TRẺ » Đời sống trẻ

Cô gái lên mạng than thở vì được chàng trai tán tỉnh, mời đi ăn buffet nhưng lại muốn chia tiền

Thứ năm, 29/10/2020 17:18

Hành động của chàng trai dành cho cô gái mình thích khiến cư dân mạng trêu rằng: "Anh ế bằng thực lực'.

Chuyện một số chàng trai mời crush đi ăn nhưng sau đó bắt share tiền không phải xa lạ. Một số người vì keo kiệt, không đưa đủ tiền hay gạ đi nhà nghỉ không thành. Tuy nhiên, có chàng trai cho rằng lý do cô gái không share tiền lại là không thích mình.

Mới đây, một cô gái kể: "Được mời đi ăn nhưng lại bắt share tiền… không share thì bảo là do mình không thích người ta?

Em năm nay hơn 20 tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào như này hết á. Em năm 2, đã qua sinh nhật thì chắc được tính hơn 20 tuổi rồi nhỉ. Ngắn gọn cách đây 3 tháng em có học việc tại 1 công ty về Marketing nhưng giờ nghỉ rồi. Ở đó có 1 anh hơn em 4 tuổi tán em. Lúc đầu không thích lắm vì em vào công ty để làm việc chứ không phải để yêu đương. Sau thì nhiều lần anh mời em đi ăn, cũng chẳng từ chối được nữa, cũng mở lòng, cho người ta 1 cơ hội. Biết đâu đi chơi, gặp mặt riêng thì lại thấy hợp thì sao nên anh ấy mời em đi ăn lẩu buffet khoảng 300 nghìn/1 người…

Mọi việc diễn ra rất tốt đẹp, gặp gỡ, đón em đi ăn, nói chuyện, xong đến lúc thanh toán thì bạn thu ngân báo số tiền là hơn 700 (gồm cả thuế và nước)… Xong anh ấy nhìn em với ánh mắt lạ lắm… Em cũng không biết là nhìn gì, rồi không nói gì. Anh rút ví ra 2 tờ 500 nghìn trả… xong cả 2 đi về thôi. Anh bảo về sớm hoàn thành nốt deadline, xong nghỉ ngơi sáng mai phải đi làm (chúng em ăn ngày hôm qua, trong tuần). Từ cái lúc thanh toán, anh ấy cứ tỏ ra lạnh nhạt với em, không hứng khởi, thái độ nói chung là thay đổi… Chúng em về thì em chào anh ấy, anh ấy cũng chỉ “Ừ” rồi quay đi… Đến khoảng 11h35, em có nhắn tin hỏi anh ấy ngủ chưa thì anh bảo chưa? Em băn khoăn chuyện ở trên nên hỏi luôn:

- Anh hôm nay có gì khó chịu với em à?

- Ừ.

- Có việc gì thế anh?

- Anh nghĩ chắc em không thích anh đâu nhỉ?

- Sao anh lại nói vậy.

- Vì lúc anh mời em ăn, anh nói là mời đó là phép lịch sự. Nếu em thích, thật lòng thích anh thì lúc thanh toán em sẽ nói với anh là em muốn share tiền. Một người con gái thích, thấu hiểu cho người con trai thì sẽ không bắt người con trai phải chi trả hết như vậy. Sau này cuộc sống còn nhiều khó khăn, đến bữa ăn lần đầu còn không thể share cho nhau được nữa thì sau này khó khăn vất vả chắc anh phải gánh hết à?

Thật ra em nghĩ như này, có 1 bữa ăn thôi, làm gì mà căng. Anh ấy mời em bữa này, em mời bữa khác, hoặc mời anh đi xem phim. Chẳng qua là em chưa kịp mời lại thôi, mà anh ấy đã thế rồi nên em nói tiếp:

- Vâng, nhưng đâu cần phải share trực tiếp thế đâu. Anh mời em bữa này thì bữa sau em mời hoặc đi xem phim em trả mà.

- Thôi em đừng nguỵ biện, việc này nó xuất phát từ cái tâm của em. Nếu em đã có ý định như vậy, em đã nói sớm ngay từ đầu, không phải để anh nói ra rồi em mới thực hiện. Chào em!. Sau đó ăn quả block 100% chí mạng. Đến giờ vẫn thấy hơi lag lag, chưa hiểu lắm".

Mời crush đi ăn nhưng chàng trai khó chịu khi bạn gái không share tiền. Nguyên nhân do anh chàng chia sẻ: "Lúc anh mời em ăn, anh nói là mời đó là phép lịch sự. Nếu em thích, thật lòng thích anh thì lúc thanh toán, em sẽ nói với anh là em muốn share tiền. Một người con gái thích, thấu hiểu cho người con trai thì sẽ không bắt người con trai phải chi trả hết như vậy".

Dưới bình luận, cư dân mạng viết: "Đó là lý do nó ế đó em. Do nó vớ vẩn thôi em đừng bận tâm", "Tốt nhất là share hết ra xong rồi có làm sao cũng dễ. Ai cũng phải đi làm mà, sau có chân tay còn không có cái gì ràng buộc bạn ơi. Con trai phải phóng khoáng ra chứ, gì mà tính toán quá vậy thì cho lướt nhanh còn rảnh nợ", "Anh ấy đã chứng minh cho chúng ta thấy ế bằng thực lực là có thật mọi người ạ", "Mời người ta chịu đi là vui rồi còn tính toán share tiền chi nữa không biết"....

Cư dân mạng bình luận về vụ việc.

Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới