TRẺ » Đời sống trẻ

Có bạn gái vòng một nảy nở lại thích 'thả rông' ra đường cả đông lẫn hè, chàng trai lên mạng nhờ tư vấn

Thứ hai, 27/05/2019 10:51

Ngay cả phái nữ cũng không đồng tình với việc cô gái thích 'thả rông' khi ra đường. Thậm chí, có dân mạng còn nói rằng cô gái có vấn đề thần kinh hoặc quá vô duyên...

Khó nghĩ về chuyện "Bạn gái thích thả rông", chàng trai đã lên mạng nhờ tư vấn. Theo đó, anh và bạn gái quen nhau 3 năm và cũng có ý định tiến tới hôn nhân. Nhưng gần đây, anh phát hiện ra người yêu có thói quen thích "thả rông" bất kể mùa đông hay hè với lí do "mặc nhiều ung thư ngực". Dù chàng trai đã góp ý nhưng cô gái vẫn không thay đổi, thậm chí còn giận ngược.

Chàng trai nhờ dân mạng đưa ra lời khuyên khi bạn gái thích "thả rông".

Nội dung chia sẻ như sau:

"Câu chuyện hơi tế nhị một chút nhưng em cần hội anh chị em thiện lành tư vấn giúp đỡ một chút. Mình và bạn gái quen nhau được hơn 3 năm mới bắt đầu tiến tới tình yêu. Hai đứa rất tâm đầu ý hợp và nếu không có gì thay đổi thì dự tính năm sau hai đứa sẽ dắt nhau về chung một nhà.

Bạn gái mình cũng thùy mị nết na khá là bánh bèo, thích chăm chút bản thân mình không có gì phải phàn nàn hết. Nhưng dạo tầm 3,4 tháng trở lại đây bạn gái bắt đầu hình thành thói quen thả rông vòng 1 của cô ấy, à mà có lẽ trước mình không biết giờ mới phát hiện ra.

Hôm đầu tiên mình phát hiện ra là đợt sau Tết hai đứa đi chơi, em ngồi sau ôm mình 1 cái mà mình giật mình phải quay lại hỏi "Ủa, em không có mặc áo ngực à?" Em chỉ cười: "Vâng, mặc nhiều ung thư ngực đó anh". Kể từ đó tần suất việc thả rông của em ngày một nhiều, mùa đông mặc nhiều áo thì không nói làm gì nhưng gần đây hè rồi, ăn mặc mát mẻ nhìn 1 cái là nhận ra ngay.

Đã vậy bạn gái mình cũng thuộc dạng vòng 1 nảy nở nên nó càng rõ. Mình cũng có góp ý là ở nhà em ăn mặc như nào là quyền của em mình không cấm cản, nhưng ra ngoài đường thì nên lịch sự một chút, không thích mặc thì có thể dùng miếng dán hoặc cái gì đó để che chắn đảm bảo "an toàn" nhưng em không nghe lại còn quay ra trách mình là không hiểu nỗi khổ của con gái khi mùa hè, mồ hôi nó ra rất khó chịu bla bla...

Mình cũng đành tặc lưỡi xin lỗi và sau đó sự việc vẫn tiếp diễn, đi chơi với mình, tụ tập bạn bè, thậm trí đi học em cũng thả rông như vậy, mình không biết phải làm sao nữa. Anh chị em có lời khuyên gì không?".

Đa phần đàn ông không thích người yêu/vợ mình mặc hở hang ra đường chứ đừng nói là "thả rông" (Ảnh minh họa).

Nhiều người không thể hiểu được cô gái trong câu chuyện khi lại có thể "thả rông" khi đi ra đường, ngay cả phái nữ. Thậm chí có dân mạng cho rằng, cô gái có vấn đề về thần kinh hoặc quá vô duyên:

"Nói gì thì nói con gái cũng có chút xấu hổ chứ. Ở nhà thả thì được còn ra ngoài mà thả thì bạn gái bạn có vấn đề thần kinh".

"Thứ nhất là mặc vì phép lịch sự đối với người nhìn. Thứ hai là cũng nên nể mặt người yêu chút. Ở nhà không nói nhưng ra đường thả rông thì không thằng nào muốn cả".

"Là đàn ông với nhau tôi hiểu cảm giác thằng khác nhìn ngực người yêu mình như ăn tươi nuốt sống. Cay lắm".

Người yêu bạn thuộc thể loại vô duyên level max luôn rồi. Ra ngoài thì phải mặc chứ, ngoài đường chứ đâu phải cái căn phòng thu nhỏ của nhà người yêu bạn!"

"Chịu rồi. Dù nóng đến mấy thì cũng nên mặc, chứ ai lại để nó lồ lộ ra như thế... Người ta bảo vô duyên đấy. Ăn mặc chả ra làm sao".

"Ở nhà thả rông là chuyện bình thường, còn mà ra đường như thế là không tốt không nên"...

Dân mạng cho rằng ở nhà có thể "thả rông" nhưng ra đường nhất định phải mặc áo ngực. Nhất là khi cô gái trong câu chuyện lại có vòng một nảy nở.

An Nhiên (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới