PHIM NHẠC » Truyền hình

Xem 'Về nhà đi con', chị em phụ nữ lập tức tránh xa 8 mét với ba kiểu đàn ông này

Thứ năm, 30/05/2019 19:04

Không chỉ gây sốt với những ông bố tình cảm, hay những cô con gái đáng yêu, bộ phim “Về nhà đi con” còn mang đến cho khán giả hình ảnh chân thực và đáng sợ nhất của các mẫu đàn ông mà phụ nữ nên tránh xa.

“Phận gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu” và 3 kiểu đàn ông này trong “Về nhà đi con” đã khiến không ít cô gái phải bỏ chạy.

Khải - Người chồng ham mê cờ bạc vũ phu và thích hứa hẹn thay đổi

Khải – chồng của Thu Huệ trong “Về nhà đi con” chắc chắn đã khiến nhiều chị em phải "khiếp vía" khi nghĩ đến cuộc sống hôn nhân.

“Về nhà đi con” mang đến cho khán giả hình ảnh chân thực và đáng sợ nhất của các mẫu đàn ông mà phụ nữ nên tránh xa

Điều đầu tiên bắt gặp ở Khải chính là cứ mở miệng ra là lớn tiếng quát nạt từ vợ, em gái... thì chắc chắn là kiểu người rất gia trưởng. Khi Thư - em gái của Huệ có bầu với Vũ, Khải còn buông lời cạnh khoé em vợ theo cách rất nhỏ mọn. Điểm nhấn tiếp theo của gã này là có niềm “đam mê” lớn với cờ bạc. "Cờ bạc là bác thằng bần". Gặp ông chồng ham mê mấy trò đỏ đen thì cô vợ chỉ còn biết đường khóc ròng nhìn tiền của trong nhà lần lượt đi theo những ván bài đỏ đen.

Cũng từ cờ bạc mà Khải còn là kẻ giảo hoạt, lươn lẹo và nói dối như không. Sau khi đánh bạc thua kết tiền, anh ta còn dựng chuyện bị cướp để lừa vợ. Đây là kiểu đàn ông không phải lầm lỡ một lần mà sự gian dối đã trở thành bản tính. Tính xấu đỉnh điểm của Khải chính là vũ phu. Thẳng tay tát vợ, đẩy vợ ngã đến nỗi sẩy thai - kiểu đàn ông vũ phu như Khải thực sự khiến ai cũng phải "sôi máu". Đỉnh điểm là khi Khải đập phá đồ đạc ở quán, doạ nạt rồi lỗ mãn “vung tay, múa chân” với Huệ. Đàn ông đánh phụ nữ là không chấp nhận được, hơn nữa lại là đánh vợ hết lần này đến lần khác như Khải thì đúng là không chấp nhận nổi.

Khải là mẫu đàn ông có đủ mọi tính xấu mà chị em phụ nữ sợ hãi: vũ phu, gia trưởng, lăng nhăng, thường xuyên say xỉn và lại rất ghen tuông. Khải tự ti vì mình chỉ làm công việc lái xe - giao hàng ở chợ. Thay vì sự tự ti để làm việc tốt hơn, Khải lại trở thành người đàn ông nhỏ mọn, thường xuyên mách xé rằng vợ thích những anh chàng đi ô tô bóng loáng, quần áo là lượt. Khải còn rất hay ghen tuông và không tin tưởng vợ. Thậm chí còn lắp camera và thường xuyên đòi kiểm tra khi vợ đi giao hàng. Với những người ghen tuông mù quáng, họ thường đánh mất lí trí và cư xử rất tệ hại khi "lên cơn".

Người đàn ông như Khải, đến một cô gái dịu dàng, điềm đạm như Huệ còn phải hét lên: “Sống mà cứ hành nhau như thế thì li dị đi” thì đến những cô gái gái khác chắc phải chạy thẳng không dám ngoáy đầu nhìn lại.

Vũ - Tay chơi, sở khanh

Anh chàng Vũ – đẹp trai, con nhà giàu, lẽ ra nên là mẫu bạn trai của các cô gái. Nhưng Vũ lại là một tay chơi, có thể ngủ với bất cứ cô gái nào sau lần đầu gặp mặt. Điều này khiến các cô gái ngán ngẩm khi nghĩ đến việc làm bạn gái của anh chàng này, chứ đừng nói gì đến làm vợ.

Vũ đến với Thư chỉ là muốn chứng minh Thư là đứa con gái thực dụng, mê đại gia. Nhưng Vũ có gì hay khi đem tiền của, vật chất để thử lòng một cô gái như vậy. Lẽ ra có thể trở thành một mẫu đàn ông trong mơ của bao cô gái, Vũ lại trở nên đáng sợ khi chỉ biết đánh giá phụ nữ qua vẻ bề ngoài và khinh thường những người nghèo hơn mình. Vũ còn khiến khán giả hụt hẫng trước những câu nói mà anh dành cho Thư. Sau một đêm mặn nồng ở khách sạn, những tưởng Vũ – Thư trở thành một cặp đôi đẹp, nhưng Vũ lại dành cho Thư những câu nói xúc phạm: "Nhìn thái độ của cô ta, không chừng tao là nạn nhân thứ 99".

Chắc không ai dám tin Vũ là “nạn nhân”, vì đến khi Thư có bầu và bố mẹ bắt cưới thì Vũ vẫn một mực không đồng ý. Thật không sai với tên gọi “Vũ sở khanh”.

Thành - Ông chồng bên vợ nhưng vẫn không quên tình cũ

Thành – người yêu cũ của Huệ có lẽ cũng là đối tượng đàn ông khiến phụ nữ tránh xa. Thành thành đạt, nhẹ nhàng, và hết lòng yêu thương Huệ. Thành và Huệ có một mối tình tuyệt đẹp nhưng lại chịu cảnh đôi ngã chia ly khi Huệ không thể theo người yêu đi nước ngoài bỏ lại gia đình. Mối tình chấm dứt, mỗi người đều có vợ, chồng, nhưng tình cảm của 2 người vẫn còn đó. Ở tập 31, Thành đã uống rượu say và đến gặp Huệ ở cửa hàng để trút hết nỗi lòng khó nói lâu nay. Mặc dù, trước đó Huệ đã thẳng thắn đề nghị với Thành rằng cả hai giờ đã có gia đình riêng và không nên gặp nhau để tránh hiểu lầm. Tuy nhiên, tình yêu mà, đâu ai có thể kìm nén được cảm xúc với người mình vẫn còn thương. Nhất là trong cơn men say của tình ái.

Nhưng cũng chính điều này khiến Thành trở thành người đàn ông mà phụ nữ không dám tiến tới. “Tình cũ không rủ cũng tới”, Thành ngọt ngào với người yêu cũ, và trở thành người có lỗi với vợ mình. Nhiều khán giả đã đặt ra câu hỏi: Thành tỏ tình với Huệ thì được gì? Hai người sẽ cùng nhau ngoại tình? Hay Thành sẽ bỏ người vợ không hề có lỗi lầm gì? Nếu chưa hết tình cảm với Huệ tại sao Thành lại đi cưới vợ để làm khổ người con gái đó?

Hà Giang (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới