TRẺ » Đời sống trẻ

Áo vợ mua chưa mặc 1 lần, chồng cắt ra làm miếng lót bồn cầu để đi vệ sinh cho đỡ lạnh

Thứ tư, 13/01/2021 16:57

Người vợ 'cười ra nước mắt' khi chồng cắt ống tay áo của mình để làm miếng lót mông ở bồn cầu.

Thời gian vừa qua, thời tiết Hà Nội lạnh giá, có ngày chỉ còn 9-10 độ C. Chính vì thời tiết này, nhiều người không dám tắm hay cho tay vào nước lạnh. Thậm chí, nhiều người còn thấy ngại khi đi vệ sinh.

Mới đây, một cô gái đã lên mạng kể về chuyện chồng cắt ống tay áo của vợ chế tạo ra miếng lót mông ở bồn cầu để bớt lạnh hơn khi đi vệ sinh.

"Chồng yêu quý của tao, nó lấy cái áo của tao mua nhưng không mặc ra, nó chế cái lót mông phục vụ công tác ngồi... nửa tiếng mỗi lần trong cái lạnh Hà Nội. Muốn quạu không.

Sau khi mua lót ấm mông mua trên mạng người ta không giao, thành ra chế được cái miếng lót tốn kém, cái áo mới chưa mặc 1 lần của tao", cô gái viết.

Áo vợ không mặc, chồng cắt ra làm miếng lót mông ở bồn cầu để đi vệ sinh cho ấm.

Dưới bình luận, nhiều người đều cho rằng người chồng này sáng tạo: "Mở bài là "áo mua nhưng không mặc". Không mặc thì chả cắt, ít ra còn hữu ích", "Bộ môn trêu vợ này cũng vui phết nhở, tao có thêm động lực để lấy vợ", "Sáng tạo, để học tập thử", "Không mặc chả cắt, tiện thể thôi mà"...

Cư dân mạng "cười xỉu" trước sáng tạo này của ông chồng.

Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới