TRẺ » Đời sống trẻ

10 ngày đi xa về, vợ quyết định ly hôn người chồng 10 năm, chẳng phải ngoại tình nhưng lý do khá thuyết phục

Thứ bảy, 25/03/2023 23:08

Sau 10 năm bên nhau, người vợ quyết định giải thoát cho mình khỏi cuộc hôn nhân dù chồng vẫn luôn chung thủy, yêu thương con cái.

Có nhiều lý do khiến một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chẳng phải ngoại tình, bạo lực gia đình... nhưng chỉ vì một trong hai cảm thấy đối phương không còn hợp với mình thì cuộc hôn nhân cũng đến ngõ cụt.

Mới đây, một người vợ tâm sự chuyện quyết định ly hôn chồng sau 10 năm chung sống: "10 ngày xa để dựng lại 10 năm hôn nhân. Cuộc đời này có mấy lần 10 năm nhỉ? Em đã nghĩ vậy trong 10 ngày em đi Đà Nẵng! Và ngày em về nhà cũng là ngày em quyết định đưa đơn ly dị cho chồng, người đã đầu gối tay ấp với em suốt 10 năm qua. Em thật sự biết ơn 10 ngày em sống ở Đà Nẵng đã thay đổi cuộc đời của em.

Nhìn lại 10 năm hôn nhân cũng không khỏi chạnh lòng chút chút. Vì 2 đứa con đáng yêu của em chính là phần lãi em đã đánh đổi 10 năm thanh xuân của mình. Khi phải nói là đánh đổi có nghĩa là người chồng của em thật không phải là lựa chọn để em đi đến cuối đời. Dù anh ta cũng rất yêu em, rất quan tâm đến gia đình. Nhưng anh ấy là một người cha hơn là một người chồng. Anh là một người có trách nhiệm với con cái và với gia đình nhưng thế thôi thật chưa đủ. Người chung thủy không mèo mả gà đồng xét cho cùng không phải là điểm cộng. Vì làm người thì đương nhiên phải vậy. Thế mà em đã từng vin vào đó để tiếp tục hôn nhân. Anh quan tâm, chăm sóc con cái cũng vậy, là người cha của con thì nên vậy, phải vậy. Không thể nói là vì vậy mà mình không buông tay, vì thế mà mình phải níu giữ. Bởi thứ quan trọng nhất của hôn nhân phải là đồng điệu, là cùng nhau đúng không anh?

Em đã từng nghĩ đến ly dị không chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Nhưng em luôn bị mẹ mình phản đối, bạn bè mình can ngăn và vì em cứ nghĩ đàn ông chung thủy đáng cộng điểm, đàn ông trách nhiệm và quan tâm con cái đáng cộng điểm, đàn ông yêu vợ đáng cộng điểm. Cộng mãi mà thành ông chồng quốc dân lúc nào không hay.

Chỉ là em chưa bao giờ thấy hạnh phúc. Từ việc đi cùng nhau ra đời, em chưa bao giờ tự hào, hãnh diện về chồng mình. Anh luôn khiến em xấu hổ nhiều hơn vì cách cư xử của anh. Lặt vặt thôi nhưng tích tụ mãi thành uất nghẹn. Như anh nói chuyện điện thoại oang oang giữa quán cafe, anh bảo đàn ông phải ăn to nói lớn. Như những xấu tính lặt vặt kiểu cho 1* cửa hàng ngứa mắt. Chưa bao giờ anh nghĩ cần phải giữ thể diện cho người đi cùng. Cửa hàng cấm dắt chó vào anh vẫn cứ dắt vào và nói: Mình trả tiền thì nó phải chịu thôi, kinh doanh thì phải chấp nhận. Riết rồi mạnh ai nấy đi, em sợ phải đi cùng chồng để phải chịu những ánh mắt thiên hạ vào mình.

Anh nói yêu em, em tin. Nhưng tình yêu của anh là thứ tình yêu trình diễn hơn là yêu thực sự. Là nói thế mà làm chẳng thế. Anh nói yêu em nhưng anh làm mọi thứ theo ý anh thay vì hỏi em, quan tâm đến em, hiểu em cần gì. Mua tặng em món đồ chỉ vì anh nghĩ em thích dù trước đó em từng nói em không thích nó. Hay kể cả chuyện quan hệ vợ chồng, anh không quan tâm em thế nào chỉ sử dụng em theo cách anh muốn, lúc anh cần. Em chưa từng có cảm giác được trân trọng cơ thể. Có lẽ bởi trước anh, em đã từng có một mối tình tuyệt vời trong chuyện ấy. Bạn trai cũ là người khiến em yêu cơ thể mình, tận hưởng tình dục như một món quà ông trời ban, trải nghiệm cung bậc cảm xúc của tận cùng bản thân mình. Không! Em không nhớ bạn trai cũ đâu, em chỉ nhớ những buổi chiều ngọt ngào ấy, khi em được đổ đầy vào em những cảm xúc tuyệt vời. Nên về sau khi lấy chồng, nhiều lúc em phải fake cảm xúc, vay mượn cảm xúc cũ để thỏa mãn chính bản thân mình. Em không biết mình có sai không, có không giống nhiều người vợ không?

10 ngày em đi xa, em không nhớ chồng. Khi nói về chồng, nghĩ về chồng em chỉ thấy 10 năm đằng đẵng. Em quyết định ly dị và chồng em hững hờ kiểu thử xem cô rời tôi sẽ kiếm được ai hơn tôi không? Em không biết tương lai em sẽ thế nào nhưng rõ ràng em hạnh phúc hơn. Ly dị là một lựa chọn hạnh phúc hơn mà, đúng không?"

10 ngày đi xa nhà 1 mình, người vợ quyết định ly hôn chồng sau 10 năm chung sống. Người vợ cho rằng chồng không nghĩ đến cảm nhận của mình, thậm chí trong cả chuyện "chăn gối". (Ảnh minh họa).

Đọc xong tâm sự của người vợ, nhiều cư dân mạng ủng hộ quyết định ly hôn: "Ai cũng xứng đáng có một cơ hội thứ hai khi thấy bản thân không còn đủ hạnh phúc. Có lẽ tệ hơn cả cô đơn là già đi cùng người luôn khiến mình thấy cô đơn", "Mỗi người một quan niệm về tình yêu và hạnh phúc. Với riêng tôi, tôi ủng hộ quyết định của bạn", "Vậy là cố trong 10 năm. Nhưng không có sự đồng điệu về cảm xúc và tình cảm thì đã phai nhạt. Quyết định như thế nào, vui vẻ hạnh phúc hay không thì cũng là bạn đón nhận thôi"... Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những người cho rằng người vợ này đòi hỏi quá nhiều ở chồng.

Cư dân mạng bình luận về câu chuyện.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới