TRẺ » Đời sống trẻ

Cô gái mua rau 5 nghìn, thanh lý lại 3 nghìn nhưng đến tay người nhận lại bị 'bóc phốt'

Thứ sáu, 31/05/2019 11:19

Khi nhận phải chỗ rau ngót không như hình, người mua tự dặn lòng: "Đây là lần cuối cùng mua đồ trên mạng...'.

Ngày nay, việc mua bán trên mạng từ quần áo, đồ ăn, các gói dịch vụ... càng trở nên phổ biến. Thế nhưng, việc một cô nàng lên nàng lên các hội nhóm đăng bán lại mớ rau ngót không ăn đến chỉ vài nghìn quả là chuyện hiếm. Người này viết: “Do chiều nay tôi không nấu cơm mà lỡ mua rau mất rồi nên muốn bán lại. Mua 5 nghìn, bán 3 nghìn. Miễn phí vận chuyển khu vực mỏ địa chất”. Sau khi bị xóa bài, cô gái tiếp tục rao bán rau trên một nhóm khác.

Cô gái đăng đàn bán lại rau ngót chỉ với giá 3 nghìn đồng.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng cô gái cũng bán được chỗ rau với giá 3 nghìn. Thế nhưng, sau đó lại bị người mua "bóc phốt": Thề, đây là lần cuối cùng mua đồ trên mạng. Vừa nấu cơm xong thì chợt nhận ra chưa có canh, định lấy nước lọc uống thay canh thì thấy trên nhóm có bạn bán lại rau. Thấy giá 3 nghìn đồng cũng hợp lý nên quyết định hỏi mua.

Vừa bình luận chưa dứt tay thì thấy trả lời “inbox (nhắn tin) nhé”. Ừ thì inbox, sợ gì mà không inbox. Cứ tưởng ở gần thì được miễn phí vận chuyển cơ nhưng có hơn 1km mà bạn đó bắt trả 15 nghìn…

Cũng vì nhỡ hỏi mua rồi nên bảo thằng em qua lấy. Về nhà mở ra thì ôi thôi, thất vọng tràn trề. Rau thì được một nhúm, già có cả hoa lẫn vào luôn, hơi úa nữa chứ. Thế mà lúc nhắn tin nói giống y hình, thật là không biết nói gì luôn.

Đấy là lúc mới nhìn qua, đến lúc đổ ra cái rổ, tôi còn thấy có lẫn cả một sợi tóc xoăn tít. Đành ngậm ngùi nhặt ra và nhanh nấu nồi canh không cơm sắp nguội. Dù sao lâu rồi cũng không ăn canh rau ngót.

Húp xong bát canh mà ruột cứ như dài ra một đoạn. Lên đây viết bài cảnh báo đến mọi người. Bán hàng thì cần có cái tâm, không nên vì cái lợi trước mắt. Nên chụp ảnh thật chứ đừng lấy ảnh trên mạng như này”.

Người mua đăng status khá dài để "bóc phốt" chuyện mua phải rau ngót không như hình quảng cáo.

Chỗ rau ngót 5 nghìn vốn đã không đáng để lên mạng rao bán. Ấy vậy mà cũng có người mua. Nhưng sau đó, người này lại "rảnh" lên mạng bóc phốt chỉ vì vài nghìn. Đọc câu chuyện giữa người bán kẻ mua nhiều dân mạng phì cười: "Đọc xong mắc cười quá", "Có sự cười khẩy không nhẹ lắm", "Chúng mày ngồi im đi để tao còn lạy", "Mất công nhờ thằng em qua lấy rau thì phi ra ngoài chợ mà mua", "Mệt mỏi vì mớ rau"...

An Nhiên (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới