TRẺ » Đời sống trẻ

Bố mẹ ly hôn, nam sinh 18 tuổi lao vào đời kiếm tiền đến 1 giờ sáng, nghe xong ai cũng thấy thương

Thứ năm, 21/11/2019 06:57

Vừa đi học vừa nhận ba công việc làm thêm đến 1 giờ sáng, câu chuyện về cuộc sống của nam sinh dưới đây khiến nhiều người xúc động.

Ở tuổi 18, khi đa phần bạn bè chỉ lo ăn học thì nam sinh dưới đây đã phải vật lộn kiếm tiền. Ngoài việc đi học ở lớp, cậu bạn Trung Đức còn nhận thân công việc pha chế, dọn văn phòng để giúp mẹ. Theo chia sẻ, bố mẹ ly hôn khi cậu bạn này vừa mới chào đời. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, dù mẹ cố gắng lo liệu nhưng nam sinh này vẫn muốn làm gì đó để san sẻ gánh nặng với đấng sinh thành. Đọc những dòng chia sẻ dưới đây, nhiều người ngưỡng mộ ý chí, sự lạc quan vượt lên trên hoàn cảnh của Trung Đức.

Câu chuyện về cuộc sống của cậu học sinh Trung Đức được dân mạng truyền tay nhau trên các diễn đàn, nội dung như sau:

"Này, sao giờ này còn chưa về? Học gì về muộn thế?

- Em đi làm về ạ!

- Thế á, em bao nhiêu tuổi rồi?

Em là tên là Trung Đức, sinh năm 2001 đang học lớp 12 tại trường THPT Xuân Đỉnh, hôm nay có bóng đá nên em về muộn, chứ mọi khi chỉ tầm 11 giờ là em về rồi, về tới đây thì cây xăng đang nhập hàng nên đành đứng đợi, tí nữa phi về đến văn phòng thì cũng 12 giờ hơn một tí thôi.

18 tuổi, nam sinh trong câu chuyện này đã phải lao động cật lực ngoài giờ học để kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ.

Gia đình em có 3 người, mẹ, anh trai em và em. Bố mẹ em ly hôn cũng được 17, 18 năm, bố lấy vợ khác còn mẹ thì ở vậy nuôi chúng em. Mẹ em cũng luôn cố gắng để em và anh em chỉ cần tập trung vào việc học thôi, nhưng em học không được, mà anh em lại học giỏi hơn nên em chủ động tự kiếm tiền đóng học. Đây là em tự nguyện thôi, tại vì đồng lương làm giúp việc của mẹ so với các khoản chi phí mà gia đình em cần tới thì ít quá, em mới đi làm, đỡ được mẹ tí nào hay tí ấy.

Hiện tại thì ngoài giờ lên lớp ra em làm thêm việc pha chế ở một quán cafe từ 1 - 6 giờ chiều, một quán trà chanh từ 6 - 11 giờ đêm, và dọn dẹp một văn phòng sau khi đi làm về, tức là lúc ấy đã khoảng 12 giờ 30 đến 1 giờ sáng rồi đó. Em ở nhờ nhà bác, nhưng nhà bác chỉ tầm 12m2 thôi mà bây giờ có cả bác, lẫn con gái bác và chồng chị ấy về ở cùng nên chật chội quá, lúc nhận làm việc dọn dẹp văn phòng này em cũng thấy may vì có chỗ để em ngủ nghỉ sau một ngày dài.

Thường thì nếu không mệt, về tới văn phòng em sẽ dọn dẹp luôn, nhưng nếu mệt quá sẽ ngủ một lát đến tầm 4 giờ sáng thì dậy dọn, xong xuôi rồi quay về nhà bác tắm rửa thay quần áo và đi học. Một ngày của em luân phiên vậy đó. Làm việc như thế một tháng em được 4 triệu, cũng đủ đóng tiền học, còn ăn uống sinh hoạt vẫn phải phụ thuộc vào gia đình.

3 mẹ con em chẳng có nhà, mẹ thì làm giúp việc rồi ở luôn với nhà đó, em thì ra ở nhờ bác, anh trai về ở cùng bà nội. Em chỉ muốn lớn nhanh, kiếm tiền rồi mua một căn nhà. Về nhà thấy mẹ vẫn vui hơn, nằm ở văn phòng mãi sao được nhiều đêm tủi thân lắm, nhớ mẹ, thèm một mâm cơm gia đình. Bố mẹ em bỏ nhau ngay từ ngày vừa sinh em ra xong, em còn chẳng được biết không khí gia đình là thế nào. Em học không giỏi nhưng vẫn muốn được học, còn nốt năm nay thôi là em cầm được tấm bằng tốt nghiệp rồi. Chắc chả thi đại học đâu mà đi làm luôn thôi…

Em chẳng có thời gian để mà buồn hay suy sụp tinh thần luôn ấy, lúc nào mỏi quá muốn dừng lại thì cứ nghĩ về tương lai mà tiếp tục bước tiếp. Tuổi 18 của những bạn khác nhiều kỉ niệm, còn tuổi 18 của em lại nhiều trải nghiệm với cốc chén, chổi, cây lau nhà, hàng ghế dài kê để ngủ. Mai em có lương đấy, sẽ đóng học rồi dành một chút tiền để về thăm mẹ, cứ có lương là em đi, từ đây đến chỗ mẹ em cũng phải mất cả ngày trời đi xe khách ấy… Em nhớ mẹ quá đi mất...".

Không chỉ thương cho hoàn cảnh của Trung Đức mà rất nhiều người còn ngưỡng mộ ý chí của nam sinh này.

- Chỉ có khó khăn mới sinh ra những con người như vậy! Cố lên em trai

- Trải nghiệm cũng chính là kỉ niệm. Nếu không có khỏi con người cũng không biết bản thân có thể làm được những điều đó. Quay đi quay lại ắt sẽ cảm ơn những khó khăn đã trải qua, thực sự trưởng thành là quá trình gian khổ nhưng xứng đáng.

- Một chàng trai thật mạnh mẽ, bị ấn tượng với những chàng trai có ý chí, biết vượt lên khó khăn để thực hiện ước mơ của mình.

- Giỏi lắm chàng trai. Cố gắng lên. Mình mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn và những sự nỗ lực cố gắng của bạn sẽ sớm được đền đáp.

Dân mạng thương và động viên cậu nam sinh trong câu chuyện trên.

Thiên Thanh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới