TRẺ » Đời sống trẻ

Chàng trai bị bạn gái thao túng tâm lý 'đào mỏ' gần 70 triệu, đến cuối cùng nhận ra 'đúng là nuôi vợ người khác'

Thứ sáu, 23/06/2023 17:29

Một chàng trai đi làm lương không quá cao nhưng hết lòng chiều chuộng, mua đồ cho bạn gái và cái kết nhận ra mình bị 'đào mỏ'.

Khi yêu, nhiều chàng trai sẽ hết lòng chiều chuộng bạn gái của mình bằng cách đưa đi ăn, đi chơi, tặng quà. Tuy nhiên, đôi lúc sự chiều chuộng lại quá mức dẫn đến số tiền chi cho bạn gái lại quá nhiều so với điều kiện của các chàng trai. Điển hình như trường hợp dưới đây.

Một chàng trai kể về việc mình chi gần 70 triệu tặng quà cho bạn gái nhưng khi muốn tiết kiệm lại bị đòi chia tay: "Bị thao túng tâm lý để đào mỏ, lúc tỉnh ra rồi thì quá muộn. 4 tháng, cả tiền quà cáp, đi chơi ăn uống phải lên gần 70 triệu… Có anh em nào như mình không? Kiểu cái lúc bị đào mỏ mà người khác nói thì mình không tỉnh ra được, cứ nghĩ là người ta yêu mình, những gì mình mua, mình cho, mình tặng người ta là những điều mình nên làm... đến giờ thì hối hận cũng đã muộn.

Mình cũng không phải giàu có gì, đi làm mỗi tháng cũng được 13-15 triệu tuỳ tháng, ở Hà Nội cái gì tiêu pha cũng đắt đỏ nên cũng không để ra được nhiều, tiết kiệm được hơn 100 triệu sau 2 năm đi làm… Vậy mà từ lúc có người yêu cách đây 4 tháng, mình lại không tiếc 1 thứ gì cả…

Đi chơi với nhau, người yêu mình quẹt quẹt thỏi son nói: "Anh ơi sắp hết son rồi" - “Đi, mình đi mua”, cuối cùng mua 3 thỏi son hết hơn 1 triệu.

“Anh ơi, em thích ăn mì cua” – “Đi”, mà có phải ăn mỗi mì cua đâu, ăn đủ mọi thứ, combo các thứ hoá đơn hết 1 triệu.

“Anh ơi cái túi này đẹp nhỉ?” – “Mua”, “Hết giày để đi rồi” – “Để đặt xem đôi nào đẹp”, “Mấy nữa đi du lịch không có tiền mua quần áo” – “Anh cho”. Còn chưa kể đồ hiệu order, quanh quanh mức 5-10 triệu thôi nhưng nhiều thì cũng tốn kém đấy.

Mà không những thế, người yêu mình gửi mình ảnh khuyên tai, lắc tay, nhẫn, không phải vàng đâu mà chỉ bạc thôi mình cũng mua hết, nhưng câu chuyện không đơn giản ở đó mà là người yêu mình mua cho… cả họ hàng, chị em của người yêu mình, mình cứ tưởng người yêu mình dùng cho đến 1 hôm phát hiện ra thì người yêu mình bảo: Em không dùng được nên tặng cho chị, em cũng bảo là anh mua mà.

Ban đầu nghe ừ kiểu chắc nói vậy mình cũng được tí tiếng tăm… cho đến khi mình phát hiện ra suốt 4 tháng yêu nhau, tất cả mọi chi phí ăn ở đi chơi quà cáp, mình bỏ ra đã lên tới con số 70 triệu, tính ra 1 tháng tiêu cho việc yêu đương đã hơn cả tiền lương của mình/1 tháng…

Mà trong lúc yêu, mọi người nghe chuyện mình đều bảo mình bị đào mỏ mà mình không tin, mình bị thao túng bằng những câu nói kiểu “Yêu là phải vậy”, “Như vậy là bình thường mà”, “Đàn ông đặt tiền ở đâu… (câu này quên rồi)”, “Yêu là phải chăm sóc bạn gái chứ?”, “Không phải ai cũng mua tặng em được đâu?”...

Để rồi khi mình nói là tiết kiệm lại thì người yêu mình bảo là hết yêu rồi đúng không, đang yên tự dưng kêu tiết kiệm xong đổ lỗi là mình thay đổi rồi, chắc có người khác rồi nên mới tiết kiệm cho ngừoi khác… Nói chung lỗi đều thuộc về mình rồi kết cục là chia tay. Đến lúc mình cấn lên mình đòi quà thì bảo:

- Em không hề đòi, toàn anh tự mua, em chỉ gợi ý có bảo anh phải thế này thế kia đâu?

Chán... cái lúc yêu thì mù quáng, giờ nhận ra thì đã chẳng còn gì, đúng kiểu nuôi vợ thằng khác yêu được 4 tháng chả làm ăn được gì mất 70 triệu thể tin nổi số tiền lớn thế luôn".

Chàng trai liên tục tặng quà cho bạn gái, đến lúc nhận ra con số mình tiêu gần 70 triệu. Khi quyết định tiết kiệm thì chàng trai bị bạn gái chia tay.

Đọc xong câu chuyện, cư dân mạng cho rằng anh chàng này "mắc bệnh sĩ": "Bài học nhớ đời nhé chàng trai, tiền còn làm ra được nên thôi cố gắng nha'', ''Em phải đẹp thế nào mới thao túng được ông chứ. Thôi coi như tình phí quen gái xinh đi. Lần sau nhắm em nào hợp gu ưa nhìn tán cho đỡ tốn, với cao quá rồi lại kêu bị lừa'', ''Người ta gọi bệnh sĩ chết trước bệnh tim mà"...

Cư dân mạng bình luận về câu chuyện.

Thùy Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới