TRẺ » Đời sống trẻ

Cô dâu bị nhà chồng nhốt trong phòng cho nhịn đói, đòi lại vàng cưới, chửi rủa thậm tệ chỉ vì... lỡ ăn cơm trước kẻng

Thứ năm, 19/09/2019 16:38

Bị nhà chồng đối xử thậm tệ, người bạn đời chửi mắng, cô dâu đã quyết định theo bố mẹ đẻ về nhà ngay sau đám cưới.

Trước đây, vấn đề trinh tiết của phụ nữ trước khi về nhà chồng được đặt lên hàng đầu. Những người lỡ bầu trước, sẽ bị coi thường hoặc không được hưởng những nghi lễ nhất định.

Nhưng đến bây giờ, tư tưởng này đã dần được cởi bỏ. Thậm chí, một số người còn mong có cháu trước vì sợ "vô sinh". Ấy vậy mà vẫn có cô dâu phải chịu tủi nhục chỉ vì lỡ "ăn cơm trước kẻng". Cũng vì mang bầu mà cô dâu, bố mẹ, họ hàng bị nhà chồng coi thường. Phía nhà trai không tổ chức nghi lễ nào hết và cũng gượng ép trước đám cưới này.

Ngày lên xe hoa đáng nhẽ phải là ngày hạnh phúc nhất, thế nhưng cô dâu bị bỏ đói cả đêm dù đang mang bầu. Khi họ hàng nhà gái xuống, nhà trai cũng không cho lên sân khấu cùng. Khi cô dâu nói với chồng, chẳng những không được đồng cảm mà còn bị chửi. Tâm trạng rối bời, cô gái lên xe định quay về nhà mình ngay sau hôn lễ, nhưng bị nhà trai chặn lại đòi của hồi môn. Không những vậy, nhà chồng còn đăng tải thông tin, hình ảnh của gia đình cô dâu lên mạng xã hội chửi rủa.

Cô dâu chịu "trăm ngàn tủi nhục" chỉ vì mang bầu trước khi cưới.

Nội dung chia sẻ của cô dâu bất hạnh như sau:

"Với mọi người lễ cưới là bước cuối cùng để đánh giá được sự hạnh phúc viên mãn và cái kết của tình yêu. Riêng với em thì lại khác, nó chính là ngày đau khổ nhất mà cả cuộc đời này sẽ không bao giờ em có thể quên được...

Những lời chia sẻ này em phải viết chẳng phải vì mong ai đó đọc được để nhận lấy tình thương. Em viết vì em cảm thấy quá ân hận vì sai lầm em gây ra đã để cho cha mẹ, dòng họ em phải chứng kiến và chịu tủi nhục.

Em với anh yêu nhau lắm, trong một lần không kìm chế được cảm xúc, anh và em đã vượt quá giới hạn tình yêu ấy. Hậu quả cũng để lại ngay sau lần đầu tiên đó là em có bầu.

Cô dâu bên chồng trong ngày cưới (Ảnh MXH)

Khi biết được sự việc này, cha mẹ em phải muối mặt, chấp nhận tất cả những yêu cầu mà gia đình chồng em đưa ra, em không được hưởng bất cứ một lễ nghi nào hết chỉ vì em có bầu trước khi cưới. Gia đình chồng em dường như miễn cưỡng với lễ thành hôn này.

Em rất đau khổ nhìn cha mẹ mà thương xót vô cùng, lỗi lầm bản thân gây ra để người lớn giờ mang nhục nhã. Em rất hối hận, nhưng nếu không cưới em không còn cách nào khác. Và rồi cha mẹ em đã cố gắng lo cho đứa con gái dại dột này được trọn vẹn với gia đình chồng trong ngày lễ vu quy.

Nhưng xót xa thay khi ngày đầu tiên bước chân về gia đình chồng, mẹ chồng em bắt em phải ở trong phòng không được bước ra gặp ai hết. Cả đêm đó mẹ chồng em chỉ vui chơi với nhạc nhẽo đến sáng, bà bỏ quên mẹ con em phải nhịn đói trong phòng. Ngày hôm sau, gia đình em từ xa xuống dự tiệc, em phải chứng kiến cảnh cha mẹ em không được cùng gia đình chồng lên sân khấu chào hỏi quan khách họ hàng 4 bên. Sau đó gia đình em muốn lên sân khấu chào hỏi mọi người nhưng bên chồng em nhất quyết không chịu chấp nhận.

Là một người con dâu, là một người vợ thấy gia đình chồng đối xử với họ hàng nhà mình như vậy em rất khổ tâm, em quyết định nói với chồng. Anh ấy quay lại chửi em. Cảm xúc trong em lúc ấy thật sự vô cùng hoảng loạn, cho nên trong lúc tinh thần bấn loạn, sợ hãy ấy em đã chạy ra xe ý định là về theo cha mẹ.

Cô dâu khóc hết nước mắt trong ngày cưới.

Và rồi gia đình chồng em đi theo em, đòi lại vàng cưới là 1 đôi bông tai và 1 sợi dây chuyền 18k trước bàng dân thiên hạ. Họ còn dùng lời lẽ thô tục xúc phạm, nhục mạ gia đình em.

Khi em đã quyết định trả lại hết mọi thứ, nhưng gia đình họ vẫn chặn cửa xe bắt tài xế xuống, không cho chở gia đình em về. Bất lực em phải nhờ người báo công an can thiệp gia đình em mới được bình yên để về.

Sau đó tối về những người dì của chồng em còn đăng lên Facebook xỉa xói, chửi bới gia đình em. Họ dùng cả hình ảnh của gia đình em trong đám cưới đăng lên để cho người khác vào chửi...

Đáng lẽ ra sẽ không có những lời tâm sự này, em cũng sẽ chẳng cần phải thanh minh. Nhưng cực quá, thấy gia đình vì một đứa con gái bất hiếu mà bị cả gia đình, họ hàng, người ngoài bên con rể chửi rủa thì em không chịu được.

Em yêu anh lắm anh ạ, nhưng đến nước này thì cho dù trăm ngàn lí do gì đi nữa mình cũng không thể bên nhau được nữa rồi. Con ơi! Mẹ xin lỗi mẹ đã từng hứa sẽ làm tất cả để có thể giữ cho con một người bố đúng nghĩa. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, mẹ bất lực rồi. Hãy bên mẹ lớn lên và thật khỏe mạnh con nhé. Sẽ không ai có thể bước vào cuộc đời của mẹ làm tổn thương ông bà và con của mẹ thêm lần nữa đâu".

Người nhà chàng trai chặn xe cô dâu đòi lại vàng cưới (Ảnh cắt ra từ clip)

- Nhiều nhà còn mong có bầu rồi mới cho con trai cưới. Cái nhà thất đức này sớm muộn cũng bị quả báo.

- May sao lúc ấy chị ấy cũng bình tĩnh suy nghĩ tích cực mà theo gia đình về, chứ không khéo ở lại nhà ấy thì những ngày tiếp theo còn đáng sợ hơn. Trong rủi còn có may, may là sớm nhận ra được bộ mặt thật của gia đình nhà chồng.

- Dễ sợ, cái thời buổi nào rồi còn phân biệt có bầu trước bầu sau. Biết là lễ nghi nhưng ai đời đi đối xử với người ta như vậy, thật bất lịch sự. Tự nuôi con mình còn hơn để con sống với những người như vậy, khiếp.

- Rồi sẽ có người yêu thương em, chăm sóc em, bên cạnh và không rời bỏ em...

- Quá khứ em như nào không quan trọng, tương lai mong rằng chúng mình sẽ gặp được nhau. Anh sẽ chăm sóc và yêu thương em theo cách của riêng anh.

Dân mạng đồng cảm với cô dâu, chỉ trích gia đình nhà chàng trai.

Thủy Chi (Theo Tri thức xanh)