TRẺ » Đời sống trẻ

Biết anh có vợ, tôi vẫn yêu!

Chủ nhật, 15/04/2012 10:38

Tôi hi vọng cuộc sống mình khá hơn và hạnh phúc sẽ đến với tôi mặc dù là muộn màng...

Tôi là người con gái không được may mắn trong tình yêu, và khi đã yêu tôi tuyệt đối chung tình và không dễ gì chấp nhập ai khác khi đã chia tay tình yêu cũ. Đôi lúc tôi thật căm giận bản thân mình và thầm nghĩ, giá như mình có thể dễ dãi hơn trong tình yêu thì có lẽ trái tim mình không phải nhói đau như ngày hôm nay.

Tôi đã đọc rất nhiều tâm sự của chị em, tôi rút ra được rất nhiều bài học và suy nghĩ về tình yêu, về người đàn ông tôi yêu, bởi tôi được xem là kẻ thứ ba, chỉ núp sau bóng người phụ nữ ấy và luôn đứng sau hạnh phúc của người khác… Tôi từng là người yêu chính thức của anh, người đàn ông hơn tôi 8 tuổi. Anh thật hoàn hảo, người của 5 năm về trước mà tôi luôn tin tưởng. Tôi là gái quê vùng miền Tây sông nước, còn anh là trai Sài Gòn, tôi gặp anh khi còn là con bé nhà quê ngây ngô, khờ khạo, còn anh chín chắn, hào hoa và nhất là anh làm nghề mà tôi hâm mộ, cảnh sát giao thông.

Tôi thi vào trường luật để mong có cơ hội ở gần anh. Thế nhưng ông trời đã không cho tôi như ý nguyện ấy và đành phải vào trường du lịch với 15,5 điểm. Cũng từ đó tôi biết anh sẽ không hề chọn tôi dù rằng anh yêu tôi và lo cho tôi hết mực. 2 năm tôi và anh bên nhau là chuỗi ngày đẹp nhất và anh cũng chưa từng làm hay đòi hỏi “chuyện ấy’’,với tôi đó cũng là lý do khi chia tay tôi nghĩ rất nhiều về con người anh.

Tôi từng là người yêu chính thức của anh, người đàn ông hơn tôi 8 tuổi. Anh thật hoàn hảo, người của 5 năm về trước mà tôi luôn tin tưởng. (ảnh minh họa)

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Đêm ấy, anh đã gọi điện thoại cho tôi và nói với tôi “em hãy cố gắng học nha em và cũng đừng nhắn tin hay gọi cho anh nữa”. Tôi chỉ biết chết lặng khi nghe bên anh còn có người phụ nữ khác. Chị ấy đang khóc và cầm máy anh nói chuyện với tôi, rồi sau đó tôi và chị ấy gặp nhau. Chị ấy giới thiệu với tôi “chị đang công tác trong bộ công thương và bằng tuổi anh N, chị và anh N chính thức yêu nhau được 2 tháng’’. “2 năm không bằng hai tháng sao?”, tôi thầm nghĩ thế nhưng rồi cũng thật tâm cầu chúc hạnh phúc cho hai người vì chị ấy giàu có, thành đạt. Chị ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho anh còn tôi chỉ có tình yêu thì chưa đủ. Nhưng cuộc sống mấy ai như ý mình muốn? Ngày tôi và anh gặp lại nhau sau 2 năm chia tay, tôi vẫn thấy anh cương quyết lắm về người phụ nữ ấy, rằng không như tôi nghĩ, anh biện hộ cho mình khiến tôi thấy ghê sợ anh. Nhưng lòng tôi yêu anh hơn tất cả và cũng hận anh vô vàn. Gần một năm sau tôi và anh lại gặp nhau và mọi thứ về anh làm tôi đảo điên, anh kể cho tôi nghe sự thật về người phụ nữ ấy. Tuy yêu anh nhưng đã là mẹ của đứa con trai 8 tuuổi sống bên Mỹ. Anh và chị ấy chia tay nhau và không lâu anh đã chọn cho mình người phụ nữ khác và cũng là “vợ’’ anh hôm nay. Tôi bất ngờ về anh nhưng nhìn anh tôi lại chạnh lòng vì những lời xin lỗi chân thành về những điều mà ngày xưa anh gây ra cho tôi. Tôi đã bỏ qua tất cả nhưng không hề hay biết anh có người phụ nữ khác, rồi lại chấp nhận anh, chấp nhận yêu anh đơn phương một lần nữa. Anh thú nhận với tôi là anh cũng có bạn gái chứ không phải vợ nhưng người lớn đã biết mặt nhau. Anh vẫn nói nếu anh được lựa chọn chỉ muốn tôi làm vợ anh. Tôi mặc cho anh lừa dối, mặc cho anh nói như thế và thậm chí tôi không dám nhắn tin vào những ngày anh không trực. Anh nói với tôi đừng nhắn tin vào những ngày đó, anh sợ người kia đọc được rồi anh phải giải thích. Tôi cũng thông cảm cho anh và tôi biết anh muốn bên tôi nhưng vẫn muốn có người đó.

Tôi cũng thông cảm cho anh và tôi biết anh muốn bên tôi nhưng vẫn muốn có người đó. (ảnh minh họa)

Tôi chấp nhận tất cả miễn sao tôi thấy mình hạnh phúc khi có anh bên tôi Tôi biết rõ lúc tôi thi vào trường luật, anh sẽ chọn tôi nhưng rồi tôi thấy mình ngu muội thật, tôi đang ảo tưởng về những thứ xa xôi. Tôi muốn có anh nhưng người phụ nữ hiện tại bên anh không có lỗi, chị vẫn chưa biết về chuyện chúng tôi. Tuy chị ấy nhiều lần ghen vì tôi nhắn tin cho anh vào lúc đêm nhưng anh vẫn gặp tôi mặc cho những lần thề thốt với chị ấy. Và cuối cùng tôi cũng quyết định từ bỏ anh và trả anh về với người đó, tôi không muốn anh tiếp tục lừa dối và làm ai đau khổ thêm nữa. Tôi biết anh rất buồn và tôi cũng thế nhưng tôi không thể tiếp tục làm người thứ ba, tiếp tục mắc sai lầm nữa dù tình yêu dành cho anh rất lớn. Tôi hi vọng cuộc sống mình khá hơn và hạnh phúc sẽ đến với tôi mặc dù là muộn màng nhưng nó là của riêng tôi, không chia sẻ với ai, không giấu giếm.  Tôi cầu chúc anh luôn hạnh phúc với những gì anh chọn và nếu như duyên số đưa đẩy em sẽ là đồng nghiệp cũa anh, sẽ cho anh thấy em hàng ngày đang rất hạnh phúc tuy người bên em không phải là anh.

Eva