TRẺ » Đời sống trẻ

Chia sẻ sự thật 'rùng mình' chuyện mẹ bỉm sữa lao vào bán kem trộn?

Thứ tư, 25/09/2019 20:45

Cứ tưởng công việc nhàn, tiền dễ kiếm nên nhiều mẹ bỉm sữa lao vào bán kem trộn, nhưng đằng sau đó là sự thật 'rùng mình' không phải ai cũng biết.

Thời nay, việc kinh doanh online ngày càng phổ biến. Không thể phủ nhận rằng, nhiều người giàu lên nhanh chóng nhờ công việc này. Trong những mặt hàng kinh doanh ngoài đồ ăn, đồ tự làm, quần áo thì bán kem trộn cũng được nhiều chị em lựa chọn.

Nhất là những mẹ bỉm sữa sau sinh, có thời gian rảnh nên lao vào hình thức kinh doanh này. Nhưng theo cách nhìn của một người trong cuộc đã đăng tải cặn kẽ về hình thức kinh doanh này trên một diễn đàn thì thực chất đây chỉ là chiêu trò đa cấp trá hình. Một số chị em không tỉnh táo, hám lợi vẫn lao vào để rồi "tiền mất tật mang".

Bài viết: "Kem trộn, góc nhìn người trong cuộc" thu hút hàng chục nghìn lượt like khi đăng tải trên một diễn đàn.

Nội dung chia sẻ như sau:

"Mấy chị bán kem trộn thi nhau lên boss (sếp, ông chủ), hình thức thì không khác gì đa cấp trá hình. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn nhiều người bị lừa như vậy.

Mình có con bạn nó ngốc nghếch một cách thần kỳ nhập một lúc 150 triệu tiền hàng về để lên cái chức đại lý phân phối khu vực. Giờ ôm đống hàng bán (không - pv) ai mua, hàng để ngập nhà. Mình ý kiến thì nó lôi hợp đồng ra rồi bảo công ty sẽ hoàn lại cho nó 50 triệu mà định mệnh mấy tháng tiền chưa thấy đâu. Nó gọi điện lên kêu ca thì bị tổng boss cấm đặt chân đến công ty luôn.

Thi thoảng nó boss làm cái kèo tặng Iphone X tầm 25 triệu cho chị nào nhập nhiều hàng nhất. Cuối cùng mấy chục chị em tham cái iphone, bà nào cũng bỏ ra ít nhất 5-70 triệu chuyển khoản cho để lấy hàng. Còn iphone thì đã được cơ cấu rồi. Và rồi ôm cả trăm triệu tiền hàng đắp chiếu cẩn thận để đấy.

- Rồi hàng đó đi đâu? Lại đăng bài tuyển cộng tác viên với đủ các chế độ :

- Ngày online 3 tiếng tháng kiếm 20 triệu.

- Đãi ngộ cao, tặng tiền, tặng điện thoại, tặng vé đi du lịch....

Và rồi lại đánh vào trực tiếp lòng tham của mấy bà bỉm sữa đang trong tình trạng nhàn rỗi, muốn kiếm tiền nhưng ngại lao động. Tích cóp được 5-10 triệu lại xung phong xin chân cộng tác viên. 10 mẹ như vậy là bọn đại lý nó đẩy được 50-100 triệu tiền hàng tồn.

Xong các mẹ cộng tác viên đăng bài bán... Làm (gì - pv) có ai mua, trên tổng công ty doanh số vẫn tăng ầm ầm. Mấy boss tiền cứ thế đổ vào, giàu lại giàu thêm. Các mẹ ở đáy đường dây ôm hũ kem trộn cho dòng họ bôi từ năm này qua năm khác mãi không hết.

Vào Facebook mấy boss, mấy em đại lý 10 em thì 11 em khoe tiền. Tại sao nó phải khoe tiền? Đó là vì nó muốn cho các mẹ thấy tiền dễ kiếm, vì thế mà phải nổi lòng tham. Rồi các chị sẽ ảo tưởng mình sẽ kiếm được nhiều như nó. Nhưng các mẹ có biết càng như vậy lại càng lừa đảo.

Tổng đại lý nó bán cho bọn đại lý có hợp đồng hẳn hoi, trong đó với những cam kết nghe mủi lòng nhưng cuối cùng chẳng làm gì được nó đâu..

Cái tiếp theo là thất đức, ôm hàng không bán được thì chỉ có đi lừa người khác. Người ngoài không lừa được thì lừa đến người nhà, người quen. Xong đem toàn cái loại phế phẩm sặc mùi thuốc tẩy để họ dùng...

(Ảnh minh họa)

Tiền từ các gà mái chuyển về, boss dùng đi nâng mông, sửa... đại tu một số chỗ... Boss đi tắm trắng ở thẩm mỹ viện Hàn Quốc, xong về boss đẹp như nàng Bạch Tuyết, tuần 7 ngày thì 4 ngày boss đu đưa trên bar múa quạt với các chú lùn. Các mẹ bỉm sữa nhìn vào cứ tưởng nó dùng kem trộn mới đẹp như thế rồi cứ ước cứ mơ.

Cuộc sống của boss như giới thượng lưu. Ăn vài ba câu chuyện các chị em nhìn thấy sướng đếch chịu được, lại thi nhau nhập hàng để tiếp cận gần boss hơn, để boss cho hưởng tí sái mà không biết rằng chính mình đang rút máu của mình cúng cho boss..

Vậy nên lừa đảo theo hình thức đa cấp không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển từ mặt hàng này sang mặt hàng khác mà thôi".

Nhiều người đồng tình với bài viết trên và chỉ ra những điểm phi lý trong hình thức kinh doanh này:

- Câu cửa miêng của các chị em là: Chào ngày mới đầy năng lượng. Nghe hốt cả hền

- Chị nào cũng CEO, Founder, Co-Founder. Không chị nào chịu thua kém chị nào. Công ty gì toàn nhân tài

- Kiếm tiền mà dễ thế có khi tôi giàu hơn chú Vượng rồi.

- Ngay từ đầu nhìn bọn kem trộn mỹ phẩm mỹ phủng, thuốc giảm cân tăng cân là đã biết đa cấp hết với nhau rồi.

- Kem ký hay là kem khuấy, 50k/ 1 kg chợ Kim Biên bán đầy. Các chị đem về đóng gói, đóng hộp, in tem mua giấy chứng nhận đàng hoàng thế là thành kem thương hiệu, kem gia truyền.

Nghĩ lại các hãng mỹ phẩm lớn trên thế giới nên học tập các hot girl nước mình về khoản làm kem chứ.

Chứ mấy hãng lớn bỏ tiền thuê chuyên gia học hành nghiên cứu cả đời, rồi cả trung tâm máy móc các thứ hiện đại mới làm ra được 1 sản phẩm.

Đây các chị hot girl nước em chỉ cần 1 cái gậy, 1 thùng sơn, 1kg kem là sản xuất vài chục hộp bán vội cũng vài trăm ngàn rồi".

Thủy Chi (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới