TRẺ » Đời sống trẻ

Bị người yêu bỏ khi đang mang bầu, cô gái vừa khóc vừa chửi nhau với cái bóng của chính mình ở Hồ Gươm

Thứ tư, 24/04/2019 11:27

Đa phần cư dân mạng đều khuyên cô gái trẻ nên bình tĩnh để lo cho đứa con trong bụng thay vì việc buồn khổ vì một người đàn ông tồi.

Khi yêu càng sâu đậm bao nhiêu thì lúc chia tay lại càng đau đớn bấy nhiêu. Nhất khi khi cả hai đã đi quá giới hạn và trót lỡ mang bầu.

Trên một diễn đàn, câu chuyện được một người kể lại về cô gái trẻ buồn bã và có hành động "không bình thường" sau khi chia tay khiến nhiều dân mạng xót xa: "Mình cả bạn gái đang đi dạo ở bờ Hồ thì thấy cô gái này vừa khóc vừa cúi xuống mặt nước chửi nhau. Mồm thì liên tiếp nói những câu: Anh khốn nạn lắm, anh là đồ tồi, biết thế tôi đã không yêu anh để nhận phải kết quả như vậy, chửa thì đẻ, con tôi thì tôi nuôi... Vừa nói mồm vừa gào thét như kiểu vừa xảy ra chuyện gì tồi tệ lắm. Mọi người đi qua không ai dám lại gần vì sợ cô ý chửi.

Mang bầu bị bạn trai bỏ, cô gái tự nói với chính cái bóng của mình: "Chửa thì đẻ, con tôi thì tôi nuôi..."

Tôi và bạn gái tiến gần lại và hỏi vì sao thì cô kia ôm lấy bạn gái tôi và nói: Em bị lừa chị ơi, em không muốn sống nữa, nói đến đây thì tôi cũng hiểu mọi chuyện là cô gái kia bị người yêu bỏ và không nhận cái thai trong bụng cô ý.

Hỏi nhà ở đâu thì cô ý bảo ở chung cư..., khuyên nhủ gần 1 tiếng thì tôi gọi xe taxi đưa cô ý về, vì sợ cô ý nghĩ quẩn, tôi và bạn gái dặn anh lái taxi rất kỹ là phải đưa về tận nơi khi nào cô gái ý vào nhà rồi anh mới được đi. Đúng là giới trẻ giờ yêu đương vô tội vạ, đến lúc có thai thì lại trốn tránh trách nhiệm, đàn ông như vậy có hèn quá không?".

Cô gái buồn bã và sốc sau khi chia tay người yêu. Những hình ảnh này được chụp tại Hồ Gươm mới đây.

Nhiều người khuyên cô gái nên mạnh mẽ để lo cho con: "Đứng dậy lau nước mắt về nhà bật điều hoà ngủ giấc mai dạy nghĩ cho thông suốt. Dăm ba cái thằng ấy không đáng cô gái ạ", "Cố gắng chăm lo bản thân sinh em bé ra khoẻ mạnh là hạnh phuc tự đến", "Chả hiểu sao phải nghĩ quẩn. Đời chỉ nên sống vì người mình sinh ra và người sinh ra mình thôi em ơi"...

Bên cạnh đó, cũng có những người cho rằng: "Yêu đương làm quái gì để rồi phải khổ nhỉ?", "Cứ đâm đầu vào mấy thằng vớ vẩn xong chửi tất cả đàn ông đều tệ giống nhau", "Trai tốt đầy ra không yêu. Đâm đầu vào mấy thằng mất dạy rồi lại quay ra chửi đời"...

An Nhiên (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới