TRẺ » Đời sống trẻ

'Chạn vương' kể khổ vào dịp nghỉ Lễ 30/4, dân mạng 10 người nghe thì 9 kẻ 'mắng ngược'

Chủ nhật, 30/04/2023 11:07

'Thôi dịp nghỉ lễ, bế con, rửa bát, làm đủ việc nhà cũng mệt mỏi... tâm sự 1 chút, làm gì thì cũng có nỗi khổ riêng thôi', người chồng than thở.

"Sương gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ", là câu nói nhiều đấng mày râu truyền tai nhau. Câu này ám chỉ những chàng trai nhờ vào cơ ngơi nhà vợ để phát triển sự nghiệp bản thân. Chính vì vậy có thêm một khái niệm đó chính là "chạn vương".

"Chạn vương" hay còn gọi là vua chạn là tiếng lóng dùng để chỉ những người đàn ông chỉ dựa vào việc cưới được vợ giàu, gia thế “khủng” để có cuộc sống giàu sang phú quý mà không cần phải lao động, vất vả.

Thế nhưng, người sống trong cảnh này chẳng sung sướng gì. Như tâm sự của một ông chồng dưới đây, dù được nhà vợ cho nhiều tài sản nhưng vẫn buồn:

"Nói vậy cho đỡ buồn, câu chuyện của mình bắt đầu từ cấp 2, mình và vợ là bạn, cấp 2, cấp 3 chúng mình cùng đi học cùng đi về, mình cũng là người gia sư cho vợ mình, chỉ, dạy, chữa bài cho vợ mình.

Sau lên đại học thì mình đỗ..., vợ mình học..., vợ tỏ tình và mình đồng ý, lúc đó mình tự ti vì nhà mình không có gì. Nhà vợ lại khác, từ cái hồi 93, năm nhất mà bố người yêu một ô tô, mẹ 1 ô tô, ở nhà biệt thự là đủ biết giàu từ ngày xưa rồi. Còn nhà mình thì chẳng có gì… bố mẹ thì lao động, công nhân bình thường thôi, đủ ăn đủ sống… vợ mình tỏ tình mình còn ngập ngừng.

Đến lúc ra trường đi làm thì nhờ tích lũy kinh nghiệm từ lúc còn là sinh viên nhờ bằng giỏi, nhờ có chứng chỉ tiếng Anh mình xin được 1 công việc lương gọi là cao, cao chứ không phải bình thường…

Ông chồng được hưởng cuộc sống "chạn vương", nhờ vào nhà vợ.

Thế nào mà đi làm công việc đang ổn, lương 20 triệu… nghe lời vợ:

- Thôi giờ 2 đứa lấy nhau, anh với em về quê làm Nhà nước, bố mẹ em lo hết.

Và thế là đồng ý, vợ cầu hôn cũng đồng ý, bỏ việc cũng đồng ý… về quê, bố mẹ mình gom góp cho được 2 vợ chồng 300 triệu, còn bố mẹ vợ thì cho:

1 nhà biệt thự… full nội thất.

1 ô tô.

Tài khoản tiết kiệm 1 tỷ.

Xin việc (xin slot thi để mình thi và đỗ).

… Cùng 1 số cái lặt vặt khác.

Nói thật là giờ mình cũng không thiếu gì, nhưng nó không phải là tiền của mình, mình đi làm lương cũng loanh quanh 10 triệu (cả thưởng, cả được cảm ơn, cả được sếp cho)… mà 10 triệu chẳng đủ tiêu cho bản thân…

Công việc thì cũng nhiều, rồi tiền thì không có, cần mua sắm gì, cần làm gì nhiều lúc phải ngửa tay ra xin vợ… hoặc thi thoảng bố mẹ vợ cho có khoản riêng. Về vật chất thì bố mẹ vợ cứ kiểu “Con không phải lo gì cả, bố mẹ lo hết cho, mấy nữa bố mẹ cho thêm tiết kiệm, gửi 1 năm lấy ra mà tiêu”, thấy nhấm nháy cho 5-6 tỷ…

(Ảnh minh họa)

Nhưng cuộc sống toàn phụ thuộc, không tự do, tự chủ được, nhiều lúc cãi nhau, mình cũng không dám lớn tiếng, kiểu mặc dù làm chồng nhưng cũng không có tiếng nói ấy, rồi vợ bảo:

- Ở cái nhà này anh có gì…

Chả nhẽ nói là “Tôi có 300 triệu à”…

Thôi dịp nghỉ lễ, bế con, rửa bát, làm đủ việc nhà cũng mệt mỏi... tâm sự 1 chút, làm gì thì cũng có nỗi khổ riêng thôi…".

Dân mạng nghe xong, đa phần đều cho rằng người chồng sướng mà không biết hưởng:

- "Không chạn thì vẫn rửa bát, lau nhà trông con thôi ông anh ạ. Quan trọng là ông anh ở biệt thự, có nhà, có xe đủ cả, mấy ông kia vẫn ở nhà trọ kia kìa, lo chăm sóc gia đình đi, sơ hở thằng khác nó nhảy vào thì công sức bao năm đi tong".

- "Ủa anh. Không có chạn thì anh vẫn rửa bát bế con mà, thế anh muốn rửa bát trong biệt thự hay phòng trọ. Hở ra đứa khác nó nhảy vào thay ngay bây giờ nhé".

- "Chồng tôi đi làm nuôi cả gia đình thì vẫn bế con, rửa bát mà ông"...

Dân mạng cho rằng so những nỗi khổ với quyền lợi ông chồng được hưởng là quá bình thường.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)