TRẺ » Đời sống trẻ

Chạy xe ôm để có tiền mua giày tặng bạn gái, ai ngờ nửa đêm chàng trai bắt gặp người yêu đi từ nhà cậu bạn thân ra

Thứ hai, 23/11/2020 20:43

Pha cắm sừng của bạn gái khiến chàng trai vô cùng bức xúc và hụt hẫng.

Trong tình yêu, nhiều chàng trai luôn muốn tạo bất ngờ cho bạn gái khi tặng quà. Có những chàng trai muốn tự mình kiếm được tiền tặng quà cho bạn gái. Nhưng quà chưa tặng được lại phát hiện ngay mình bị cắm sừng.

Mới đây, một chàng trai bức xúc chia sẻ: "Hoá ra em cũng chỉ là 1 manh chiếu mới… Không biết ở đây có ai cay như em chưa? Em với người yêu yêu nhau 7 tháng, chúng em học cùng trường đại học. 4 ngày nữa sinh nhật người yêu em mà em muốn mua tặng người yêu 1 đôi giày hàng hiệu vì em thấy người yêu em toàn đi giày fake, xong cũng cũ rồi, em muốn mua 1 đôi...để người yêu giữ gìn, có giày tốt để đi...

Nên em có mượn điện thoại của thằng bạn cùng phòng, trong đó có app tài xế xe ôm công nghệ của nó, em mượn để chạy kiếm thêm (em xin giấu số điện thoại và tên vì em sợ nó sẽ bị khoá tài khoản) em cứ học xong là chạy xe ôm cho đến khi nào mệt nghỉ thì thôi, có những hôm chạy thông từ chiều cho tới tối muộn, có những hôm học về mệt quá em ngủ đến tận 7h mới bắt đầu chạy nhưng lại chạy đến 3, 4h sáng…đấy thì mục đích như trên, em muốn dùng số tiền tự tay mình kiếm ra để mua đôi giày, chứ không muốn xin tiền bố mẹ và người yêu em em cũng kiểu thích 1 người con trai tự lập như vậy. Ngày nào cũng phải nói dối người yêu là đi ngủ sớm nhưng thật ra nói vậy rồi đi chạy xe ôm cho người yêu yên tâm đi ngủ…với lại muốn bất ngờ nữa.

Anh chị biết chạy vất vả như nào rồi đó…vậy mà đêm qua, có 1 chuyến 3 giờ giữa đêm, book từ đường Trương Định đến đúng chỗ trọ của người yêu em, lúc em nghe máy còn nghe giọng quen quen em thấy không ổn rồi, linh tính chẳng lành… Em di chuyển ra còn cố nghĩ là “Chắc là có bạn gái nào muốn về khu trọ của người yêu mình thôi chứ giờ này người yêu mình ngủ rồi mà!” nhưng không, cái suy nghĩ ấy của em liền bị dập tắt khi ra tới nơi thì thấy người yêu mình đứng với thằng bạn thân khác giới (học cùng cấp 2 cấp 3)…

- Sao anh lại ở đây?

- Anh chính là người em book ... đấy!

- Trên này số điện thoại, biển số với mặt khác cơ mà.

- Ừ, anh mượn của thằng cùng phòng. Sao em bảo em ngủ ở phòng, mà em lại làm gì ở đây?

Và tất nhiên câu chuyện như mọi người biết rồi đấy, không có cái lí do gì mà lại nói dối người yêu là đi ngủ rồi qua phòng bạn thân chơi, giữa đêm book về, lại còn “Em có làm gì đâu? Em chỉ qua chơi thôi”…thôi thôi, tắt cái văn ấy đi, em nói luôn là:

- Không cần giải thích nữa, văn vở...

Xong em cũng tắt app, không lái thêm 1 cuốc nào nữa, đi về nhà đắp chăn ngủ, tiền em kiếm ra mấy ngày qua em nghĩ rồi, để mua cho bố cho mẹ bộ quần áo… Nhưng anh chị à, em cay quá, trong lúc mình đi làm kiếm tiền vất vả để mua cho người yêu đôi giày thì người yêu cắm sừng mình, rồi còn văn vở “Em ngủ trước đây”. Anh chị bảo có cay không? Định tặng món quà gì đó đặc biệt cho ngày sinh nhật của người yêu vậy mà người yêu lại tặng lại mình cặp sừng. Hoá ra em cũng chỉ là 1 manh chiếu mới không hơn không kém!".

Đang chạy xe ôm, chàng trai phát hiện khách hàng chính là người yêu mình đi từ nhà bạn thân khác giới về.

Dưới bình luận, nhiều cư dân mạng "cà khịa" chàng trai: "Dù sao cùng một mục đích chung là tạo bất ngờ cho nhau thôi mà", "đời sẽ dịu dàng biết mấy nếu bạn đặt mình vào vị trí của bạn nữ ý", "Gái gú là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm", "sừng không sinh ra và cũng không tự mất đi. nó chỉ chuyển từ người này qua người khác. Thôi thì chúc em may mắn lần sau. Lần sau không được thì lần sau nữa em nhé"...

Cư dân mạng trêu chàng trai này.

Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)