TRẺ » Đời sống trẻ

Bầu 6,7 tháng bị đạp chảy máu, sau khi đẻ phải ôm con thơ tìm chồng chơi bời, dân mạng phũ với cô vợ: 'Cái giá phải trả'

Thứ tư, 22/07/2020 12:13

Lấy chồng từ năm 18 tuổi, bầu trước, cô vợ trẻ phải trải qua muôn vàn cay đắng mà khó ai mường tượng được.

Vì yêu mù quáng, mà không ít người quyết định lập gia đình ở độ tuổi còn trẻ. Nhưng khi suy nghĩ chưa trưởng thành, chín chắn... họ sẽ phải đối mặt với những cú sốc lớn. Đau khổ hơn khi người chồng mải ăn chơi, lại có tính vũ phu như cô vợ dưới đây. Có bầu, cô quyết định kết hôn khi mới 18 tuổi. Lấy chồng bằng tuổi, lại mải ăn chơi... cô vợ phải chịu đủ thiệt thòi. Khi bụng bầu 6,7 tháng vẫn bị chồng đánh đập... Nhiều lần gắng gượng bỏ qua nhưng người chồng vẫn chứng nào tật nấy. "Anh ta bỏ nhà đi. Mẹ chồng gọi điện bắt mình đi tìm anh ta. Giữa trưa nắng nôi mình phải bế con thơ đi quanh thành phố tìm anh ta đang chơi bời chỗ nào", cô vợ đau xót nhớ lại.

Lấy chồng khi 18 tuổi, cô vợ trẻ phải trải qua nhiều đau khổ khi chồng ăn chơi, vũ phu.

Giờ đây, cô đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này, tìm được bến đỗ mới. Nhưng điều khiến cô day dứt là con mình rất cần tình yêu thương của bố ruột, nhưng chồng cũ không chịu nhận.

Trút hết nỗi lòng trên một diễn đàn, cô vợ kể: "Chào mọi người. Mình năm nay cũng gần 30 rồi. Mình đã từng có một cuộc hôn nhân chóng vánh vào năm 18 tuổi. Năm đó do mình vẫn còn trẻ con và chưa biết được sự quan trọng của hôn nhân nên mình đã có thai và lấy chồng.

Mình và người đó bằng tuổi nhau. Quen nhau qua một clb và yêu nhau. Đến lúc lấy nhau mình thì bụng mang dạ chửa, vẫn chân ướt chân ráo bỡ ngỡ bước về nhà chồng. Vậy mà anh ta thì ngày đêm ăn chơi, dùng chất kích thích. Hôm nào ngáo lên thì về gây gổ và đánh mình. Mọi người tưởng tượng được là khi mình bầu to đến 6 - 7 tháng rồi khi 2 vợ chồng cãi nhau anh ta đã đánh mình chảy cả máu, cảm giác soi gương còn không nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của mình khi nào.

Bụng bầu to, cô vẫn bị chồng đánh đập (Ảnh minh họa).

Vậy mà mình vẫn nhẫn nhịn vẫn yêu anh ta. Mình khuyên anh ta đi học về pha chế rồi sau này cứng tay thì đi thử sức ở các cuộc thi sẽ tốt hơn cho tương lai sau này. Và giờ anh ta hiện đang làm ở Hà Nội tại 1 brand syrup, được sử dụng khá phổ biến... Hồi mới đi học anh ta có vẻ thích thú với công việc đấy và mình cũng nghĩ là mọi việc đã yên ổn.

Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cái tính vũ phu thì vẫn không bỏ được. Mình đẻ xong được mấy tháng anh ta lại về và đánh mình không tiếc tay. Mình mới đẻ xong sức yếu làm gì mà có thể chống lại được. Những lần trước mỗi lần bị đánh mình đều bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng anh ta đều đến trước nhà đứng và do bố mẹ mình cũng nói vào nên mình cũng xuôi và về cùng anh ta. Nhưng lần này thì không. Mình không chịu được nữa rồi.

Anh ta bỏ nhà đi. Mẹ chồng gọi điện bắt mình đi tìm anh ta. Giữa trưa nắng nôi mình phải bế con thơ đi quanh thành phố tìm anh ta đang chơi bời chỗ nào. Mình nhiều khi đã nghĩ đến việc chết vì stress quá. Sau đó mình quả quyết và quyết định 2 đứa dừng lại vì mình hết sức chịu đựng rồi.

Bẵng đi giờ mình cũng đã đi bước nữa rồi. Cũng có thêm 2 cục cưng đáng yêu nữa. Nhưng việc mình vẫn đau trong lòng là việc anh ta không chịu nhận con mình. Hôm mình sinh anh ta cũng không ở cạnh. Rồi con mình lớn lên bây giờ nó đã gần 8 tuổi rồi cũng chưa hề cho nó một đồng bánh kẹo tấm áo nào. Tất cả đều do một tay nhà ngoại mình lo hết. Vậy mà anh ta muốn đi tẩy trắng hết quá khứ.

Con bé càng lớn càng nhận thức được rõ ràng đâu là bố ruột của mình và đâu là bố dượng. Mặc dù chồng mình bây giờ rất yêu thương con bé nhưng mình cảm nhận được trong lòng con bé lúc nào cũng muốn 1 lần được đón nhận tình cảm từ bố ruột. Bố mẹ anh ta thỉnh thoảng sẽ đón con bé đi chơi. Mình rất vui vẻ đồng ý. Nhưng lần nào mình cũng bỏ qua cho đến khi có một lần. Anh ta về nhà bố mẹ (do anh ta đang làm và sống ở Hà Nội) và có dẫn theo người yêu hiện tại. Con bé gặp được bố thì vui lắm nên đã nói con chào bố. Thế mà anh ta đi thẳng lên nhà không thèm nhìn lấy 1 bé một cái nào. Và anh ta bảo bố anh ta là chở con bé về nhà trả cho mẹ nó đi.

Thật sự sau khi nghe con bé kể là bố nó đối xử với nó như thế xong mình muốn cắt đứt hết mọi liên hệ giữa con bé và gia đình nhà đấy. Tại sao con mình máu mủ của mình mà lại có thể vô tâm và lạnh nhạt đến thế ? Anh ta có còn là con người nữa không chứ chưa nói đến vai vế 1 người cha ? Anh ta đi làm kiếm tiền nở mày nở mặt để khoe mẽ gì với thiên hạ trong khi bản chất của anh ta như vậy?

Mình thật sự đang rất bức xúc. Có từ gì nặng nề mong mọi người bỏ qua".

Nhiều người cho rằng cô vợ không cần phải cố gắng để con gần một người bố như vậy:

- Gặp phải thằng không ra gì rồi, con ruột của chính mình mà còn đối xử như vậy thì ra ngoài tốt được với ai đây.

- Cần gì ba cái thể loại này. Không nhận thì thôi. Không xứng đáng để làm ba đứa bé nữa.

- Đàn ông như thế không nên cho bé gặp nên cho gặp ông bà nội thôi lớn lên bé sẽ hiểu ra

- Việc của chị bây giờ không phải là để bố nó nhận con mà là nuôi con của chị khôn lớn và dạy nó các làm một thằng đàn ông thực thụ chứ đừng như thằng chồng cũ.. Ok

Tuy nhiên, đọc hết những đau đớn của người vợ trải qua, có ý kiến phũ lại cho rằng: "Cái giá phải trả cho sự dại dột nhất thời...".

Dân mạng trách cô vợ quyết định sai lầm và người chồng cũ bạc tình khi không nhận con mình.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới