TRẺ » Đời sống trẻ

Cô gái mắc kẹt giữa người yêu cũ và người yêu mới lụy tình, dân mạng khuyên nên chạy lẹ kẻo 'lụi đời'

Thứ tư, 15/03/2023 11:13

Không biết phải làm sao, cô gái đành lên mạng để xin lời khuyên.

Đáng sợ nhất trong tình yêu không phải bị phản bội hay yêu người mà người không yêu mình, mà là yêu phải người lụy tình, duy trì cũng không được, chia tay cũng không xong.

Đen đủi như cô gái dưới đây khi cùng lúc dính phải hai người lụy tình. Người yêu cũ liên tục dùng ảnh nóng để đe dọa, còn người yêu mới thì kiểm soát và cuồng ghen.

Mắc kẹt giữa hai người đàn ông, cô gái liền lên mạng để xin lời khuyên: "Mình đã đi làm, hiện có 1 công việc ổn định, ngoại hình khá, tính tình dễ mến. Trước mình có 1 mối tình 4 năm, ra trường suýt cưới rồi nhưng bên nhà trai nhất quyết không cho cưới. Mình chả trách gì, chỉ nghĩ không cưới thì thôi nên vẫn vui vẻ. Sau đó gần 1 năm mình quen anh người yêu hiện tại. Đến giờ chúng mình yêu được 1 năm. Nhưng không biết nên vui hay buồn khi cả 2 người đó đều là người si tình, chung thủy tuyệt đối. Cả 2 đều có sự nghiệp, đều có điểm mạnh, điểm yếu và điểm chung nữa là hay ghen, kiểm soát rất cao.

Cô gái lên mạng hỏi: "Làm sao để thoát được mối quan hệ giữa hai người đàn ông này?"

Dù đã chia tay được 2 năm, nhưng người yêu cũ vẫn luôn theo dõi mình, suốt ngày làm phiền bạn bè mình để tra thông tin, lại còn lưu rất rất nhiều ảnh của mình trong 4 năm yêu.

Thỉnh thoảng còn nhắn tin bi lụy, kèm nhiều lời đe dọa. Ngày mình còn là sinh viên, còn ngây thơ, và lúc ấy xác định cưới nên chúng mình có vài ảnh nhạy cảm, chính vì điều này mà mình không block được. Vì sợ ông ấy tung hết ảnh lên, gửi cho gia đình, bạn bè mình.

Đến giờ, người yêu cũ liên tục vừa xin quay lại, còn đem ảnh ra đe không cho mình yêu ai, lấy ai. Mình phải làm hòa, để hắn bớt nóng tính, bớt cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Thỉnh thoảng mình nhờ vài người quen mà anh ta không biết, chủ động làm quen, tán tỉnh nhưng người yêu cũ đều block thẳng tay.

(Ảnh minh họa)

Cũng vì gia đình người yêu cũ ngăn cản, mà 2 năm rồi ông ấy không về nhà, Tết cũng không về, còn tuyên bố không lấy ai ngoài mình. Còn quay lại, sẽ cưới mà không cần gia đình đồng ý. Dù người yêu cũ sự nghiệp ok, bản tính cao ngạo, rất nhiều bóng hồng vây quanh nhưng hắn cứ bám lấy mình, khiến mình sợ hãi.

Còn người yêu hiện tại, tính trẻ con hơn, rất hay ghen, kiểm soát. Từ ngày yêu mình, anh ấy bỏ hết mối quan hệ khác giới, cứ rảnh là bám lấy mình. Lúc đầu thì thấy vui nhưng sau lại phiền lắm, về quê cũng phải lôi mình về cùng (chúng mình cùng huyện). Mình đi làm cũng bắt nghỉ vì anh ấy không ở Hà Nội thì mình cũng không được ở, và ngược lại. Đi đâu cũng phải báo, cũng phải chụp ảnh gửi. Mình đi cafe với bạn thân là con gái cũng dỗi, ghen.

Có lần bạn mình, là con gái - bị ốm, mình sang thăm và ngủ lại, mà anh ấy dọa này dọa kia, nhất quyết không ăn uống gì, còn đấm vào tường chảy máu để mình chạy qua băng bó. Anh ấy biết người yêu cũ vẫn còn theo dõi mình thì hạch họe nửa năm, đủ kiểu. Anh tra từng ảnh trên ảnh của mình, mình đã xóa hết rồi, chỉ còn xót lại 1 cái ảnh chụp sau lưng người yêu cũ, mà mỗi lần cãi nhau đều lôi ra ghen. Mình nói đủ kiểu rồi, chia sẻ cho anh hiểu mà anh như bỏ ngoài tai.

Vì thế, mà mình không dám nói chuyện người yêu cũ giữ ảnh của mình, nếu người yêu biết chắc 2 người họ... hại luôn cả mình mất. Khiến mình chán lắm, muốn bỏ mà ông ý cứ theo. Còn gia đình anh ấy lại tốt, anh yêu mình, chiều nhưng mình không thể yêu mà bị kiểm soát như kia được.

Giờ mình không biết phải làm sao để dứt cả 2 người này, có nói chuyện để người yêu cũ xuôi xuôi, mở lòng với người khác nhưng chỉ im im được 1-2 tháng. Người yêu hiện tại cũng không khá hơn là bao. Mình từng có suy nghĩ nếu sau này độc thân sẽ quay lại với người yêu cũ, để bảo đảm ảnh kia, hoặc đợi bao giờ người yêu cũngười yêu mới thì mình mới có cơ hội yên ổn. Còn người yêu hiện tại, mình đã thử chia tay và anh lôi cả bố mẹ anh xuống nhà mình nói chuyện, làm phiền. Mình phải làm sao bây giờ được đây mọi người!"

(Ảnh minh họa)

Đọc tâm sự của cô gái nhiều người khuyên tốt nhất nên tìm cách chuồn:

- "Với bản tính tệ thế thì cả 2 tên đó đều không thể là chồng tốt được, tụi này đang yêu chính bản thân mình. Yêu đương gì đám mặc váy này? Hay là làm mai cho 'chúng nó yêu nhau' đi, rồi bạn lo mà chạy lẹ! "Tẩu vi là thượng sách" á".

- "Cẩn thận kẻo lại đăng xuất khỏi trái đất lúc nào không ai biết".

- "Hốt cả 2, kể mà trốn đâu được vài năm cho yên ổn rồi tính tiếp"...

Dân mạng đều khuyên cô gái nên trốn khỏi hai người đàn ông lụy tình này.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới