TRẺ » Đời sống trẻ

Chuyện lạ đời: Chàng trai phản bội bạn gái, nảy sinh tình cảm với người khác nhưng lại được dân mạng tác hợp

Thứ năm, 07/11/2019 20:39

Tình yêu đam mỹ của cậu sinh viên dưới đây không bị lên án gay gắt mà được đa phần dân mạng nhìn bằng góc độ rất nhẹ nhàng, thậm chí tác hợp.

Chỉ sau ít giờ đăng tải trên một diễn đàn dành cho sinh viên, tâm sự của một nam sinh có tựa đề: "Mình không thích ngủ cùng với người yêu" đã nhận được hơn 47 nghìn lượt thích, hơn 23 nghìn lượt bình luận và 2 nghìn lượt chia sẻ.

Một nam sinh thú nhận nảy sinh tình cảm với bạn khác giới dù đã có bạn gái.

Trong đó, nam sinh thú nhận không có cảm giác với người yêu mà nảy sinh với bạn trai đồng giới. Chàng trai trải lòng: "Mình là trai..., sau một hồi băn khoăn thì mình quyết định viết... Hiện tại không ai biết vấn đề của mình, có thể người quen của mình đọc cũng không biết đây chính là mình. Mình mong mọi người có thể cho mình lời khuyên.

Mình và em yêu nhau cũng được 1 năm, 2 đứa mình học khác trường nhưng tình cảm diễn ra vẫn rất tốt. 1 năm yêu nhau nhưng số lần cãi nhau, giận dỗi chắc chưa đến 5 lần. Người yêu mình tin tưởng mình lắm, còn mình cũng yêu cô ấy rất nhiều. Thỉnh thoảng bạn cùng phòng cô ấy về quê để cô ấy ở lại một mình thì mình có sang ngủ cùng vì sợ người yêu mình sợ ma đêm không ngủ được. Những lần như thế thì mình chỉ ôm cô ấy và ngủ, chúng mình chưa từng đi quá giới hạn. Và mình thấy như thế rất ổn, tốt cho cả 2 đứa.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến thứ 7, chủ nhật vừa rồi. Thằng bạn cùng lớp đại học chơi khá thân với mình rủ mình sang phòng nó chơi thứ 7, chủ nhật vì thằng bạn cùng phòng nó về quê. Nó ở lại một mình nên chán. Mà sáng thứ 2 thằng bạn nó mới ra Hà Nội. Thì mình có bắt đầu mang quần áo sang ở luôn từ sáng thứ 7 chơi.

Người mà chàng trai nảy sinh tình cảm chính là cậu bạn thân (Ảnh minh họa)

Trưa và tối hôm đó đều là nó nấu cơm cho mình ăn, nó còn đảm hơn cả người yêu mình, còn rất nhẹ nhàng, chăm chỉ. Sang ở cùng nó thì mọi thứ mình đều không phải làm từ nấu cơm, giặt quần áo, rửa bát, đi chợ... Và cứ như thế, tối hôm thứ 7 khi 2 thằng đi ngủ tắt hết điện. Mình đang lim dim ngủ rồi thì phát hiện nó vòng tay ôm mình, lẽ ra mình phải ghét điều đó. Nhưng không, mình rất thích, mình có cảm giác như đây mới là cảm xúc thật sự khi yêu, nó khác hẳn khi mình nằm cạnh ny. Mình muốn được nó ôm và đêm đó mình đã nằm dưới cánh tay nó để ngủ. Lần đầu tiên trong đời mình mong muốn đi quá giới hạn với 1 ai đó.

Nhưng sáng hôm sau (chủ nhật) dậy thì 2 đứa làm như không có chuyện gì xảy ra. Rồi đêm chủ nhật, mình tiếp tục ngủ và ôm nó. Khi đang ngủ thì chợt tỉnh giấc, mình cảm nhận được thằng bạn mình đang hôn mình, mình không hiểu sao mình cũng đáp trả. Chưa bao giờ mình và người yêu có một nụ hôn nồng nhiệt như thế. Bây giờ lúc nào mình cũng muốn được gặp nó, nhớ nó rất nhiều. Hôm qua nó nhắn tin hỏi mình có muốn dọn ra ở với nó không, vì nó và thằng bạn ở cùng nó không hợp tính. Mình nghĩ mình sẽ đồng ý, nhưng mình sợ mình sẽ nảy sinh nhiều tình cảm với nó, khi đó mình biết nói với người yêu mình thế nào? Mình phải làm sao đây? Hình như mình đang phải đứng giữa 2 người".

Những tưởng chàng trai trong câu chuyện bị chửi "sấp mặt" vì phản bội bạn gái, thế nhưng ai ngờ chuyện tình đam mỹ này được nhiều người nhìn nhận rất nhẹ nhàng, thậm chí tác hợp:

- Bình thường đang có người yêu mà đi léng phéng với con khác là bị chửi... liền, nhưng vì là đam mỹ nên mọi thứ đều được bỏ qua.

- Nghe vô lý nhưng cực kì thuyết phục, thôi thì tình yêu không có lỗi.

- Tất cả các chàng đều thẳng cho đến khi chàng trai đích thực của đời mình xuất hiện. Các hủ nữ của tui đâu ồi. Cơ mà chuyện tình của bạn ấy dễ thương thật .

- Tự tâm phiên bản sinh viên.

Bình luận của dân mạng.

Thiên Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới