DU LỊCH » Du lịch nước ngoài

Khám phá 'Vua' của các lâu đài cát!

Thứ sáu, 22/08/2014 14:32

(Ngoisao) - Khách sạn sa mạc Ai Cập được mệnh danh là vua của các lâu đài cát không chỉ bởi cảnh quan tuyệt đẹp, mà còn bởi những quy định đặc biệt ở khách sạn này như không dùng điện thoại di động, không sử dụng điện và chi phí £460 cho 1 đêm.

Khách sạn được xây dựng từ các vật liệu đặc trưng như đá muối, các bức tường được đắp đất dày để giảm nhiệt độ nắng nóng đồng thời bức tường này được thiết kế để hấp thụ nhiệt, vào ban đêm khi nhiệt độ hạ thấp thì nhiệt lượng thu được ở các bức tường này sẽ được tỏa ra để đảm bảo nhiệt độ ổn định cho khách sạn.

Các vật dụng như đèn pin, nến sáp ong và ánh sáng các ngôi sao chính là nguồn năng lượng chính để thắp sáng những khu du lịch nơi đây.

Các khu nghỉ mát tuyệt vời Adrère Amellal tại Siwa được làm hoàn toàn từ đá muối và trông giống như nó nhô lên khỏi sa mạc. Khu nghỉ mát gần Siwa, một thành phố cổ gần biên giới Libya và nhìn ra Hồ Siwa

Tháp sáng khách sạn dựa vào ánh sáng sao, ngọn đuốc và nến sáp ong.

Ánh sáng lãng mạn: Đèn chiếu sáng cầu thang vào phòng (trái) và nến sáng khu vực ăn uống trong nhà (bên phải). Du khách cũng có thể chọn để có bữa ăn tối ngoài trời

Một ốc đảo yên tĩnh: Khách sạn Berber-phong cách là một phần của một kế hoạch phát triển bền vững của địa phương. Những mái nhà của khách sạn đều được hỗ trợ bởi các cây cọ bị đốn. Tất cả gỗ khác được sử dụng trong khách sạn được cắt tỉa hàng năm xung quanh cây ô liu

Phòng mát mẻ và thoáng mát: Ngủ trên giường bằng vải cotton sắc nét hoặc ngả về đồ nội thất tại địa phương thực hiện, tạo ra bằng cách sử dụng phương pháp truyền thống của nghệ nhân xung quanh khu vực.

Hầu hết các thực phẩm phục vụ xuất phát từ nông trại hữu cơ của khách sạn và gần như tất cả mọi thứ là sản xuất trong nước

Atrudan (Theo Giadinhvietnam.com)