TRẺ » Đời sống trẻ

24 - Tuổi trẻ và Đam mê

Thứ tư, 23/04/2014 21:52

Có thể sau rất nhiều thất bại bạn vẫn chưa tìm được kết quả cho mình thì đừng vội thất vọng vì không có ước mơ nào làm con người xấu đi, dù là thành công hay chưa thì nó cũng cho chúng ta một điều ý nghĩa: ‘thỏa mãn đam mê’ – nghĩa là bạn đã thành công.

Tuổi hai bốn với những ước mơ và lựa chọn quả thật chưa bao giờ là dễ dàng với tôi và cả bạn – tất cả chúng ta.

Hai bốn luôn rực cháy với những ước mơ về cuộc sống, công việc và không ngoại trừ tình yêu. Với nhiệt huyết tuổi trẻ, việc xông pha vào những khó khăn hay thử thách quả là tuyệt vời, nó cho ta cảm giác là chính mình – thể hiện bản thân một cách hoàn hảo nhất. Chúng ta mang trên vai những màu sắc tươi đẹp cho một tương lai đang chờ đón cùng hoài bão về ước mơ của bản thân. Sẽ có những ước mơ bình dị nhưng không ít những ước mơ bay bổng hay mang một chút ‘điên rồ’.

Nhưng tôi tin trước khi kịp xông pha vào cuộc chiến của mình, bạn sẽ mắc kẹt – cái bẫy của tuổi trẻ. Bạn từng mắc kẹt trong mớ bòng bong nào chưa? Nếu rồi, hãy xem có trùng hợp không nhé; nếu chưa, thử đọc qua vì có khi bạn sẽ gặp chúng đấy!

Bạn sẽ loay hoay giữa lý thuyết và thực tế – thật đấy! Bạn sẽ thấy mất dần lửa nhiệt huyết cho công việc đang làm – công việc rập khuôn, nhàm chán. Bạn sẽ nhớ những suy nghĩ thời còn sinh viên trên ghế nhà trường, bao nhiêu ước mơ với những điều to tát nhưng giờ đây thật ‘đáng thất vọng’. Đấy mới chỉ là bắt đầu cho một chuỗi khó khăn mà thôi!

Bạn cảm thấy mất phương hướng, phân vân trước những lựa chọn: tiếp tục làm công việc hiện tại hay bứt phá và xây dựng cho mình một ‘cái gì đó’. Này, đó là một suy nghĩ tốt đấy! Tôi biết là bạn đang nhìn lại một quá khứ ‘huy hoàng’ với những ước mơ thật đẹp và bạn muốn lần nữa được như thế nhưng lại đắn đo không biết nên hay không, và làm thế nào cho một khởi đầu mới? Bạn muốn bắt đầu một điều hoàn toàn mới mẻ và khác biệt với ‘lửa’ trong người nhưng vẫn ‘loay hoay’ lắm!

Đầu tiên là chính bản thân bạn đang lo sợ; bạn sợ thất bại, sợ kém cỏi so với người đi trước, sợ chọn sai đường... Sau đó, bạn lung lay bởi những lời bàn tán của ‘người quan tâm’ – họ quan tâm vấn đề của bạn chứ chưa hẳn quan tâm bạn nhé!

Bây giờ ta sẽ bàn đến lí lẽ của ‘người quan tâm’ thôi, vì lí lẽ của bạn thì chính bạn phải biết cách ‘vượt qua’, tôi sẽ giúp bạn xử lý kha khá vấn đề thuộc phần còn lại. Nghĩ xem họ sẽ nói gì nào: sẽ không thể thành công vì nếu thành công thì ai cũng thành công hết rồi; bạn đi sau bao nhiêu người thì làm gì còn ‘đại dương xanh’; bạn quá thiếu kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực bạn quan tâm; bạn chưa có đủ kinh nghiệm sống; bạn không đủ nguồn lực tài chính; công việc đó không phù hợp;... – tạm thời nêu ra bấy nhiêu vì nói tiếp thì tôi không biết phải nói tới khi nào.

Này, gói gọn lại trong bốn chữ là ‘không thể thành công’ và lời khuyên mà họ cho là tốt nhất ‘hãy chấp nhận hiện tại và làm tốt những điều trước mắt’. Ồ, bạn nghĩ gì khi sau bao nhiêu lời bàn ra tán vào với biết bao biện luận, lí do và bình luận thì cốt lõi chỉ gói gọn trong hai mươi chữ? Nói tôi nghe xem nào, bạn nghĩ họ có lý đấy chứ?

Tất nhiên là họ nói đúng quá rồi, họ đang kể về câu chuyện của họ – một câu chuyện mà ước mơ chưa kịp thành hình đã vội chết yểu. Không hẳn là họ kém tài hay bất lực mà họ thiếu bản lĩnh và kiên trì.

Đơn giản thế này nhé, hãy nghĩ ước mơ của bạn là một bài toán. Nếu bạn làm được ngay lần đầu tiên thì nó quá dễ dàng – chắc chắn đó không phải là ước mơ – ước mơ là bài toán khó không phải ai cũng làm được ngay nhưng ai cũng có được đáp án nếu đủ tin tưởng và quyết tâm.

Đừng sợ thất bại, không nếm mùi thất bại cay đắng thì làm sao biết vị ngọt ngào của thành công? Có thể bạn sẽ thất bại một lần, hai lần,.. hay thậm chí là một trăm lần thì chỉ cần bạn tin rằng sau mỗi thất bại là một bước tiến gần đến thành công – thành công không phải là đích đến mà là quá trình – một con đường mà không ít dây gai, sỏi đá ngáng chân người đi.

‘Tỷ lệ thành công là bao nhiêu?’ Nếu bạn hỏi tôi câu này, tôi sẽ trả lời nó tỷ lệ thuận với quyết tâm và đam mê vì chẳng có đam mê nào khiến người ta phải băn khoăn suy nghĩ khi thực hiện, cũng chẳng có quyết tâm nào làm khó người mang trái tim chinh phục cả!

Có thể sau rất nhiều thất bại bạn vẫn chưa tìm được kết quả cho mình thì đừng vội thất vọng vì không có ước mơ nào làm con người xấu đi, dù là thành công hay chưa thì nó cũng cho chúng ta một điều ý nghĩa: ‘thỏa mãn đam mê’ – nghĩa là bạn đã thành công theo một cách khác.

Không có đam mê nào mang lại thất bại chỉ là bạn thành công theo cách riêng mà thôi, hay chí ít chưa thành công thì sẽ thành nhân.

Vậy bạn đã chuẩn bị cho thử thách sắp tới chưa?

Guu.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới