TRẺ » Đời sống trẻ

Cô gái được bạn trai dẫn vào khách sạn 5 sao nhưng bị 'trói chân tay' làm chuyện không ngờ khiến dân mạng cười vỡ bụng

Thứ năm, 10/09/2020 09:47

Gặp lại nhau sau bao ngày yêu xa, cô gái chuẩn bị váy áo khi đi khách sạn 5 sao cùng bạn trai. Tuy nhiên, hành động của bạn trai trong khách sạn khiến cô gái tức giận bắt taxi bỏ về.

Thời đại hiện này, nhiều cặp đôi khá thoải mái khi quyết định chuyện "ăn cơm trước kẻng". Thậm chí, một số cô gái còn chủ động chuẩn bị váy áo để đi nhà nghỉ cùng bạn trai.

Mới đây, một cô gái đã kể chuyện gặp bạn trai sau bao ngày yêu xa. Sau khi hẹn gặp, chàng trai đưa cô gái vào khách sạn 5 sao nhưng sau đó lại "trói chân trói tay" cô gái làm điều bất ngờ.

Cô gái kể trên một diễn đàn: "Người yêu em bị điên các chị ạ. Tức không chịu được. Em sinh năm 97 còn người yêu em 95, cũng chả còn trẻ con trẻ trâu gì nữa mà không hiểu lão này sinh năm con hợi nhưng ra đời vào giờ của con bò hay sao mà vừa ngu vừa lỳ.

Mới đầu bọn em yêu xa hơn một năm, inbox lâu ngày thấy tính tình hợp nhau, lại văn vở ông này ngọt ngào thêm khoản công việc ổn định, kế hoạch tương lai rõ ràng nên em cũng nhận lời yêu. Yêu xa nhiều cái cũng vui nhưng thôi bỏ qua đoạn vui ấy đi để em đi thẳng vào vấn đề chính khiến em bức xúc luôn.

Vì là yêu xa nên ông này hay bay ra ngoài Hà Nội gặp em, tính đến lần này là lần thứ năm, rồi chuyện gì đến cũng đến, vào một tối cách đây 24 giờ, ông cũng dắt tay em vào khách sạn năm sao chứ không phải là lên Đà Lạt mộng mơ như thơ của trai thành phố lớn.

Em cũng chả còn trẻ con gì, phim truyện điện ảnh thứ gì cần nghiên cứu thì cũng biết hết cả rồi, chỉ còn chờ đến ngày thực hành như trong kịch bản nữa thôi là xem như thi đủ cả phần lý thuyết, thực hành như khi thi bằng lái xe.

Có hồi hộp, có chờ mong, có rạo rực thôi thì đủ cả, còn nào là váy áo, nước hoa, son môi, gội đầu em làm đủ combo 12 đường quyền từ A - Z không thiếu một món gì. Nói không phải khoe chứ em soi mình trong gương thấy bản thân không thua gì thí sinh đi casting Miss Universe. Thế mà ăn tối tâm tình mở nhạc bolero lên xong, mọi người biết nó làm gì em không?

Thằng người yêu em nó trói tay trói chân em lại trên giường các chị ạ! Huhu mới đầu em còn tưởng nó mặt thư sinh hiền lành chỉ là để che giấu con cầm thú bên trong, nhưng mà thôi thà như vậy thì cũng chẳng có gì để nói, đằng này nó còn làm trò khốn nạn hơn thế cơ! Nó trói tay chân em xong nó rút ra cái nhíp thủ sẵn ở cái tủ đầu giường rồi nhổ râu và nhổ lông mũi em các chị ạ!

Huhu, đau cả linh hồn lẫn thể xác, trái tim tàn tạ khô cằn héo úa từng tế bào luôn. Nó vừa nhổ râu trên mép em lại còn vừa cười đắc chí bảo:

“Khà khà khà! Bố mày chờ ngày này lâu lắm rồi nhé con chó! Suốt ngày dỗi với hờn này! Nhân danh thần công lý! Hãy trả giá đi con chó!”. Thề chứ mỗi lần nó nhổ một cái là em lại đau ứa nước mắt uất hận không gì tả xiết!

Mà em tự soi gương có thấy sợi nào đâu mà mắt thằng người yêu em có như được lắp kính hiển vi hay sao mà nó soi rõ ràng ra từng sợi rồi nhổ lấy nhổ để.

Trước giờ em cứ nghĩ mấy con quỷ gầy than mập ở công ty em là đáng giết đem đi băm vằm lắm rồi nhưng so với thằng người yêu ngu đần của em thì chúng nó chả khác gì lũ thiên thần thánh thiện cả. Mặc cho em có khóc lóc giãy giụa chửi bới van xin thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn nhất quyết không tha! Phải diệt râu tận gốc luôn thì nó mới vừa lòng.

Em bất lực chẳng làm gì được nữa, đến cuối cùng chỉ biết buông xuôi mặc kệ cho nó muốn làm gì cũng được rồi tính đường trả thù sau thì nó lại chứng tỏ cho em biết rằng độ nguy hiểm và độ ngu của nó cũng giống như đại dương, là bao la, là bát ngát, và không có giới hạn!

Nó lấy nhíp làm em khóc xong thì chớ, lại còn úm ba la từ đâu biến ra cái sợi lông vịt hay cái lông gì đấy màu trắng trắng để cù nách em. Huhu...nó chứ! Sẵn mẹ sinh ra em lại có máu buồn trong người nên chỉ cần nó mới chạm nhẹ vùng cánh tay thôi thì em đã giật nảy lên rồi. Giờ ngồi viết lại những dòng này em vẫn cảm thấy đầy khốn nạn và nước mắt rơi lã chã!

Thề chứ đời em chưa từng trải qua cảnh tượng nào thảm thương như vậy hết! Nó làm em vừa khóc vừa cười đến nỗi hụt hơi muốn tắt thở xong nó mới chịu tha!

Xong rồi nó còn bảo em:

“Sau này có dỗi ngang nữa không?”

“Không!”

“Á lại không à? Dạ đâu?”

“Dạ không ạ! Huhu em không dám!”

“Sau này có biết nghe lời và ngoan không?”

“Dạ biết rồi ạ!”

Nó hỏi em nhiều lắm và cái nào em cũng toàn dạ với vâng hết cho vừa lòng nó để đặng nó còn mau mau cởi dây trói ra cho em!

Nó vừa mới cởi dây trói ra xong là em liền lao tới cắn xé đánh đấm cào cấu quăng ném thứ gì làm được là em làm hết! Nhưng sức còn đâu mà đánh nó như khi vừa mới ăn xong?

Vừa mệt vừa tức nên sau khi cắn được nó hơn chục cái đến khi chảy máu đầm đìa thì em book taxi đi về, xong block chặn sạch nó rồi.

Giờ mọi người nói em biết đi, với cái thể loại người yêu bị điên như thế này thì em phải làm gì với nó bây giờ? À suýt quên, lúc bị em cắn nó còn vừa vuốt tóc em vừa bảo với em rằng: “Anh yêu là anh yêu con người tính tình của em chứ không phải ham muốn gì ba cái chuyện chăn gối kia! Tin anh đi, anh yêu em thực lòng chứ không như người ta đâu!”.

Em thấy nó lươn lẹo văn vở lắm cơ nhưng mà cứ làm sao sao ý? Thành ra giờ cũng chả biết xử lý với cái thể loại điên khùng ngôn tình này như nào nữa. Huhu nhưng mà thực sự là em tức lắm".

Bị người yêu "trói tay trói chân" trong khách sạn để nhổ lông mũi, cùi nách, cô gái giận dỗi bắt taxi bỏ về.

Bài viết nhận được gần 6 nghìn lượt like và hàng nghìn bình luận. Đa số ai cũng cười vỡ bụng sau khi đọc câu chuyện tình yêu của cô gái này.

"Mình nói bạn nghe, lần sau gặp nó, bảo nó mặc quần short, xong bạn lấy băng keo dán vô phần lông chân rồi giật ra . Xem nó có gọi bạn bằng mẹ không nhé", "Đây là một câu chuyện tình yêu xen lẫn hài và bi kịch", "Hôm nào chị trói lại rồi nhổ lông chân ấy ạ", "Đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu", "Thêm tí gia vị lần đầu gặp nhau thôi mà, chặn nó, nó mà tìm được nó lại trói rồi dùng nhíp nhổ sạch lông", "Sống 23 năm cuộc đời tôi chưa gặp trường hợp nào như này", "Nhỏ này chắc nghĩ mình là nữ chính trong 50 sắc thái nhưng cuộc đời đúng là không như mơ"... hàng loạt dân mạng bình luận.

Cư dân mạng bình luận về câu chuyện tình yêu này.

Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới