quyết định sẽ bình chọn cho 2 tiết mục nào đi tiếp vào vòng trong. Quãng thời gian không dài này sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng cho kết quả tuần này của Vietnam’s Got Talent. Tập công bố kết quả bán kết 2 sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV2 vào 20h00 thứ ba tới, ngày 26/02/2013.

VnMedia
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới