DU LỊCH » Du lịch nước ngoài

Ghé thăm ngôi làng cổ nằm cheo leo trên vách đá

Thứ tư, 12/11/2014 09:10

Nằm cách thủ đô Rome, nước Ý chỉ khoảng 96km nhưng Civita di Bagnoregio thực sự là một thị trấn yên bình, khác hẳn với nhịp sống hối hả nơi thành thị.

Tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ thuộc tỉnh Viterbo, miền Tây nước Ý, thị trấn Civita di Bagnoregio thu hút hàng trăm lượt khách du lịch mỗi năm bởi không khí trong lành, khung cảnh mộc mạc, phảng phất chút cổ kính, lãng mạn.

Civita di Bagnoregio được hình thành và xây dựng từ khoảng 2.500 năm trước.

Trải qua hàng nghìn năm với bao biến động của thiên nhiên và lịch sử, thị trấn nhỏ này vẫn giữ được nét đơn sơ, bình yên vốn có.

Ngọn đồi mà Civita di Bagnoregio tọa lạc là một ngọn núi lửa cũ chính vì thế, đất ở ngọn đồi này khá xốp, bở, khiến nhiều phần của thị trấn bị phá hủy do sạt lở đất.

Civita di Bagnoregio thực chất là hai thị trấn. Khi mới hình thành, thị trấn nhỏ Civita trên ngọn đồi cao là “nội thành”, Bagnoregio là “ngoại thành”, 2 khu vực nối với nhau bằng một lối đi bằng đá nhỏ.

Tuy nhiên, do vị trí trên ngọn đồi thường xuyên xảy ra động đất và sạt lở nguy hiểm, “nội thành” Civita lại bị lu mờ bởi chính “ngoại thành” của nó.

Người dân ở Civita lần lượt đổ về Bagnoregio sinh sống, dần dần biến thị trấn nhỏ trên đồi thành một thị trấn bỏ hoang. Sau đó, nó dần được phục hồi và trở thành điểm tham quan, du lịch hấp dẫn.

Hiện nay, trong thị trấn Civita di Bagnoregio còn khoảng 20 cư dân sinh sống và chủ yếu là các bậc cao niên.

Trung tâm của Civita di Bagnoregio là một nhà thờ cổ, nơi diễn ra những hoạt động văn hóa chính trong thị trấn.

Thị trấn Civita di Bagnoregio tuy nhỏ bé nhưng rất nổi tiếng, không chỉ ở Ý mà còn trên khắp thế giới bởi những nét kiến trúc duyên dáng, có tuổi đời lên tới hàng nghìn năm và phong cảnh vô cùng lãng mạn.

Theo ANTV