TRẺ » Đời sống trẻ

Cô gái bức xúc vì cháu chủ nhà dẫn trai về 'nghịch nhau' ở trên gác xép

Chủ nhật, 22/11/2020 08:40

Hành động kém ý thức của cháu chủ nhà khiến cô gái bức xúc.

Khi sống chung trong một ngôi nhà tập thể, mọi người nên có ý thức đặc biệt không thể hiện những hành động thiếu ý thức, phảm cảm gây ảnh hưởng đến người khác. Mới đây, một cô gái bức xúc khi cháu của chủ nhà đưa trai về ngủ trên gác xép gây ra tiếng động kém duyên: "Bây giờ mới biết không phải ai xinh cũng có não mọi người ạ, dây thần kinh bị đứt hay trước có va đầu vào cái cây nào ở Trần Duy Hưng không mà phát ngôn dư trong ảnh này, cái mồm xinh cái mồm đẹp thì nói lời đẹp đẽ chứ sao lại nói chuyện kiểu có hơi... như thế

Phòng của tôi có cái gác xép mà cầu thang riêng, để cho cháu chủ nhà ở. Mà đợt vừa chuyển đến tôi cũng thấy lạ sao mà gác xép của phòng thông với phòng mà chả được thuê, trong khi dùng điều hoà chung, cửa sổ thì thích đóng mở lúc nào cũng được tuỳ tâm trạng người trên gác xép. Thấy các em cùng phòng bảo là cháu chủ thi thoảng cũng mới về thôi nên là tặc lưỡi ở tạm.

Rồi người tính không bằng trời tính, những tháng ngày yên bình ngắn chẳng tày gang. Khi mà trước kia thằng anh ở thì mang bạn gái về tâm sự mỏng nhẹ với nhau, chơi game phành phạch cả đêm, thì bây giờ đến lượt con em gái lên ở cũng mang bạn trai về không trượt ngày nào tâm sự gì mà nhiều thế!

Mỗi lần nghe thấy tiếng con trai trên đấy là phải bật nhạc to lên để lấn át đi bầu không khí tâm sự của hai người trên gác. Mà nói thật ở tập thể cũng không biết ý tí nào, có hôm mở cửa sổ toang hoác ra mà có con trai trên đấy dưới này có tắm rửa quên quần lót cũng chả dám chạy từ nhà tắm ra lấy chứ ngại bỏ mẹ chả may nhìn thấy thì đời con gái coi như bỏ. Mà trước thì thằng anh nó nhắc phòng tao nói chuyện nhỏ bảo là ở môi trường tập thể nên biết ý tứ, ờ hay, hay cho câu tập thể rồi hết dẫn gái vào nghịch nhau lại dẫn trai vào để được “đánh liên tục vào một chỗ”.

Trời ơi tôi nhịn quá lâu để không mất lòng mà rồi tôi vẫn phải nhờ thằng anh (giờ chuyển xuống phòng tầng dưới) nhắc con em gái hạn chế mang bạn trai về, tôi đâu ngờ rằng trước thằng anh còn mang gái về thì làm sao mà bảo được con em, hôm sau rồi hôm sau nữa tôi vẫn thấy dắt nhau về lên gác xép, nghe tiếng ho của con trai tôi mới nhắc nhở thêm lần nữa, mà nó nói chuyện với tôi như mẹ thiên hạ vậy!

Mọi người xem có ức không, định bụng chửi cho mà nghĩ lại, phải làm cho nhiều ng biết đến nó chứ nó không xứng để tôi chửi. Mà đáng nhẽ tối hôm ấy chửi đổng lên cho đỡ ức chế còn hơn. Sợ thật sự chứ phải con tôi, tôi vả cho mấy nhát! Bố mẹ thì còng lưng cho đi ăn học mà lại đi học đóng “phim con lợn” rồi trau dồi kỹ năng.. thế à thất vọng thất vọng lắm cơ. Mấy em phòng tôi còn ngại không dám lên tiếng, bảo mấy nữa, tôi chuyển đi chúng nó mới nói, nhưng mà tôi thấy chướng tai gai mắt quá rồi không thể nhịn thêm. Ghê tởm".

Cô gái bức xúc khi cháu chủ nhà liên tục đưa người yêu về ngủ trên gác xép, thậm chí còn gây tiếng động kém duyên.

Cư dân mạng khuyên cô gái nên báo cho chủ nhà biết.

An An (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới