TRẺ » Đời sống trẻ

Cô gái lương 90 triệu/tháng, dáng ngon nhưng đến giờ vẫn ế, dân mạng chỉ ra loạt lý do

Chủ nhật, 24/01/2021 11:10

Lý lịch cá nhân gần như hoàn hảo, nhưng cô gái dưới đây vẫn độc thân. Bị người thân hối thúc, cô tìm cách trả treo hoặc đi du lịch để né tránh.

Hiện nay, việc phụ nữ kết hôn muộn không phải chuyện hiếm. Thậm chí trong danh sách gái ế có cả những cô nàng gần như hoàn hảo về cả tài và sắc.

Như một dân mạng chia sẻ dưới đây về người chị của mình, gần 30 tuổi nhưng vẫn độc thân. Người chị này dáng ngon, cao trên 1.7m, công việc với mức thu nhập đáng mơ ước (80-90 triệu/tháng).

Cô gái ngấp nghé 30 tuổi vẫn ế dù tài sắc vẹn toàn (Ảnh minh họa).

"Bà chị U30 chưa chịu có người yêu, chưa chịu lấy chồng, lập gia đình. Mình năm nay vừa ra trường, K58, còn chị gái mình thì năm nay U30, là cựu sinh viên FTU. Giới thiệu sơ qua: Cao: 1m71

Nặng: Bí mật nhưng khẳng định 1 điều là bà dáng ngon vì bà có tập gym.

Học thức thì cũng đang làm tiến sĩ trong nước (trước đó phải có bằng đại học FTU, thạc sĩ nước ngoài rồi đúng không), 4 cái chứng chỉ nghề, Toeic 800, còn chưa kể đi học những lớp ngắn hạn.

Công việc: Phó giám đốc Marketing cho 1 dự án của 1 tập đoàn lớn, thật ra dự án cũng đang trong quá trình đốt tiền… ngoài ra còn làm về mảng thời trang, có cửa hàng riêng, thu nhập mỗi tháng của bả 80-90 triệu.

Sở thích: Tiền nhưng phải là tiền do bản thân bà làm ra, vì thích tiền do mình làm ra nên bà cũng yêu công việc. Ngoài ra thích mua sắm, du lịch nếu có thời gian, nuôi 1 chú cún và 1 boss mèo.

Nói chung cơ bản là vậy, ngoài ra bà ấy là người rất chuẩn về thời gian, cũng rất thích sắp xếp tất cả mọi thứ sao cho thời gian hợp lý trong ngày, hơi máy móc nhưng bà có được thành công ngày hôm nay là do cách sống của bả như vậy… có điều … mặc dù thành công gọi là ở sự nghiệp nhưng chuyện tình cảm thì bà ấy lại không mảy may quan tâm…

Cứ Tết đến hoặc dịp nghỉ lễ dài, bả lại đi du lịch để ở nhà mọi người đỡ hỏi nhiều.

Bố mẹ giục kiểu:

- Mày nhìn bạn bè có chồng có con hết rồi…

- Nhưng mấy đứa có tiền như con, có nhà cửa, có xe, có công việc như con?

(Ý bà không phải khinh bạn bè, ý bà chỉ nói trêu như vậy để bố mẹ không hỏi nhiều nữa)

Ông bà bảo:

- Khi nào bà mới được diện kiến cháu rể đây.

- Dạ có thì cháu mới dắt về được chứ ạ.

Cô chú có lần hỏi mà bả còn:

- Làm ơn đi, mọi người đừng hỏi con chuyện ấy có được không ạ, cho con 1 cuộc sống bình thường đơn giản đi ạ, còn muốn giàu nữa, thành công nữa.

Cũng Tết cách đây 2 năm, bác hỏi thì bảo:

- Trời ơi, mọi người bị điên rồi, sao cứ phải lấy vợ lấy chồng sinh con sớm vậy? Đừng hỏi con nữa có được không!

Đỉnh cao là 1 lần bà chị họ hỏi:

- Vậy chị hỏi thật, mày có thích kiểu người cùng giới không, có thì nói ra chứ không cần phải giấu gì đâu?

- Chị bị làm sao vậy, em có biểu hiện gì à? Em không sao cả, chẳng qua lúc này em chưa muốn yêu thôi.

- Mày 29, 30 rồi còn gì em?

- Em vẫn muốn chơi, đầy người 35 – 40 tuổi mới lấy chồng kia kìa.

- Nói thế thì chịu rồi…

Và cứ vậy, không ai hỏi gì bà nữa… cứ kệ thôi. Như hôm nay, bà nhờ mình:

- Alo, Xem có quả tour nào đi du lịch trong nước vào Tết âm mày book chị cái.

- Chị đi đâu.

- Đi du lịch.

- Không về nhà à?

- Về chơi 1, 2 ngày thôi xong đi du lịch.

- Sao lại đi du lịch.

- Để mọi người đỡ hỏi chuyện cưới xin chứ sao?

Không biết nói gì hơn, à mà không phải bà tự dưng vậy đâu, từng có mối tình từ năm lớp 12, yêu nhau cố gắng đỗ đại học, anh người yêu chị học **** còn chị đỗ FTU, 2 người yêu nhau đến 8 năm khi chị đang đi du học nước ngoài, anh bảo đợi chị về rồi cưới ai ngờ nói chuyện thì cứ nói chuyện còn ở Việt Nam anh yêu người khác, đến khi chị về thì anh nói lời chia tay lý do là xa mặt cách lòng nhưng 2 người kia đã yêu nhau được 1 năm cmnr nên từ ấy, chị ko còn tin vào tình yêu, hoặc có thể chị chưa tìm được người làm chị thay đổi suy nghĩ ấy. Nghĩ cũng buồn… mà chẳng biết làm sao", người này chia sẻ về chị mình.

Bên dưới, dân mạng chỉ ra hàng loạt lý do như:

- Giờ phải tìm được người có mức lương tương ứng với chị ấy. Cũng chẳng dễ gì.

- Thật ra thì nếu có profile đẹp như chị ấy thì đúng thật là lấy người ngang hàng hoặc hơn trở lên mới xứng tầm, không thì cứ sống vậy cũng phải thôi.

Mình giờ cũng chỉ mong kiếm nhiều tiền đi ăn đi chơi thôi. Chứ dạo gần đấy thấy đàn ông mất niềm tin quá. Dành cả thanh xuân con gái cho người yêu , cuối cùng đổi lại câu chia tay do hết duyên. Thôi thì cứ vô duyên từ đầu cho nhanh...

Dân mạng cho rằng "mây tầng nào gặp mây tầng ấy", để người chị trong câu chuyện tìm được một nửa tương xứng cũng khá đau đầu.

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới