TRẺ » Đời sống trẻ

Cho nam thanh niên thuê trọ 7 năm, bà chủ kinh hãi khi nhận lại một bãi rác

Thứ sáu, 13/11/2020 15:21

Khung cảnh ngập rác thải sinh hoạt từ túi nilong, vỏ hộp đến đồ gia dụng đã cũ khiến nhiều người phải rùng mình.

Có câu "nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm", nhưng một số người lại chưa ý thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn sự gọn gàng, sạch sẽ cho nơi ăn, chốn ở của mình. Sau nhiều năm ăn ở, họ để lại một bãi rác mà người ngoài nhìn vào phải kinh hãi, như trường hợp của một nam thanh niên dưới đây.

Những hình ảnh này được ghi lại trong một căn phòng trọ tại Hà Nội. Bà chủ nhà đã cho một nam thanh niên thuê trong 7 năm.

Nhiều người không thể tưởng tượng được nam sinh đã làm thế nào để "sống cùng với rác" trong từng ấy năm.

Theo chính chủ đăng tải những hình ảnh này cho biết cho biết, nam thanh niên đi học, giờ đã đi làm. Trước khi đi còn gửi đồ nhà chủ hứa sẽ quay về lấy. Nhưng sau đó lặn mất tăm nên chủ nhà đành phá khóa vào để dọn dẹp. Và đây là khung cảnh bên trong ngập rác từ vỏ hộp đồ ăn, túi nilon...

Chủ nhà chắc hẳn rất kinh hãi khi phải xắn tay dọn dẹp "bãi chiến trường" của nam sinh bỏ lại.

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới