TRẺ » Đời sống trẻ

Câu chuyện xúc động của người chồng đưa vợ bị ung thư máu đi sinh con

Thứ sáu, 20/03/2020 22:37

Người chồng đã bật khóc khi biết tin vợ của anh - người bị ung thư máu và con mới sinh được an toàn.

Hôm nay là ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), cư dân mạng đã chia sẻ câu chuyện xúc động về một người đàn ông bật khóc vì hạnh phúc khi biết vợ của mình bị ung thư máu đã sinh con thuận lợi.

Được biết, người vợ chị Lưu Ngọc Lan biết tin mình bị ung thứ máu ở tuần 37 của thai kỳ. Khi biết tin vợ mắc căn bệnh nguy hiểm, người chồng đã mạnh mẽ làm chỗ dựa vững chắc cho vợ.

Chồng chị Ngọc Lan chia sẻ: "Khi sự việc ập đến quá nhanh (bác sĩ bảo tôi em bị ung thư máu cấp tính rất nặng, lại còn có thai nhi lớn,... ), rủi ro sẽ rất cao. Có thể mất tất cả, tôi vẫn cố gắng kiên cường, vững chắc làm chỗ dựa cho em. Bình tĩnh xử lý mọi chuyện, công tác tư tưởng cho em".

"Anh yêu em hơn cả bản thân mình. Dành mọi thời gian và sự hi sinh cho em. Thay đổi vì em để em được vui và hạnh phúc. Em cảm ơn ông trời vì đã cho em được gặp anh", anh nhắn nhủ đến vợ.

Trước tình hình bị thiếu máu ngày càng nặng, tối qua ngày 19/3, vợ chồng chị Ngọc Lan đã kêu gọi người thân, bạn bè giúp đỡ hiến máu để chị có thể vượt cạn thành công. Sau một thời gian ngắn kêu gọi, chị Lan đã nhận đủ máu để thực hiện ca mổ.

Hình ảnh chồng động viên chị Ngọc Lan trước ca mổ.

Sau những giờ phút đầy căng thẳng, may mắn ca mổ lấy thai của chị Lưu Ngọc Lan đã diễn ra thành công vào sáng ngày 20/3. Khi biết được vợ và con vẫn bình anh, chồng của chị Ngọc Lan đã bật khóc vì hạnh phúc.

Giọt nước mắt hạnh phúc của người chồng biết vợ bị ung thư máu an toàn sau khi sinh con.

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới