TRẺ » Đời sống trẻ

Cận 14/2, bạn gái thẳng thắn kêu chuyển khoản 500 nghìn tiền quà, chàng trai nghĩ thực dụng và cái kết bất ngờ

Thứ năm, 13/02/2020 18:28

Khúc 'cua' bất ngờ của câu chuyện mà một anh chàng chia sẻ dưới đây giúp nhiều người có thêm niềm tin vào tình yêu.

Dù chưa chính thức đến Lễ tình nhân, nhưng nhiều người đã rất hào hứng khoe quà tặng từ một nửa. Bên cạnh đó, những câu chuyện về món quà ý nghĩa ngày Valentine cũng được dân mạng truyền tay nhau.

Như câu chuyện trước thềm 14/2 dưới đây là một ví dụ. Trước ngày dành cho lứa đôi, anh chàng đã hỏi bạn gái thích quà gì để tặng. Nhưng anh chẳng ngờ bạn gái đáp lại: "Giờ thực tế, anh chuyển khoản em 500 nghìn coi như tiền hoa với socola là được!". Nhận được tin nhắn này, chàng trai nghĩ bạn gái hơi thực dụng, nhưng chẳng thể ngờ rằng cô đã dùng số tiền này để mua quà cho anh. Không những vậy, cô còn bỏ thêm 100 nghìn tiền túi để mua quà tặng lại bạn trai.

Anh chàng sướng rơn khoe hành động quan tâm của bạn gái cận kề ngày Valentine.

Trước hành động ngọt ngào của bạn gái, chàng trai lên mạng khoe: "Người yêu tôi đấy các ông à!

Chuẩn bị đợt valentine, tôi nhắn tin hỏi người yêu:

- Valentine em thích gì?

- Chả thích gì? Không phải mua gì đâu?

- Không thích anh tặng gì à?

- À có, nhưng thôi giờ thực tế, anh chuyển khoản em 500k (nghìn) coi như tiền hoa với socola là được!

- Thế thôi hả?

- Thế thôi chứ nhiêu? Thích cho hơn cũng được. Tuỳ tấm lòng…

Lúc đầu cũng nghĩ là người yêu hơi thực dụng, cũng chuyển 500k thôi, hỏi người yêu nhận được chưa thì n.y bảo nhận được rồi…Đến hôm sau, đang đi làm thì người yêu gọi hỏi:

- Anh đang đâu đấy?

- Anh đang trên công ty.

- Tí có đứa ship cái áo qua anh nhận hộ em nhé.

- Ok.

1 lúc sau, có 1 bạn ship gọi tôi xuống nhận, nhận xong tôi gọi cho người yêu bảo là:

- Anh nhận được rồi nhé, khi nào em lên anh đưa.

- Nhận rồi thì anh mở ra đi, quà valentine em tặng anh đấy.

Mở ra thì thấy 1 chiếc áo sơ mi mới.

- Em mua tặng anh áo sơ mi à?

- Vâng, anh thử xem có vừa không?

- Chắc là vừa thôi.

- Nếu không vừa bảo em, em đổi lại cho nhé. Quà valentine của anh ấy, hôm trước thấy cái áo sơ mi của anh bị rách phần cổ tay rồi nên em mua tặng, anh có bao giờ lo cho bản thân mình, toàn lo cho người khác, muốn yêu người khác anh phải yêu lấy bản thân mình trước chứ. Chưa chăm sóc cho bản thân được đòi chăm sóc cho ai hả?

Nghe xong mát cả lòng, mát cả dạ, lên mạng tò mò tra cái áo xem bao tiền, lúc đó còn nghĩ chắc tầm 200-300k (nghìn) thôi, ai ngờ là 600k (nghìn)… Người yêu tôi đấy các ông à! Chẳng bao giờ đòi hỏi gì, thậm chí còn tặng ngược lại…lúc nào cũng quan tâm, lo lắng, chú ý tôi từng li từng tí 1".

Cô gái trong câu chuyện trên.

Bên cạnh rất nhiều người ngưỡng mộ, như được tiếp thêm niềm tin vào tình yêu, thì cũng có những ý kiến không tin vào câu chuyện này:

- Thiếu dòng cuối quan trọng rôi: Hy vọng câu chuyện mình mới nghĩ ra trong lúc high giúp các bạn có thêm động lực trong tình yêu

- Cảm ơn cậu chuyện tự bịa của bạn làm chúng tôi có động lực tin vào tình yêu.

Chưa biết thực hư câu chuyện như thế nào, nhưng cách hành xử của cô gái trên rất đẹp. Đa phần mọi người đều nghĩ ngày lễ tình nhân thì người tặng quà là bạn trai/chồng. Những cũng như trong tình yêu phải xuất phát từ hai phía, thì sự quan tâm cũng vậy. Chị em chỉ cần tinh tế một chút sẽ giúp cuộc tình bền vững.

Dân mạng người ngưỡng mộ, kẻ lại chẳng tin vào câu chuyện này.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới