DU LỊCH » Sao giải trí

MC Diệp Chi chia sẻ thông tin hữu ích cho ai sắp đi du lịch Na Uy

Chủ nhật, 24/06/2018 21:12

Địa điểm MC Diệp Chi và con gái Sumo dừng chân khi đến Na Uy là Reine - một trong những ngôi làng đẹp nhất thế giới. Không chỉ chia sẻ trải nghiệm thú vị của hai mẹ con mà Diệp Chi còn liệt kê tỉ mỉ những điều cần biết dành cho ai sắp có ý định đi du lịch ở đây.

Dù công việc bận rộn nhưng MC Diệp Chi vẫn dành thời gian để thỏa mãn niềm đam mê du lịch của mình. Người bạn đồng hành của MC Diệp Chi các chuyến du lịch nước ngoài thường là con gái Sumo. Mới đây, Diệp Chi đã chia sẻ hình ảnh, trải nghiệm thú vị và "tất tần tật" những thông tin cần biết khi du lịch Na Uy. Nơi hai mẹ con Diệp Chi dừng chân khi đến Na Uy là làng Reine, trung tâm hành chính của Moskenes. Nơi đây luôn nằm trong top những ngôi làng đẹp nhất ở Na Uy và trên thế giới.

MC Diệp Chi và con gái thường cùng nhau đi du lịch nước ngoài

MC Diệp Chi chia sẻ: "Di chuyển đến đây vất vả.Thông tin trên mạng cũng khó tra cứu hơn nhiều điểm đến phổ biến khác. Để đặt chân được lên đảo, mẹ con bạn Sumo phải qua 2,3 lượt chuyển phương tiện từ máy bay nối chuyến đến tàu, phà. Còn về chi phí, không cao như nhiều người nghĩ, dù mức sống của những người dân ở đây thuộc top châu Âu.

Để tiết kiệm tối đa, mẹ con Sumo chọn đi du lịch vào mùa thấp điểm (tháng 10 trở đi). Đợt đó, ít khách đến mức khu nghỉ còn không có người trực ở lễ tân. Hai mẹ con tới nơi, tự lấy chìa khóa trong thùng thư với password đã được gửi qua mail từ trước. Cả 5 ngày trên đảo, không gặp một vị khách nào trong khu nghỉ.

Nhà hàng gần đó cũng đóng cửa vì vắng khách quá, thế là hai mẹ con lại được dịp nấu nướng mỗi ngày, càng thêm tiết kiện, dù để đi mua thức ăn thì phải cuốc bộ 3 cây số mới đến siêu thị gần nhất. Những trải nghiệm có được cũng bởi thế mà quá sức tuyệt vời và đáng nhớ, cho cả bạn mẹ và bạn Sumo. Nhiều khi phấn khích đến mức, nấu ăn xong hai mẹ con mở cửa sổ ngắm hoàng hôn trên biển rồi bật nhạc lên thật to nhảy múa, cảm giác như chỉ có mỗi hai đứa hâm đang "thống lĩnh" đảo vậy...

Có hôm nhảy hăng quá, thức ăn trên bếp bốc khói khiến máy báo khói hú ầm ĩ. Hai đứa được phen hoảng hốt, định chạy ra tìm cứu viện nhưng cả khu vắng hoe, chả có ai, thế là lại quay vào nhà mở tung các cửa, lấy khăn đuổi khói. Vui không tả được.

Dù vào mùa thấp điểm nhưng phong cảnh thì vẫn đẹp tuyệt vời và văn phòng du lịch địa phương vẫn hoạt động bình thường để chỉ dẫn và bán tour cho khách. Điều đặc biệt là chỉ có đi trong dịp này thì mọi người mới có cơ hội ngắm đặc sản cực quang nha. Mẹ con Sumo cứ mua tour lẻ trong ngày để đi săn cực quang, câu cá và chèo thuyền... Thời tiết hơi lạnh xíu chỉ cần mặc ấm là đi chơi cả ngày khoẻ re.

Cảm giác rời xa đồ thị sầm uất, thoát khỏi những khói bụi, ồn ĩ để bình lặng hít thở giữa thiên nhiên, mây núi, biển trời - tuyệt lắm".

Loạt khoảnh khắc đẹp MC Diệp Chi chụp cho con gái.

"Nếu hè này bạn đi du lịch, hãy nhớ lời gợi ý của mẹ Sumo. Chọn các điểm đến cho bạn và gia đình cơ hội được sống gần, thật gần với thiên nhiên nhé. Và nhất là đừng đi gấp, vội, đừng đi chỉ để lấy số lượng, để vỗ ngực là ta đây đã đi rất nhiều. Mỗi điểm đến có vô vàn thứ tuyệt hay để bạn khám phá mà bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ bạn có trong lịch trình cũng không bao giờ là đủ... Đi chơi là phải thong dong, nhàn tản, sung sướng. Đi sao cho bản thân mình phải thấy cả tinh thần và thể chất đều khoẻ lên, chứ cứ mỗi hôm một điểm đến, còn đâu thời gian là trên tàu/xe thì hơi sức đâu mà khám phá, cảm nhận và vui vẻ thực sự nữa. Vốn dĩ, đi hời hợt thì những gì bạn nhận được cũng chỉ là hời hợt thôi mà.

Mẹ Sumo bổ sung thêm các thông tin du lịch dành cho những ai muốn ghé qua địa điểm tuyệt đẹp này nha. Lưu ý, giá cả dưới đây áp dụng cho mùa thấp điểm từ tháng 10 - tháng 3 nhé.

Phương tiện

Giả sử bạn di chuyển từ Pháp (Paris) đến đảo Lofoten (Na Uy) thì hành trình và giá cả như sau:

- Bay Paris - Oslo: khứ hồi 106$ (hãng Norwegian Shuttle). Thời gian bay 2 giờ 20 phút.

- Bay Oslo - Bodo: khứ hồi 137$ (hãng Norwegian Shuttle). Thời gian bay 1 giờ 30 phút.

- Từ Bodo đi phà tới Moskenes, vé đặt online... khoảng 80$ một người, một chiều. Thời gian đi phà là 3 tiếng 15 phút. Phà chạy khá êm và cảnh biển thì rất đẹp. Lúc chiều về mẹ con Sumo chọn đi một phương tiện khác là express boat và say gần chết. Nên khuyên mọi người cứ chọn phà cho lành nha.

- Từ Moskenes bắt taxi đi về làng Reine. Tiền taxi ở Na Uy khá đắt nên nếu được bạn có thể liên hệ trước với chỗ nghỉ để xem họ có xe đón tại bến phà hay không.

Nơi ở

Mẹ con Sumo chọn ở khu Eliassen Rorbuer. Đây là khu nghỉ được thiết kế theo mô hình làng chài với 35 ca bin (fishermen’s cabins). Trên đảo, có khá nhiều khu nghỉ dưỡng nhưng mẹ Sumo highly recommend mọi người nếu đến Moskenes thì nên ở đây ạ. Cứ nhìn ảnh mẹ Sumo chụp thì biết. View toàn cảnh lẫn cận cảnh đều đẹp trên cả tuyệt vời. Mỗi cabin trong khu nghỉ đều có đủ sofa uống trà, bàn ăn, bếp, toilet riêng biệt và giường ngủ nhé. Tùy theo điều kiện mà bạn có thể chọn căn có view biển, view núi.

Vào mùa thấp điểm, giá cho một ca bin hạng Superior One-Double Bedroom là 160$/đêm; Standard Two-Bedroom Sea View khoảng 170$/đêm, có hai phòng ngủ với giường tầng cho trẻ con tha hồ trèo leo.

Hạng phòng đắt nhất là các cabin đầu hồi Waterfront Two-Twin Bedroom, giá mỗi đêm khoảng 220$.

Để đặt phòng ở đây bạn có thể lên thẳng website của khu nghỉ... Nếu bạn là thành viên của booking hay agoda thì cứ lên đó đặt cũng sẽ được nhận thêm ưu đãi nếu là thành viên thường xuyên ạ.

Phương tiện đi lại trên đảo

Nếu chỉ loanh quanh làng Reine thì trong bán kính 5 cây số, mẹ con Sumo chỉ đi bộ. Thi thoảng hai mẹ con cũng được những người dân tốt bụng cho đi nhờ xe free. Người dân trên đảo thì cực kỳ thân thiện và tốt bụng.

Còn nếu muốn di chuyển đến những địa điểm khác cũng hấp dẫn không kém trên đảo Lofoten như Svolvær, trung tâm đánh bắt cá tuyết lớn nhất Na Uy thì bạn chọn đi xe bus nhé. Khu nghỉ Eliassen Robuer cũng là một điểm dừng chân của xe bus nên rất tiện di chuyển. Bạn lên và mua vé với tài xế. Vé xe bus thì rất rẻ, chưa đến 10e để đi từ Moskenes đến Svolvær. Lưu ý là tại Svolvær các hoạt động du lịch sẽ phong phú hơn nhé. Lưu ý vào mùa thấp điểm xe bus thường bỏ qua một số giờ chạy so với bảng thông báo nên có khi bạn phải chờ khá lâu để thực hiện hành trình mong muốn.

Ăn uống

Khi lưu trú lại làng Reine thì 2 mẹ con nấu ăn ngày 3 bữa. Đi siêu thị một lần hết khoảng 30e, phục vụ cho 3 ngày của 2 mẹ con ạ.

Khi di chuyển đến Svolvær thì hai mẹ con đi ăn ở các nhà hàng trong địa phương để thưởng thức cá tuyết. Giá cả khá đắt, mỗi bữa ăn của hai mẹ con ở Svolvær từ 25-30e.

Các hoạt động, trải nghiệm

- Săn cực quang: đây là hoạt động bạn không thể bỏ lỡ khi đã đến các vùng đảo của Na Uy. Thời tiết mùa đông cũng cực kỳ lý tưởng để săn cực quang. Trước khi quyết định sẽ khởi hành vào ngày nào, bạn nhớ check dự báo về tình hình cực quang nhé. Mẹ Sumo đã đi 2 lần và kiểm nghiệm khá chính xác ạ. Mùa này check thì đang không có dự báo gì đâu nha vì cực quang chỉ bắt đầu xuất hiện từ tháng 9.

Khung cảnh tuyệt đẹp ở làng Reine (Na Uy)

- Hikking trekking (mẹ Sumo sợ độ cao nên không thử nghiệm được môn này chứ nếu ai mà đi được thì sẽ thu được vào tầm mắt những view tuyệt đẹp luôn). Na Uy là một trong những địa điểm đẹp nhất thế giới để hikking và trekking đó ạ.

- Các hoạt động gắn với biển gồm có đi tàu ra khơi đánh cá, ngắm đại bàng biển, đi thuyền kayak.

- Đi thăm các bảo tàng băng và bảo tàng của người Viking trên đảo.

- Thuê xe đạp đi dạo.

Tất cả các hoạt động này bạn đều mua tour từ Svolvaer rất tiện nhé. Có một văn phòng du lịch ở ngay trung tâm thành phố tư vấn từ A-Z, có đủ các loại tour với chương trình và mức giá đa dạng để chọn. Nếu kỹ tính hơn, bạn có thể book tour từ trước qua App Tripadvisor, Aviator hoặc Get Your Guide".

A.N (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới