TRẺ » Đời sống trẻ

Bức xúc vì vợ… nhạt hơn nước ốc

Thứ sáu, 11/05/2012 14:11

Tháng đầu, anh cũng mãn nguyện với ý trung nhân lắm nhưng rồi càng về sau, Thư càng giống một cô búp bê hay cười hơn là một người vợ. Nói gì nàng cũng mắt to tròn, mồm há hốc: “Vâng!”, “Thế ạ!”, “Thế ư?”, khiến anh phát mệt.

Khi vợ chỉ như búp bê biết cười

Anh Minh, anh chàng khá điển trai, tuy còn trẻ nhưng anh cũng thành công ít nhiều với vị trí luật sư tại một văn phòng luật khá nổi tiếng nọ.

Ngày còn độc thân do tiếp xúc nhiều với mấy cô gái “lắm mồm”, anh rất hãi. “Đàn bà con gái đâu mà cái gì cũng biết, vào cuộc họp mình nói gì chưa đủ ý là họ tấn công liền. Nhiều cô ăn nói tía lia, kể chuyện tiếu lâm “mặn” không thấy ngượng. Tóm lại, mình ngán nhất là mấy nàng lắm mồm.” Anh chia sẻ. Thế nên, chàng quyết tâm bằng mọi giá vợ mình sau này sẽ là một cô nàng dịu dàng, ít nói, luôn biết lắng nghe chồng.

Quả nhiên, nhờ hình thức cùng tài mồm mép nên rất nhiều em xin chết dưới chân Anh Minh. Trong đám con gái nọ, nổi bật lên đúng như hình mẫu anh tìm kiếm bấy lâu nay là Anh Thư. Thư là một cô nàng xinh bình thường nhưng hiền khô, lúc nào cũng cười tủm tỉm. Thoạt thấy hay hay. Thế là chẳng bao lâu sau, họ thành vợ chồng.

Càng ngày, Minh càng chán vì vợ nhạt quá (Ảnh minh họa).

Cưới về, ban đầu anh thích lắm. Vậy là có người lắng nghe mình suốt ngày. Tháng đầu, anh cũng mãn nguyện với ý trung nhân lắm nhưng rồi càng về sau, Thư càng giống một cô búp bê hay cười hơn là một người vợ. Nói gì nàng cũng mắt to tròn, mồm há hốc: “Vâng!”, “Thế ạ!”, “Thế ư?”, khiến anh phát mệt.

Rồi những lần anh mệt mỏi với công việc, mong về nhà được vợ san sẻ, đóng góp ý kiến. Nhưng cái anh nhận được cũng lại là điệp khúc ấy…

Cũng giống Minh, Tuyền tuyên bố chỉ cưới gái hiền, sợ lắm rồi những cô nàng cá tính. Chuyện là một lần, anh cảm nắng với em lễ tân mà công ty mới tuyển. Anh lân la sang nói chuyện thì bị cô nàng nói như hắt nước vào mặt: “Anh bị hâm à?” trước sự chứng kiến của một đám đồng nghiệp, Tuyền không biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ. Anh tự an ủi: “Cho chết, cái tội ham gái cá tính cơ…”

Từ đó, anh rất sợ và tránh các cô gái quá sắc sảo, hiện đại. Tất cả đàn ông độc thân như anh đều giống nhau hay sao vậy - ai cũng ao ước tìm được cô nào hiền hậu dịu dàng, ít nói. Bởi con gái bây giờ cô nào cũng “cá tính”.

Một thời gian sau, Tuyền cũng “rinh” được một cô vợ nết na về nhà. Có cô vợ vừa trẻ vừa đẹp, anh hào hứng nghĩ cuộc sống chăn gối của mình sẽ rất tuyệt vời. Thế nhưng, sau những tháng đầu vui sướng vì cưới được vợ ngoan, hiền, trinh nguyên, anh bắt đầu nản khi luôn phải một mình "chiến đấu”.

"Mình cũng dạo đầu, kích thích đủ kiểu, rồi cố gắng thủ thỉ, thăm dò điểm nhạy cảm... còn cô ấy cứ im như khúc gỗ, hỏi “em có thích không”, nàng chẳng buồn ngúng nguẩy. Lấy nhau được một thời gian dài rồi, chưa bao giờ nàng tỏ ra chủ động làm gì trên giường. Thỉnh thoảng mình gợi ý muốn được nàng vuốt ve, mơn trớn trước thì cô ấy bảo “Em ngượng lắm…”, anh chia sẻ.

Chán nản, anh cũng mò mẫm lên diễn đàn học lót kinh nghiệm của các bố. Tối về, anh cũng chủ động thực hành. Sau khi hai vợ chồng xem phim xong, anh kéo vợ ra phòng khách “đổi gió”. Không như chồng nghĩ, cô lăn đùng ra giẫy giụa khóc lóc. Anh mặt xanh như đít nhái.

Đàn ông - kiểu gì cũng muốn

Sự đời lạ lắm. Khi độc thân, anh nào cũng mơ vợ hiền hậu, hy sinh. Đến khi có vợ như thế rồi, nhiều ông lại… thèm sắc sảo. Lý do là: cuộc đời đâu phải chỉ có đi đi về về như cái máy giữa công sở và nhà. Cuộc đời cũng không bình an. Khi thì sóng gió công việc, rắc rối cách làm ăn, lo lắng, khi thì khó khăn trong việc nội bộ. Mệt mỏi, cần chia sẻ thì bà xã hiền lành chỉ biết cố thủ ở gia đình, lo con cái, nội trợ.

Hãy chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ của bạn cho cô ấy nghe (Ảnh minh họa).

Nguyên nhân gốc rễ của điều này chính là từ cách giáo dục. Người phụ nữ thường được dạy là phải thụ động, phục vụ chứ không được chủ động hay tận hưởng trong "chuyện ấy". Các bà mẹ còn dạy con gái không được gần gũi người khác giới, và không được quan tâm đến những "chuyện người lớn".

Khi trưởng thành, lập gia đình, nhiều cô gái vẫn luôn ám ảnh về bài học của mẹ, họ gần như không có kiến thức về giới tính, hoặc nếu có thì nhận thức rất “xa xôi” về vấn đề quan hệ chăn gối vợ chồng. Họ nhìn nhận quan hệ vợ chồng là một điều không thoải mải. Họ không dám chủ động, luôn chờ đợi người đàn ông mang đến cảm giác, niềm hạnh phúc cho mình, sợ bị đánh giá về đạo đức, giá trị, phẩm hạnh nếu bộc lộ ham muốn bản năng hay thể hiện những hành vi tình dục.

Trong quan hệ tình dục, người phụ nữ thường phản ứng chậm hơn với các kích thích, nên nếu người đàn ông không biết cách kích hoạt, bạn đời của họ sẽ khó đạt tới đỉnh điểm. Để người phụ nữ cũng chủ động tham gia "cuộc chơi", người đàn ông phải có kiến thức về đời sống chăn gối, trở thành người nhạc trưởng, dẫn dắt bạn đời cùng tạo ra những giai điệu ái ân ngọt ngào. Bên cạnh đó, người chồng cũng nên nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ những cảm xúc của mình để bà xã có thể hiểu hơn.

TTVN