TRẺ » Đời sống trẻ

Chàng trai không chân từ chỗ ăn xin đến có được vợ đẹp con khôn

Thứ ba, 20/10/2015 13:11

Chàng trai không chân từ chỗ phải đi ăn xin đã trở thành con người thành công. Cuộc sống đầy nghị lực của chàng trai không chân khiến nhiều người kinh ngạc và cảm phục.

Chàng trai không chân từ chỗ phải đi ăn xin, nhận được sự miệt thị của mọi người đã trở thành con người thành công, với gia đình vợ đẹp con khôn là câu chuyện đang khiến nhiều người thán phục tại Trung Quốc.

Chàng trai không chân tên là Trần Châu có cuộc sống khó khăn từ nhỏ. Sống cùng gia đình tại Sơn Đông, Trung Quốc, từ 3 tuổi anh đã thường xuyên phải chứng kiến cảnh bố đánh đập mẹ vì rượu chè, cờ bạc. 6 tuổi, bố mẹ ly dị, anh được gửi cho ông nội nuôi. 8 tuổi, vì không đủ tiền đóng học, anh chàng phải theo ông nội nay đây mai đó ăn xin.

Chàng trai không chân với cuộc sống khó khăn từ nhỏ

Tai họa ập tới năm Trần Châu 13 tuổi, vì ngã từ trên tàu hỏa xuống, anh đã buộc phải cắt đi 2 chân mới mong giữ lại được tính mạng. Nằm trên giường 4 tháng, chàng trai không chân vẫn mạnh mẽ tự nhủ, mình phải sống như người bình thường. Vậy là anh trốn khỏi nhà, lang bạt tiếp tục nghề ăn xin, chịu muôn nỗi vất vả, đói khát, lạnh giá, bị bắt nạt đánh đập, cho tới sự khinh thường của mọi người.

Chàng trai không chân nỗ lực học cách di chuyển bằng tay

Đến năm 18 tuổi, chàng trai không chân nhận ra rằng, anh phải học hỏi mọi điều để nuôi bản thân, không thể một đời mãi làm ăn xin. Trần Châu nỗ lực rèn luyện, từ việc đi bằng 2 tay, bán báo, tới đánh giầy, đủ mọi công việc, miễn sao không phải đi ăn xin.

Sau này, chàng trai không chân thành ca sĩ hát rong nổi tiếng, dù anh không biết chữ, không hiểu gì về âm nhạc. Cho đến hiện tại, anh đã đi qua hơn 700 tỉnh thành trong cả nước, và còn cho rằng đây là nghề nghiệp hạnh phúc nhất, vì anh có thể ngao du khắp mọi nơi.

Chàng trai không chân có sở thích đặc biệt là neo núi. Cho tới năm 18 tuổi, anh đã leo lên hơn 90 ngọn núi trong nước, có nơi leo đến 13 lần. Năm 2012, chàng trai không chân chỉ với 2 bàn tay, đã leo lên ngọn núi cao 8.498m của Trung Quốc, trở thành người đầu tiên trên thế giới dùng tay leo lên ngọn núi này, trở thành hiện tượng được nhiều người biết tới.

Năm 19 tuổi, đi tới vùng Giang Tây, giọng hát của Trần Châu đã làm động lòng một cô gái đẹp và lương thiện trong vùng. Cô gái cho rằng, không cha mẹ, không nhà không xe, không tiền không việc, không chân đều không quan trọng, chỉ cần anh một lòng yêu cô. Vậy là từ đó, cô gái xinh đẹp nguyện theo chàng trai đi tới cùng trơi cuối đất.

Cuộc sống viên mãn bên vợ đẹp con khôn của chàng trai không chân

Cho tới ngày hôm nay cả hai đã có 10 năm hạnh phúc bên nhau, họ kết hôn, mua được nhà được xe, và sinh một trai một gái vô cùng đáng yêu.

Nỗ lực không ngừng nghỉ, chàng trai không chân từ chỗ tay trắng đã có được sự nghiệp và cuộc sống gia đình viên mãn, anh cũng trở thành một diễn giả nổi tiếng của Trung Quốc khi truyền cảm hứng đến nhiều người tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Chàng trai không chân nay đã thành một diễn giả tài năng, truyền cảm hứng cho nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn khác

Hong Lam (Theo Giadinhvietnam.com)