TRẺ » Đời sống trẻ

Chuyện ca-ve thu nhập 90 triệu/tháng gây xôn xao

Thứ năm, 14/08/2014 15:41

Một cô gái làm ca-ve loại trung-cao cấp thu nhập 90 triệu đồng/tháng và tiết kiệm được 70 triệu/tháng. Chia sẻ của một bạn nữ ở Hà Nội (tạm gọi là A) làm những người đã và đang học đại học nhưng gặp khó khăn trong công việc cảm thấy đau lòng.

Những người đã và đang học đại học nhưng gặp khó khăn trong công việc cảm thấy đau lòng.

Câu chuyện do A chia sẻ trên Facebook cá nhân như sau:

Mình có quen 1 con làm ca-ve, loại trung-cao cấp. Giá nó đi 1 lần là 1 triệu vì thực sự nó rất có nhan sắc. 1 ngày nó đi 3 lần và hiện tại luôn có đủ khách.

1 tháng nó kếm 90 triệu, thực tế luôn đấy. Chi phí sống 1 tháng của nó là 20 triệu, tiết kiệm được 70 triệu.

Sau 1 năm, nó kiếm được 70 x 12 = 840 triệu.

Làm nghề này thì nhan sắc cũng xuống nên kế hoạch của nó là cày hết sức khoảng 5 năm, nếu suôn sẻ.

Hiện tại nó mới 21 tuổi, rất đẹp và còn sung sức. Dự la từ nay tới năm 24 tuổi sẽ kiếm được 840 x 3 = 2,523 tỉ đồng, còn 2 năm sau nó ước chừng sẽ mất giá nên nếu còn làm chắc chỉ được 1 nửa, coi như 840/2x3=1,260 tỉ. Tổng là 3,780 tỉ.

Hiện tại trong ví nó đã có hơn 500 triệu rồi. Từ nay tới cuối năm, nó quyết đạt mục tiêu 840 triệu.

Sau 26 tuổi, nó sẽ dừng chân, lấy chồng. Còn nếu giữa đường mà hốt được đại gia thì sẽ chuyển hướng luôn.

Status này là chủ đề bàn tán sôi nổi của dân mạng. Trong đó, rất nhiều người đã và đang học đại học cảm thấy đau lòng.

Bạn Phương bức xúc viết: “Đọc tới đây, muốn xé bỏ cái bằng đại học”.

“Mình hai bằng đại học, cày tháng được 7 triệu. Đọc xong chuyện trên cảm thấy quá xót xa”, bạn nữ tên Trang chia sẻ.

“Ai cũng như em này thì nước Việt Nam loạn. Những em có nhan sắc, ăn chơi lêu lổng bỏ học đi làm nghề này hết” là ý kiến của bạn Cơ…

Trong khi bạn Son Nam… không tin ca-ve này có thể hoàn thành kế hoạch của mình khi cho biết: “Nghề này cũng như mấy thằng cầu thủ đá banh, kiếm nhiều mà cũng mấy đứa giữ được của đâu, không rượu chè, cờ bạc thì cũng hút chích, làm được bao lâu nữa chứ. Người ta nói high risk high return”.

Bên cạnh đó cũng có người không tin vào câu chuyện trên và bình luận: “Xạo quá. 1 ca-ve muốn hành nghề cũng cần phải có đàn. Tiền nó kiếm được đâu phải nó được giữ hết. Cái nghề này ta không khinh bỉ cũng không tôn trọng, nhưng tương lai liệu có giấu được quá khứ! 1 tháng quan hệ 90 người, 1 năm là 840 người. Chỉ cần 1 năm thôi là quá trời người biết nó làm ca-ve chứ ở đấy mà kiếm đại gia”.

Một thế giới
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới