Bé gái bị down, Giselle, 4 tuổi được mẹ cho đến thăm Disney World hàng tháng. Mỗi lần đến Disney World, mẹ cô bé là Kristina Bewly lại diện cho con gái một bộ váy mới do chính cô thiết kế.
Kristina Bewly luôn muốn con gái được đối xử công bằng như những đứa trẻ khác. Cô muốn ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của con. Và như một thói quen gây nghiện, Kristina thường xuyên mua vải để may cho con những bộ váy công chúa vô cùng đáng yêu. Kristina may đồ cho con gái như một niềm đam mê. Tính đến nay, bé gái bị down đã hóa thân thành nhiều nhân vật công chúa khác nhau.
Kristina nói rằng thế giới Disney đã giúp con gái của cô cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Trước đó, Giselle không bao giờ nói chuyện hay thể hiện biểu cảm gì. Nhưng từ khi đến thế giới Disney, cô bé đã biết vẫy tay chào mọi người và tạo dáng chụp ảnh.
Bé gái bị down thường xuyên được mẹ cho đến thăm Disney World