TRẺ » Đời sống trẻ

'Cô dâu 62 tuổi' Thu Sao mở tiệc tân gia về nhà mới toàn đặc sản núi rừng, viết tâm thư dài trải lòng

Thứ hai, 17/08/2020 15:48

Vợ chồng Thu Sao - Hoa Cương đã mở tiệc tân gia, chính thức dọn về nhà mới.

Ngay khi trở về sau ca "đại trùng tu", "cô dâu 62 tuổi" Thu Sao và chồng trẻ Hoa Cương đã đầu tư nhiều tâm huyết xây dựng căn nhà gỗ mới. Ngoài căn nhà tiện nghi ở thành phố, nơi ở mới của "cô dâu 62 tuổi và chồng 26 tuổi" chủ yếu được dùng để làm nơi nghỉ dưỡng của cặp đôi mỗi khi mệt mỏi.

Dù đã dọn đồ về nhà mới nhiều ngày trước, nhưng đến hôm qua cặp đôi Thu Sao - Hoa Cương mới mở tiệc tân gia. Bữa tiệc được đích thân cô Thu Sao chuẩn bị gồm các món đặc sản núi rừng như: ếch suối ôm măng, cá bống suối, cua tôm suối, cào cào rừng, rượu mật gấu...

Cặp đôi lệch tuổi ở Cao Bằng, Thu Sao - Hoa Cương đã hoàn thiện cơ ngơi mới.

Bữa tiệc tân gia được tổ chức đơn giản với sự góp mặt của một số người bạn thân thiết.

Không gian bên trong tổ ấm của Thu Sao - Hoa Cương đã được sắp xếp gọn gàng.

Hòn non bộ được cặp đôi đầu tư nhiều tâm huyết, khắc chữ Thu Sao - Hoa Cương đã được hoàn thiện.

Rảnh tay sau khi hoàn thành nhà mới, cô Thu Sao đã viết một bức tâm thư khá dài đến những người quan tâm, yêu quý cũng như những kẻ ghét, "ném đá" chuyện tình lệch tuổi suốt quãng thời gian qua.

"Mọi người ơi cuộc sống nó không giống như cuộc đời đâu ạ cho nên dạo này vợ chồng mình bận làm 2 gian nhà gỗ nho nhỏ để thỉnh thoảng vợ chồng mình bon chen trên thành phố khi mệt mỏi có chỗ khung gian đẹp theo ý mình để nghỉ dưỡng có được cảm giác mình đang đi du lịch ở một nơi không ai làm phiền vợ chồng mình vậy ...

Mình thật sự nợ các bạn tốt luôn đồng hành cùng vợ chồng mình có những bạn theo dõi vợ chồng mình 3 năm rồi...Chúc mừng hạnh phúc động viên tinh thần để mình không bị suy sụp với những bão tố phong ba ... Mình sẽ tâm sự một chút về cuộc đời của mình từ khi cha sinh mẹ đẻ mình cho đến giờ tại sao mình mạnh mẽ đứng vững bằng đôi chân của mình... Không có nghĩa là mình sướng đâu các bạn tốt ạ, nếu để mà nói cuộc đời bi thảm của một người phụ nữ... phải chịu đựng ba chìm bẩy nổi chín cái lênh đênh bao nhiêu cái thắc ghềnh chưa kể xiết ...

Nói về khổ có lẽ không có một người phụ nữ nào phải chịu khổ như mình đâu? Chỉ cần các bạn nghĩ từ lúc mình kết hôn đúng cái ngày cưới giờ phút thiêng liêng của một người phụ nữ được gọi là hạnh phúc nhất ... thì mình lại bị chịu đau đớn nhất sau đó liên tục gạch đá ném không ngừng một giờ phút nào ... Hỏi rằng nếu cuộc đời mình chưa tầng bị khổ liệu có một người phụ nữ nào không có thời gian thử thách thì có thần kinh thép như mình không ạ nhưng cuộc đời khi mình kiên trì và làm nhiều tốt ông trời sẽ không lấy hết của ai bao giờ... Cho nên cuộc đời của mình sống sao giờ được thuận buồm xuôi gió may mắn hơn bao người pn khác mình cũng không hiểu tại sao?

Nhiều bạn gọi điện hoặc nhắn tin nói rằng vợ chồng mình duyên nợ từ kiếp trước chưa trả hết nên kiếp này cùng nhau trả khi nào hết thì... Nên có ai nói gì mình không có trách nhiệm phải làm hài lòng một ai khi họ không hiểu mình... Chỉ cần vợ chồng sống bên nhau cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là đủ phải không các bạn tốt?".

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới