DU LỊCH » Du lịch nước ngoài

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của dãy Alps

Thứ ba, 04/11/2014 08:45

Sau quãng thời gian vất vả chinh phục một số đỉnh của dãy Alps, nhiếp ảnh gia người Ba Lan Jakub Polomski đã ghi lại được rất nhiều hình ảnh tuyệt đẹp của dãy núi này qua những góc chụp hoàn toàn mới lạ.

Hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của một trong những dãy núi dài và lớn nhất châu Âu qua lăng kính của Polomski.

Trong hành trình khám phá dãy Alps, các nhà leo núi thường chinh phục đỉnh Aiguille du Midi đầu tiên. Đỉnh núi cao 3.842m này được coi như điểm khởi đầu lý tưởng để có thể ngắm nhìn dãy Alps từ trên cao. Ngày đầu tiên trong hành trình khá thuận lợi với thời tiết dễ chịu, ánh nắng chan hòa và ít gió.

Đối lập với ánh nắng chói chang trong trẻo của ngày đầu tiên chinh phục đỉnh núi ngày thứ 2, các nhà leo núi phải đối mặt với mây đen phủ kín bầu trời. Nhưng không vì thế mà lối mòn phủ đầy tuyết trắng và những đỉnh núi kiên cường mất đi vẻ đẹp mê hoặc vốn có.

Hệ thống cáp treo trên dãy Alps. Ở độ cao 2.270m, đây được coi là hệ thống cáp treo cao nhất thế giới ở thời điểm hiện nay.

Từ đỉnh Aiguille du Midi , các nhà leo núi có thể thám hiểm đỉnh núi cao nhất châu Âu Mont Blanc.

Khách du lịch và các nhà leo núi cũng có thể tới tham quan một số đỉnh núi kì vĩ khác trong dãy Alps.

Hình ảnh được chụp trên đỉnh Mont Blanc. Hành trình lên đỉnh núi này, kể cả bằng cáp treo, cũng không dành cho những vị khách yếu tim.

Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống thảm tuyết trắng trên sườn núi tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp.

Một công trình kiến trúc đồ sộ trên đỉnh núi thuộc dãy Alps. Nơi đây là điểm dừng chân nghỉ ngơi dành cho các vị khách tới thăm dãy núi.

Những đường mòn trên tuyết như kéo dài ngàn dặm.

Trong bức hình này, cả hãy núi như được bao phủ bởi một lớp chăn trắng muốt.

Đây chính là món quà quý giá nhất mà các nhà leo núi và khách du lịch nhận được khi vượt qua nỗi sợ và muôn vàn khó khăn chinh phục dãy Alps.

Theo Khampha.vn