TRẺ » Đời sống trẻ

Bố vợ hứa cho cháu 2 tỷ, chàng rể 'chạn vương' đã nhẩm tính: 'Vợ đẻ 5 đứa... bố cho 10 tỷ'

Thứ hai, 21/06/2021 17:34

Suy nghĩ có phần 'thực dụng' của chàng rể trong câu chuyện dưới đây không chỉ khiến người vợ bực mình mà cũng bị dân mạng mỉa mai là 'chạn vương'.

Không ít đấng mày râu tốt số, được nhờ khi lấy được vợ giàu. Thương con gái nên nhiều bố vợ chẳng tiếc tiền cho cặp đôi mua nhà, xe để ổn định cuộc sống.

Như câu chuyện dưới đây, cô vợ kể về việc được bố mẹ cho 2 tỷ mua nhà. Hiện cô đang mang bầu nên phụ huynh muốn cho tiền để cả hai thoát cảnh ở thuê, mua được căn nhà vừa tầm tiền ổn định cuộc sống.

Ai ngờ, trong lúc nói chuyện, chàng con rể mừng như bắt được vàng, thậm chí tưởng rằng mỗi đứa cháu ông bà sẽ cho hai tỷ. Đến khi về nhà, anh vẫn tính nhẩm vợ sinh 5 đứa sẽ được bố mẹ vợ 10 tỷ.

Trước cách suy nghĩ của chồng, đến cô vợ cũng bực mình than: "Không hiểu con rể kiểu gì? Chỉ mong vợ đẻ để xin tiền bố vợ.

Hai vợ chồng lấy nhau được 3 năm, mình đang bầu tháng thứ 3. Chúng mình thì vẫn đi ở thuê thôi, nhà chồng mình thì bình thường, nhà mình thì có điều kiện chút nhưng cũng không phải dư dả gì nên cũng không có nhiều cho 2 vợ chồng, cho đến cách đây 2 tuần, bố mẹ gọi cho mình bảo:

- Bố mẹ cho 2 vợ chồng 2 tỷ.

- Sao bố mẹ cho chúng còn nhiều thế.

- Bố mẹ chẳng có nhiều, cho 2 vợ chồng 2 tỷ để mua nhà mà an cư lập nghiệp.

- Thôi con không lấy đâu.

- Hai đứa không nhận thì bố mẹ cho cháu, coi như 2 đứa ở nhờ nhà của cháu thôi.

- Vậy bố mẹ nói chuyện với chồng con ý ạ, coi như con chưa biết nhé.

- Ừ bố mẹ biết rồi.

Bố vợ hứa cho 2 tỷ mua nhà, chàng rể mừng như "bắt được vàng" (Ảnh minh họa).

Đến cuối tuần vừa rồi, về ăn với bố mẹ. Chồng mình thì phải có 1 chút rượu vào thì mới nói được, chứ bình thường kiểu ngượng với xấu hổ, không dám nói chuyện, thì bắt đầu chút rượu vào bố mới nói:

- Bố mẹ cho cháu 2 tỷ để mua nhà, 2 đứa kiếm lấy cái nhà vừa vừa tiền mua nhé.

- Ô bố mẹ cho cháu ạ.

- Ừ, giờ có cháu rồi, đi thuê nhà các thứ nó vất vả ra, đây là cho cháu đấy nhớ.

- Dạ vâng bố, con cảm ơn bố mẹ nhiều.

Xong chồng mình quay sang mình nói thầm bảo:

- Em ơi, đẻ 1 đứa được 2 tỷ à?

- Thì bố mẹ bảo cho cháu đây.

Mình hiểu câu ấy là bố mẹ cho cháu, chứ ai ngờ ông quay sang bố mình bảo:

- Bố ơi, thế con với vợ đẻ 5 đứa nữa, bố cho các cháu mỗi cháu 2 tỷ, 5 cháu là 10 tỷ à bố.

- Đẻ được nữa thì tốt.

Xong bố cười, thật ra bố trêu là đẻ được thì tốt, chứ không phải là đẻ được thì bố cho thêm. Vậy mà lúc ăn uống xong vẫn:

- Bố nhớ nhé, 1 đứa 2 tỷ, 5 đứa chục tỷ, con về đây.

Tối hôm ấy cứ nằm nhẩm nhẩm tính tính, mình hỏi tính toán nhẩm nhọt gì thế thì ông bảo:

- Giờ mà 1 đứa 2 tỷ, tính ra 3 năm 2 đứa, 6 năm 4 đứa, tầm 8 năm, 8 năm mới được ông cho chục tỷ. Đỉnh của chóp, lấy vợ được bố vợ cho chục tỉ nuôi con. Chục tỉ là có khi mua được căn nhà mặt đất, shophouse rồi đấy. Nói chung là đỉnh.

Rồi cứ nằm cười trước khi ngủ…

Chán, (không - pv) hiểu con rể kiểu gì, chỉ mong đẻ con để xin được tiền từ bố vợ".

Dân mạng người mừng cho anh chàng "tốt số": "Giờ mới thấm câu tương lai nhờ nhà ngoại là đây". Còn lại đa phần là bình luận mỉa mai: "Chạn vương là có thật", "Nhớ là ông bà cho cháu thì tên trên giấy tờ là của ông bà nhé"...

Thủy Chi (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới