TRẺ » Đời sống trẻ

Bạn gái gọi sang 'sống thử', chàng trai hí hửng tưởng tượng cảnh 'bồng lai' nhưng kết cục chia tay vì bị xem như ô sin

Thứ năm, 27/04/2023 21:10

Chỉ 3 tháng ở chung, chàng trai bực tức dọn ra ngoài vì cuộc 'sống thử' không như là mơ.

"Sống thử" có lẽ là cụm từ không còn xa lạ với các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên - những người phải sống xa nhà, xa gia đình, luôn thiếu thốn vật chất và tình cảm. Nhưng đằng sau câu chuyện này, không phải ai cũng có cái kết là đám cưới. Nhiều cặp đôi chia tay sau khi "sống thử" và thậm chí còn để lại hệ lụy với những mối quan hệ sau này.

Mới đây, trên diễn đàn dành cho giới trẻ một bạn nam chia sẻ về 3 tháng sống thử bất ổn của mình:

"Cũng là 'sống thử' nhưng lạ lắm… Mình cựu sinh viên... mình và người yêu yêu nhau được 1 năm, em kém mình 1 tuổi, cách đây 3 tháng, người yêu mình:

- Anh ơi, hay anh qua phòng em, xong 2 đứa ở chung đi, đỡ tiền nong chi phí các thứ, giờ thì còn ngại gì nữa.

Tuyệt vời, trong đầu mình nghĩ toàn kiểu..., cái này là mình thú thật, đến 99,99% anh em khi nói về việc này đều nghĩ vậy, còn lại nếu ai không nghĩ vậy thì tự cho mình là trong số 0,01% còn lại nhớ… Và sau câu nói ấy, mình sẵn sàng để chuyển luôn.

- Ok vậy cũng được.

Thanh niên "sống thử" với bạn gái và cái kết không như mơ.

Và 2 đứa lên kế hoạch chuyển sang phòng người yêu để gọi là “Sống thử”… nhưng mà 'sống thử' này lạ lắm. 3 tháng qua như này…

Đầu tiên là về những việc liên quan ở phòng, gần như tất cả những việc nhà là mình làm hết kiểu như ngoài giờ đi làm, đi có việc, hay đi với bạn bè thì cứ ở phòng là:

Đi chợ, nấu cơm, rửa bát - người yêu mình chỉ về ăn rồi ngồi chơi, xem TikTok, Facebook, YouTube…

Giặt quần áo, phơi quần áo, gấp quần áo (gấp riêng của mình và người yêu riêng) - người yêu mình chỉ có cầm đống quần áo đấy bỏ vào tủ hoặc treo lên móc.

Quét nhà, lau nhà, đổ rác, lau dọn bếp, bàn tủ các thứ - người yêu mình mới chỉ giúp mình đúng 2 lần.

Đến cái việc cọ bồn cầu với thông tắc cũng…:

- Chồng ơi, cứu vợ, tắc bồn cầu rồi…

(Ảnh minh họa)

Cũng là nhân viên cọ và thông tắc bồn cầu, chưa kể việc sửa quạt, sửa đèn (đôi khi là thợ sửa điện, đôi khi là thợ nước). Rồi xếp giày dép gọn gàng, cái nào bừa bộn thì để vào đúng vị trí của nó.

Ừm như vậy cũng tạm được nhưng mà… Quan trọng là về vị trí nằm, không nằm chung giường, giống kiểu bạn cùng phòng ấy, mình nằm dưới, còn em nằm trên gác xép.

Suốt từ lúc yêu, đến bây giờ là sống thử 3 tháng, chúng mình chỉ nắm tay, ôm và hôn, không hề có cái gì gọi là... Cùng với đó là mình còn phải phục vụ như 1 chàng giúp việc, còn chưa kể đi ăn, đi uống, đi chơi 2 đứa với nhau nhưng mình chi toàn bộ… Có nhiều hôm người yêu đi chơi về muộn cũng sốt ruột nhưng rồi lại nghĩ tại sao mình lại tự làm khổ bản thân thế này… thì lại được người yêu nói “Em yêu anh mà, mà anh cũng yêu em nên mấy việc ấy là bình thường!” Cho đến cách đây 3 hôm:

- Bình thường cái gì, việc gì cũng đến tay. Đi làm về mệt mỏi lại còn một đống việc nhà, bát đũa không rửa, quần áo không giặt, còn không đổ rác, không dọn 1 ngày là y như rằng...

- Anh làm gì mà phải cáu với em thế?

- Thích thế đấy, như nào, mai dọn ra ngoài.

Nếu anh không thích thì chia tay!

(Ảnh minh họa)

- Không thích, được chưa. Ở với nhau 3 tháng mà như ô sin xem thằng nào chịu được.

Cái kết là mọi người biết rồi đấy, mình chuyển sang trạng thái độc thân được 2 ngày rồi. Sao mấy thằng bạn, mấy anh em bảo là “Sống thử” sướng lắm, sướng dữ chưa?".

Đọc xong câu chuyện này, dân mạng nửa đùa:

- "Làm đi cho quen, đấy không là "sống thử" thì là sống gì em trai".

- "Chúc mừng bạn đã bị lợi dụng sức lao động ngoài giờ".

- "Thanh niên chưa trải sự đời"..

- "May cho ông là sống thử rồi, không rước về, có thêm đứa con thì còn không chia tay được cơ"...

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)