TRẺ » Đời sống trẻ

Bé gái 4 tuổi bị mẹ 'bắt' làm đủ thứ việc và câu chuyện xót xa phía sau

Thứ ba, 05/03/2019 11:40

Ở cái tuổi mà con người khác vẫn đang được nuông chiều thì bé Yến Nhi đã làm thành thạo các công việc nhà như: Rửa thịt, sơ chế đồ ăn, làm rau, dọn dẹp...

Nếu chỉ đọc qua, chắc hẳn người ta sẽ trách mẹ cô bé vì bắt con làm việc nhà quá sớm. Thế nhưng, nếu ở trường hợp của chị Diệu Linh hiện đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh​ thì mọi người sẽ hiểu.

Chị bị bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ đã kết luận khó có thể mang thai, thế nhưng chị vẫn bất chấp để có bầu. Ở tháng thứ 5, chị phải chiến đấu tới cùng mới giữ được con đến 7 tháng. Chị đã phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình để giữ con và điều kỳ diệu đã xảy ra khi bé chào đời khỏe mạnh.

Bất chấp lời khuyên của bác sĩ, chị Diệu Linh đã mạo hiểm để sinh con.

Thế nhưng, sau sinh sức khỏe của chị rất yếu. Chồng bận rộn nên đến năm 2 tuổi bé Yến Nhi đã được mẹ cho làm quen với các công việc nhà. Đến khi lên 4 tuổi, bé đã có thể làm thành thạo những việc này. Loạt ảnh hiện tại của bé được mẹ chụp lại khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Kèm theo đó là bức thư chị Diệu Linh gửi con gái nhỏ của mình:

"Hôm nay mẹ lại bệnh gái yêu ạ, sáng giờ mẹ uống 4 liều thuốc, thuốc nhiều quá con ạ. Mẹ lại vật vã, ói suốt từ chiều tới giờ này, bủn rủn tay chân rồi. Lại không ngủ được ngồi viết status cho con.

Mai dậy, chắc em của mẹ lại mệt mỏi lắm, một đứa trẻ 2 tuổi đã phải học cách làm việc nhà, 3 tuổi quen hết các việc lặt vặt trong nhà, từ cái... dơ nhất là chà nhà tắm đến sơ chế rau củ. 4 tuổi cái tuổi con người ta nghịch ngợm, cái tuổi mà lì lợm nhất, thì em phải học làm tôm, rửa thịt , ướp thịt , sơ chế đồ ăn, làm rau, dọn dẹp các thứ ...

Mới bốn tuổi, bé Yến Nhi đã làm thành thạo các công việc nhà.

Cực lắm không con? Mệt mỏi lắm không con? Có chán Mẹ không con? 4 tuổi con đã quen với việc chăm mẹ trong bệnh viện đã quen với việc thức chăm mẹ tới 4 giờ sáng rồi khi mệt quá nằm kế bên mẹ ngủ luôn, để ba đi theo cô bác sĩ làm hồ sơ, làm giấy tờ nhập viện cho mẹ (ông bà nội thì ở xa, mà ngoại phải 1 tiếng mới chạy qua tới).

Thương con, cái tuổi này con người ta còn bế còn bồng, còn ăn chơi ngủ nghỉ khóc lóc đợi ba mẹ nuông chiều. Thì con của mẹ lại suy nghĩ già dặn, đã nghĩ tới việc mẹ chết con ở với ai, đã quen với việc thiên hạ hay hỏi: "Sau này mẹ không còn con ở với ai, con theo ai, ai nuôi con, ba đi lấy vợ thì làm sao?"....

Mấy người có biết những câu hỏi đó làm tổn thương con bé không? Các người có vui không khi cứ gặp là hỏi con bé các câu đó? Nó còn nhỏ nhưng nó nhớ dai và nhớ sâu nhớ lâu lắm đấy.

Nhiều khi tội lắm chứ, mà con không làm, ba đi làm thì ai sẽ làm đây. Nhiều khi thấy tội mà con còn bé phải học nhanh thôi. Lỡ mẹ làm sao thì dù có ở với ai con vẫn ổn, vẫn thích nghi được với môi trường mới đúng không?

Thương con, chúng ta cùng cố gắng nhé con gái, cả nhà đều thương con bên con, sẽ cho con ngủ nghỉ thoải mái khi mẹ khỏe. Khi mẹ khoẻ, mẹ sẽ chiều hư Nhi một tí, cho Nhi của mẹ hư một tí, Nhi sẽ không cực, không mất ngủ, không mệt mỏi vì mẹ thế này. Mẹ hứa đấy mẹ sẽ cố gắng, mẹ không chết đâu".

Hình ảnh cô bé nhỏ, ngoan ngoãn rửa bát, phơi đồ, dọn dẹp... khiến nhiều người xúc động

An Nhiên (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới