TRẺ » Đời sống trẻ

Anh chủ cửa hàng hoa gặp đúng người 'ngáo đá' ngày 8/3 và cái kết bất ngờ

Thứ sáu, 08/03/2019 16:00

Ban đầu, tưởng rằng đây sẽ là một câu chuyện buồn kèm theo một thông điệp ý nghĩa nhưng đoạn cuối lại khiến dân mạng 'cười ra nước mắt'.

Đúng ngày 8/3, câu chuyện của một chủ cửa hàng hoa được đăng tải trên một diễn đàn thu hút rất nhiều sự chú ý. Trong status dài của mình, người này cho biết ngày Quốc tế phụ nữ anh phải nghỉ việc văn phòng để bán hoa giúp vợ. Thế nhưng, cũng trong ngày này anh gặp chuyện "dở khóc dở cười".

Cụ thể, anh nhận ship hoa cho một khách quen đến tận nhà. Người mua hoa cho biết, anh từng là một lái xe đường dài. Khi định nghỉ việc để dành thời gian cho gia đình thì vợ lại gặp tai nạn qua đời khi mới 28 tuổi. Do đó, bó hoa được người này mua để đặt lên mộ vợ.

Tưởng rằng đây là câu chuyện buồn nhưng sau đó lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác khi có sự xuất hiện của một người phụ nữ là vợ của anh lái xe trong câu chuyện. Thế nhưng, khác hẳn với lời kể trước đó, người vợ cho biết chồng bị ngáo đá. Nghi ngờ anh chủ cửa hàng hoa là bạn xấu rủ rê chồng mình nên đã đuổi đánh. Vì quá bất ngờ nên anh phải bỏ của chạy lấy người.

Câu chuyện bi hài của ông chủ cửa hàng hoa khiến nhiều người cười ra nước mắt.

Nội dung chia sẻ của ông chủ cửa hàng hoa: "Vợ tôi có cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Ngọc Nại. Mấy dịp như 8/3 khách khứa đông vô cùng, tôi toàn phải xin nghỉ việc văn phòng để tranh thủ thời gian phụ vợ buôn bán.

Câu chuyện ở ngoài cửa hàng thì cùng muôn hình vạn trạng, vui có, buồn có, lắm lúc còn dở khóc dở cười. Điển hình là sáng hôm nay, ông khách quen tên Nam ở dưới Minh Khai điện thoại cho vợ chồng tôi đặt hai lãng hoa, trả thêm tiền công để ship tới tận nhà. Hỏi ra mới biết, anh Nam là tài xế xe đường dài, khách quen của cửa hàng, vì tính chất công việc đặc thù, quanh năm suốt tháng hiếm khi anh được gặp mặt vợ con, lần nào về phép anh cũng chủ động đặt hoa tặng vợ.

Đứng chờ ở đầu ngõ Gốc Đề hồi lâu, người thanh niên trạc tuổi 30, dáng người tiều tuỵ, khuôn mặt ảm đạm vội vã chạy đến phía tôi chào hỏi: "Chú là chồng Tịnh à, anh Nam đây, anh không có xe máy, chú tranh thủ đèo anh sang mạn Gia Lâm tí nhé.

Anh Nam nói giọng buồn bã, lão này kể ra cũng lạ, mua hoa tặng vợ nhưng lại nhờ đèo sang tận bên Gia Lâm, hay nhà vợ lão ở mạn ấy, thôi thì cứ tận tâm với khách, chả đi đâu mà thiệt.

Tôi chủ động hỏi chuyện anh Nam về cuộc sống gia đình, thì ra mấy năm vừa rồi, chưa dịp 8/3 nào anh được về nhà với vợ. Cuối năm 2018, anh Nam chủ động xin nghỉ công việc hiện tại, anh định bụng sẽ về mở quán ăn gần nhà để được gần với gia đình, vợ con. Nhưng đúng ngày anh Nam chạy chuyến cuối từ Sài Gòn ra Hà Nội thì vợ anh gặp tai nạn, không may qua đời ở tuổi 28. Anh Nam trước đó đã bỏ cả chục triệu để mua chiếc vòng cổ bằng vàng mà vợ thích, hy vọng sẽ tạo cho vợ bất ngờ. Nhưng đâu ai biết, đấy lại chính là lần cuối cùng anh được gặp mặt người vợ xấu số.

Dừng xe ở một nghĩa trang nằm sát với bờ đê Ngọc Thuỵ, anh Nam châm vội vã mấy nén hương, khói nhang nghi ngút bay vào khoảng trời cô quạnh. Cho đến lúc ấy, tôi mới thấy thấm thía về sự đời. Cái thứ đáng phải trân trọng nhất giữa hai con người ấy là tình cảm, là quãng thời gian bên nhau, quà cáp dù cho giá trị, mỹ miều đến đâu, rồi cũng một ngày chẳng thể nào mang theo được.

Trên đường đèo anh Nam về Minh Khai, anh đốt thuốc nhiều lắm, có lẽ khi người đàn ông đơn độc, họ sẽ lấy khói thuốc để làm tri kỷ. Xe vừa đỗ ở đầu ngõ Gốc Đề, một người đàn bà dáng vẻ phốp pháp, mặt mũi phổng phao, lập tức lao đến vả thẳng vào mặt anh Nam hai cái trời giáng, cô ta quay sang tôi: "... mày là nằng nào, lại rủ thằng Nam nhà tao đi đập đá đập sỏi gì ở đâu đúng không?

Tôi ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, lúc ý chỉ còn kịp thanh minh: "Không chị ơi, em ship hoa cho anh Nam mà, anh ý bảo không có xe, nhờ em đèo sang bên Long Biên thắp hương cho vợ.

Bà chị lại quát: "Chết chết cái thằng cha mày, tao là vợ thằng Nam đây, nó đá đến lú cả mề mấy tháng nay rồi, mày có thích văn vở không, cút ngay không bà xiên... giờ.

Tôi vội vã lên xe phóng đi, hoá ra nãy giờ gặp ông ngáo đá, quên... cả thu tiền hoa. Tôi đem chuyện về kể lại cho vợ, con vợ nó... cứ bảo tôi lấy tiền hoa đi đánh lô, mặt nặng mày nhẹ suốt từ chiều đến giờ. Đúng là ma tuý, tác hại khôn lường thật, hại từ bản thân hại sang cả thằng ship hoa như tôi".

Câu chuyện của anh chủ bán hoa nhanh chóng nhận được 10 nghìn lượt thích. Đa phần mọi người đều bất ngờ trước khúc cuối của chia sẻ này: "Tưởng sẽ được biết một cái kết viên mãn. Ai ngờ kết bất hạnh", "Đọc đoạn trên suýt khóc, đoạn cuối cười sấp mặt", "Tôi cứ nghĩ rằng nó là một câu chuyện buồn... cười"...

An Nhiên (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới