TRẺ » Đời sống trẻ

Chia tay người yêu, cô gái về quê 2 ngày để tĩnh tâm, lúc lên nhìn khung cảnh phòng trọ mới 'choáng'

Chủ nhật, 11/09/2022 15:35

Níu kéo không được chàng trai đã đến phòng trọ của bạn gái cũ để đập phá, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

Kết thúc của một tình yêu là chia tay. Nhưng không phải cặp đôi nào cũng có thể dứt tình một cách văn minh và coi nhau là bạn. Không ít người quay sang thù hận hoặc có hành động quá khích.

Như câu chuyện được chia sẻ trên một diễn đàn mới đây. Sau 4 năm yêu cô gái quyết định dừng lại vì xung đột tính cách không thể hóa giả. Dù bạn trai cũ níu kéo, cô gái không chịu quay đầu và về quê hai hôm để tĩnh tâm. Thế nhưng lúc lên nhìn cảnh bạn trai cũ quậy phá phòng trọ tạo nên một cảnh tượng lộn xộn khiến chính chủ ức chỉ thốt ra được vài lời.

Một người em kể lại: "Chị mình và ông người yêu quen nhau gần 4 năm, đến nay vì đã quá mệt mỏi với tính cách gia trưởng, luôn muốn mọi thứ xoay quanh mình của ông ấy, chị không chịu nổi nữa và ngỏ ý chia tay.

Chị mình là người rất hiền lành và tình nghĩa, trong 4 năm yêu đương chưa từng một lần làm điều gì có lỗi với ông, rồi đến khi mệt mỏi quá muốn buông ra thì ông lại năn nỉ quay lại. Tới tận khi dứt khoát chia tay rồi ông vẫn làm phiền tới chị để níu kéo. Níu không được thì trong 2 hôm chị về quê, ông tìm tới phòng trọ chị để đập phá.

Căn phòng trọ trước lúc chị đi nó gọn gàng ngăn nắp, thì khi quay lại nó thành một bãi rác đúng nghĩa.

Ông lôi hết bột giặt, nước rửa bát xả ra nền gạch rồi dùng chân di đi di lại cho bết dính, xả thêm rác và một đống thứ bẩn khác ra để cho hả hê cơn giận, khiến chị mình phải vất vả dọn dẹp lại.

Tội chị, chị đứng chôn chân nền nhà vì ức mà không thốt được từ nào ngoài: "Con người của ông...".

Về quê hai hôm, lúc lên nhìn cảnh phòng trọ bị người yêu cũ đập phá cô gái cảm thấy tức giận chỉ có thể thốt lên vài lời.

Khung cảnh lộn xộn sau khi bị bạn trai cũ đập phá.

Với cách hành xử của người yêu cũ, dân mạng cho rằng cô gái còn may khi chia tay sớm:

- May cho chị là bỏ sớm đấy, nếu ở với thằng này nữa có ngày nó khoá cửa phóng hoả đốt nhà. Thôi 2 chị em vui vẻ dọn phòng cho sạch rồi mang hết quần áo ra tiệm giặt ủi mai lại thơm tho ngay, rồi ghé quán nào làm vài chai ăn mừng vì bỏ được nó.

- Dính tới mấy cái thằng này... Mệt mỏi lắm kiểu làm gì cũng yêu không được quay sang hại đời con gái người ta thôi. Giờ người thì ít mà quỷ thì nhiều.

- Ở đây chúng tôi chỉ khuyên chia tay thôi...

"Nước lã cũng không nhạt bằng lòng người khi hết thương"... một trong nhiều bình luận của dân mạng bên dưới bài đăng.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới