TRẺ » Đời sống trẻ

Bên nhau 17 năm, chấp nhận chồng ngoại tình nhưng người vợ và 2 con vẫn bị đuổi đi trong đêm

Thứ hai, 20/02/2023 10:33

Lấy chồng xa quê, người vợ phát hiện chồng ngoại tình và chấp nhận im lặng để gia đinh êm ấm. Ai ngờ ngay trong đêm, cô và hai con bị chồng đuổi đi.

Khi kết hôn, người vợ nào cũng mong muốn được chồng yêu thương, chung thủy. Tuy nhiên, có những người bị chồng phản bội thậm chí đuổi ra khỏi nhà.

Mới đây, một người vợ kể về việc bị chồng phản bội đuổi mẹ con đi trong đêm: "Thân gái một mình, từ Đồng Tháp tôi ra Hà Nội làm dâu đến nay là 17 năm có lẻ. Có với nhau 2 con 1 trai 1 gái tưởng đâu cuộc sống đến nay sẽ yên ổn, đầm ấm thì cuối cùng giờ này 3 mẹ con rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, chẳng nơi dung thân, phải tá túc tại đồn công an phường Tây Mỗ.

Chồng có người phụ nữ khác tôi biết từ rất lâu nhưng chấp nhận bỏ qua mong chờ vào câu ông bà ta nói "lạt mềm buộc chặt", nhưng mọi cố gắng của tôi đều bị phủ nhận hết và chồng đơn phương ly hôn. Trong khi cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn đang đợi tòa án cấp cao xét xử thì vào sáng ngày hôm qua, mẹ chồng, em chồng xốc nách lôi tôi ra khỏi nhà không một manh áo rét, không giầy dép, không có tiền và giấy tờ tùy thân.

Đến trưa 2 con đi học về nhà bà nội, bà và em chồng cũng không cho 2 cháu vào nhà ăn uống nghỉ chưa chuẩn bị bài vở để chiều đi học tiếp. Họ đuổi luôn cả 2 cháu chỉ vì nguyện vọng của 2 cháu là muốn được sống với mẹ.

Ngôi nhà 3 tầng được xây trong hôn nhân năm 2009. Ngôi nhà tôi đã đóng góp tiền và công sức hiện nay, nợ vay chưa trả, hiện tôi vẫn là vợ hợp pháp, là thành viên trong gia đình, vậy mà họ đuổi tôi đi với 2 bàn tay trắng cùng 2 con và khoản nợ.

1h đêm, khi người người nhà nhà đã say giấc thì 3 mẹ con được tá túc ở đồn công an. Hoàn cảnh đi lấy chồng xa quê nơi đất khách quê người, thân cô thế cô, nhìn thấy con thương mẹ đồng cam cộng khổ với mẹ mà mẹ dứt ruột, đau lòng, muốn con quay về nhà nội để có nơi nương thân nhưng các con không muốn...

Người ta cứ nói vợ chồng hết tình còn nghĩa, nay thì đến cái nghĩa dành cho các con cũng chẳng còn...".

Chồng ngoại tình đuổi vợ và 2 con ra khỏi nhà trong đêm.

Đọc xong câu chuyện, nhiều người bức xúc bình luận: "Bạc tình bạc nghĩa quá. Cái này mình tin họ sẽ sớm gặt được quả mà họ gieo trồng thôi. Thương 3 mẹ con chị", "Sắt tình sắt nghĩa quá. Mà sắt này han ghỉ quá", "Khốn nạn tận cùng", "Khốn nạn quá, không có chút tình người nào nữa. Mình người dưng còn thấy xót xa cho mẹ con chị, vậy mà người chồng từng tình cảm mặn nồng đối xử quá mất dậy với chính vợ con mình"...

Cư dân mạng bình luận về câu chuyện.

Thùy Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)